Vụ sản phụ cùng con tử vong sau khi sinh: Kíp trực khẳng định đã làm đúng thủ tục, chuyên môn

Theo Chánh Văn phòng sở Y tế Thừa Thiên-Huế, kíp trực trong ngày xảy ra vụ việc sản phụ cùng con trai tử vong sau khi sinh khẳng định đã làm đúng thủ tục, chuyên môn.

Theo Chánh Văn phòng sở Y tế Thừa Thiên-Huế, kíp trực trong ngày xảy ra vụ việc sản phụ cùng con trai tử vong sau khi sinh khẳng định đã làm đúng thủ tục, chuyên môn.

Liên quan đến vụ mẹ con sản phụ Nguyễn Thị T. (23 tuổi, trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) tử vong sau khi sinh tại Bệnh viện huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế, sáng 5/12, trao đổi với PV Pháp luật TP.HCM, ông Hoàng Văn Đức, Chánh Văn phòng sở Y tế Thừa Thiên-Huế, cho biết Bệnh viện huyện Phú Lộc đã chủ động báo cáo sự việc lên Sở. Ngay trong sáng 4/12, tổ công tác gồm phó Giám đốc Sở Y tế và các phòng chuyên môn đã vào cuộc tìm hiểu sự việc.

Tại cuộc làm việc, kíp trực hôm đó cho biết đã làm đúng thủ tục, chuyên môn, nỗ lực hết mình để cứu mẹ con sản phụ nhưng không thành. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng về việc có hay không sự tắc trách của bệnh viện thì cơ quan Công an huyện Phú Lộc đang điều tra làm rõ.

“Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã phối hợp với gia đình lo hậu sự cho hai mẹ con sản phụ. Bệnh viện cũng luôn cử người túc trực tại gia đình để hỗ trợ", ông Đức nói.

Bệnh viện huyện Phú Lộc, nơi xảy ra vụ việc mẹ con sản phụ tử vong sau khi sinh. Ảnh: VietNamnet

Bệnh viện huyện Phú Lộc, nơi xảy ra vụ việc mẹ con sản phụ tử vong sau khi sinh. Ảnh: VietNamnet

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/11, chị T. được gia đình đưa đến Bệnh viện huyện Phú Lộc để chờ sinh. Khi kiểm tra sức khỏe, chị được bệnh viện cho biết mình bị huyết áp cao.

Sáng ngày 1- 2/12, chị T. có dấu hiệu đau bụng nên người nhà xin chuyển chị lên Bệnh viện Trung ương Huế do lo chị bị cao huyết áp. Tuy nhiên, Bệnh viện huyện Phú Lộc không đồng ý.

Chị Lê Thị Hương, người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 4h sáng 3/12, gia đình tiếp tục gặp bác sĩ để xin chuyển viện cho chị T. lần nữa nhưng bác sĩ nói không có trở ngại gì, sản phụ đã mở được tám phân. Đến khoảng 16h cũng ngày, chị T. chuyển dạ trong tình trạng sức khỏe rất yếu, phải thở ô xy khiến gia đình rất lo lắng.

Đến khoảng 19h, chị T. sinh được một bé trai nhưng cháu bé có biểu hiện bị ngạt, nguy kịch tính mạng. Trong khi các y bác sĩ tập trung cấp cứu, xử trí cho cháu bé thì chị T. bất ngờ bị băng huyết nặng.

Đến khoảng 21h40, hai mẹ con chị T. được Bệnh viện huyện Phú Lộc chuyển lên tuyến trên để tiếp tục cấp cứu. Tuy nhiên, khoảng hơn một tiếng sau cả hai mẹ con chị đều đã tử vong.

Tỏ ra vô cùng bức xúc trước cái chết của vợ và con trai, anh Nguyễn Thành Lượm (26 tuổi, chồng chị T.) cho biết, vợ chồng anh mới cưới nhau được một năm. Trong thời gian thai sản sức khỏe của chị T. vẫn bình thường. "Nếu như bệnh viện chuyển viện sớm cho vợ tôi thì tôi đã không mất vợ và con. Ở đây bắt phải chờ đến lúc con tôi sinh ra bị ngạt, vợ tôi ngất lịm thì mới chịu chuyển lên tuyến trên. Tôi mong cơ quan chức năng có câu trả lời công bằng cho gia đình", anh Lượm nói.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-san-phu-cung-con-trai-tu-vong-sau-khi-sinh-kip-truc-khang-dinh-da-lam-dung-thu-tuc-chuyen-mon-a253855.html