VỤ RƠI MÁY BAY Ở KHÁNH HÒA: Cha phi công tử nạn chờ con trở về

Gia đình đại úy Lê Xuân Trường (hy sinh trong vụ rơi máy bay quân sự hôm 14-6) đã vào Khánh Hòa đón anh. Trong căn phòng nhỏ tại Gia Lâm, Hà Nội, người cha của đại úy Trường ngồi một góc chờ con về.

Ông Lê Văn Lợi trong căn nhà nhỏ ở huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ông Lê Văn Lợi trong căn nhà nhỏ ở huyện Gia Lâm, Hà Nội

"Mẹ nó mất sớm, ba bố con nương tựa vào nhau. Trường là người quyết đoán, mạnh mẽ nhưng sống rất tình cảm, tối nào cũng gọi điện, nói chuyện với tôi. Trước hôm gặp nạn, Trường còn gửi ảnh cho tôi xem nữa.

Tôi đang tưới cây, cháu tôi điện thoại báo tin đơn vị của con có một chiếc máy bay gặp nạn. Gọi điện khắp nơi không nhận được hồi âm, về sau đơn vị báo tin con đã mất trong vụ tai nạn. Tôi run rẩy, khóc không nổi nữa.

Con tôi hy sinh vì Tổ quốc. Tôi tự hào về Trường lắm!".

(Ông LÊ VĂN LỢI, cha của đại úy Lê Xuân Trường (33 tuổi, quê Hà Nội, giảng viên bay, Biên đội trưởng, Phi đội 1 Trung đoàn 920) chia sẻ trên Báo Lao Động ngày 16-6 sau khi máy bay quân sự của Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng quân - Không quân) rơi ở Khánh Hòa khiến 2 phi công hy sinh).

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/trich-dan-nong/vu-roi-may-bay-o-khanh-hoa-cha-cua-phi-cong-tu-nan-cho-con-tro-ve-20190616095003404.htm