Vụ rơi máy bay Su-22: Người phi công trụ cột gia đình ra đi trong thương tiếc

Là anh cả trong nhà, 15 năm nay, từ khi bố mất, anh Trí trở thành trụ cột gia đình, là chỗ dựa của mẹ, vợ con và em gái. Sự ra đi của anh đối với gia đình giống như con tàu mất lái.

Trung tá Khuất Mạnh Trí cùng vợ con

Theo ghi nhận của Báo Người đưa tin, khi có mặt tại nhà Trung tá Khuất Mạnh Trí – Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng (SN 1978, quê ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) - 1 trong 2 chiến sĩ vừa tử nạn ở Nghệ An trong vụ máy bay Su-22U rơi, không khí nặng trĩu bao trùm khắp ngôi nhà. Đồng đội và người thân, hàng xóm có mặt ở đây để đón thi thể anh trở về quê hương.

Ông Trần Trọng Điệp - Bác ruột của Trung tá Khuất Mạnh Trí - cho biết: "Hiện gia đình đã nắm được thông tin cháu Trí hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Toàn thể gia đình chúng tôi đang tập trung tại nhà. Mẹ của cháu khi biết thông tin đau buồn tới mức ngất đi".

Họ hàng, đồng đội và hàng xóm của anh Trí tới nhà chia buồn cùng gia đình anh

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình trung tá Khuất Mạnh Trí, ông Điệp kể: "Bố của cháu Trí mất hơn 10 năm nay. Gia đình chỉ có 2 anh em, dưới Trí còn 1 em gái làm việc ở Hà Nội. Vợ của cháu làm trong ngành bưu điện, đang quá sốc trước thông tin chồng hy sinh. Vợ chồng cháu Trí có 2 con (1 gái, 1 trai). Cháu gái năm nay học lớp 4, còn cháu trai năm nay học lớp 1. Các cháu còn quá nhỏ dại đã phải chịu nỗi đau mất cha".

Chị Minh thông tin, Trung tá Trí sinh ra và lớn lên trong gia đình nền nếp, có truyền thống. Bố anh là cựu tù binh Côn Đảo, bị tra tấn và trao trả về năm 1973. Về sau, ông bị bệnh nên mất năm 2003.

Trước khi trở thành phi công, anh Trí thi đỗ Đại học Bách khoa, nhưng 1 tuần sau bên Quân chủng Phòng không - Không quân gọi điện báo anh đỗ vào trường quân đội nên anh theo nghiệp bộ đội của bố.

Chị Khuất Minh – Em họ Trung tá Khuất Mạnh Trí - cho biết, lần nào nắm thông tin máy bay rơi, chị cũng nhắn hỏi thăm anh có ổn không. Và lần nào chị cũng nhận được tin nhắn trả lời của anh: “Cô yên tâm, anh bay ổn”.

“Nhưng lần này vô tình tôi nhắn tin hỏi thì không gửi được, gọi điện thì thuê bao tắt máy. 2 giờ cùng ngày, mẹ tôi báo, máy bay của anh rơi” - Chị Minh chia sẻ.

Không nén nổi đau thương chị Minh nghẹn ngào: “Anh Trí là người học giỏi, sống tình cảm. Anh bay liên tục, hầu như không ở nhà. Lần đầu tiên bay ở Nha Trang, trước khi chuyển về Nội Bài thì bay ở Bắc Giang. Anh là anh cả luôn lo lắng cho gia đình, ngay sau khi bố mất, anh là chỗ dựa, trụ cột gia đình của mẹ, vợ con và em gái”.

Dù không có quan hệ máu mủ nhưng khi mới nghe tin về vụ tai nạn, những người hàng xóm của anh Trí luôn mong sẽ có phép màu xảy ra, anh Trí cùng đồng đội sẽ tai qua nạn khỏi. Ông Nguyễn Văn Mạnh (60 tuổi, phường Lê Lợi), anh Trí là người rất ngoan, hiền lành, sống thân thiện.

“Biết tin Trí hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, chúng tôi ai cũng ngỡ ngàng. Chúng tôi không thể tin được khi đọc được thông tin anh ấy hy sinh. Hai con của Trí còn quá nhỏ để hiểu hết được nỗi đau này” - Ông Mạnh nói.

Một người hàng xóm của anh Trí (xin được giấu tên) chia sẻ với phóng viên Báo Lao động, anh Trí thường xuyên vắng nhà vì làm nhiệm vụ huấn luyện bay. Mỗi khi cô sang nhà anh Trí chơi, cứ có máy bay bay qua, con trai nhỏ của anh Trí lại hớn hở reo lên: "Bố Trí, bố Trí của con kìa!" Giờ nghĩ lại khoảnh khắc ấy, tôi thấy thương cho cu cậu quá".

Tối qua, thi thể của hai chiến sĩ đã được đưa về nhà tang lễ Quân khu 4.

Tối qua, 26/7, thi thể 2 phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay Su-22 được đưa về nhà tang lễ quân khu 4 vào tối 26/7. Dự kiến tang lễ 2 phi công hy sinh diễn ra chiều nay.

Trước đó, chiếc máy bay SU-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) mất liên lạc lúc 11h35 ngày 26/7.

Đến khoảng 11h40' chiếc máy bay rơi vào một đồi núi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Vụ việc khiến hai phi công bay huấn luyện đã hi sinh, gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí, (SN 1978), Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội và Thượng tá Phạm Giang Nam, (SN 1972), Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921, trú tại xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy (Thái Bình).

Thượng tá Phạm Giang Nam, nhập ngũ: 12/9/1991; giờ bay tích lũy: 1.178h32; giờ bay trong năm: 106h58; đã bay qua các loại máy bay: L-39. MiG-21Bis, Su-22M.

Trung tá Khuất Mạnh Trí, nhập ngũ: 20/9/1995; giờ bay tích lũy: 1.130h37; giờ bay trong năm: 111h08; đã bay qua các loại máy bay: L- 39. MiG-21, Su-22.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/vu-roi-may-bay-su22-anh-tri-oi-me-vo-con-em-gai-dua-vao-ai-bay-gio-513074.htm