Vụ phụ nữ chết lõa thể trong rừng: Mẹ tôi thường xuyên chịu đòn

Liên quan đến vụ việc thi thể bà P chết trong rừng, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, các lực lượng chức năng đã lấy lời khai của các nhân chứng và đang truy bắt nghi phạm.

Hơn 2 ngày nay, không khí ảm đạm đã bao trùm lên làng quê nghèo của thôn 3, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận). Những người xung quanh đến chia buồn và xót thương cho người phụ nữ xấu số này.

Theo Công an xã Phước Hà, từ xưa đến nay trên địa bàn chưa có việc thương tâm nào xảy ra như vậy. Khu vực Trà Nô, xã Phước Hà có khoảng 15 hộ sinh sống, chủ yếu bằng nghề làm rẫy. Thi thể nạn nhân P.T.P (SN 1966) nằm ở địa điểm hoang vắng, ít người qua lại. Người báo tin cho công an xã về xác lõa thể nằm trong rừng là ông Mang Thành Hội. Ngay sau đó, người nhà và lực lượng địa phương đã đưa thi thể bà P về thôn 3, xã Nhị Hà để lo hậu sự.

Chị Nguyễn Thị Thảo (con ruột của bà P.T.P) mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm

Chị Nguyễn Thị Thảo (con ruột của bà P.T.P) mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1989, là con gái ruột của nạn nhân P.T.P) bức xúc: “Lần gần nhất, cách đây khoảng 2 tháng mẹ tôi bị ông T (người chồng hờ, quê Thanh Hóa) đánh bầm tím trên người. Tôi có kêu mẹ xuống trạm xá khám bệnh, nhưng mẹ không đi”.

Theo chị Thảo, trong hai cuộc điện thoại diễn ra ngày 20 và 21.2, ông T nói nội dung với gia đình “Mày mua hòm đẹp để chôn cất mẹ mày đi”. Ngoài ra, ông T còn dùng những lời lẽ đe dọa đến tính mạng của hai chị em chị Thảo, do ngăn cản chuyện tình cảm của bà P và ông T, vì vậy gia đình tỏ ra hết sức lo lắng.

Làng quê nghèo thôn 3, xã Nhị Hà trở nên ảm đạm trước sự ra đi của người phụ nữ P.T.P

Chị Thảo cho biết, bà P quen biết và sinh sống như vợ chồng với ông Nông Văn T (quê Thanh Hóa) khoảng 1 năm nay. Bà P thường xuyên chịu những trận đòn từ ông T. Kể từ khi bà P mất đến nay, gia đình không liên lạc được với ông T và cũng không thấy bóng dáng ông này.

"Hôm nay (23.2), gia đình sẽ đưa linh cữu của mẹ ra nghĩa trang để chôn cất. Chính vì đó, gia đình mong muốn duy nhất các cơ quan chức năng sớm bắt được thủ phạm gây ra cái chết của mẹ để trừng trị trước pháp luật", chị Thảo cho biết thêm.

Như Dân Việt đã thông tin, bà P trước đây thuộc diện hộ nghèo của địa phương và gia cảnh rất khó khăn. Đầu tiên, bà P lấy ông N.C (SN 1964, có giấy kết hôn) và được 2 người con.

Hiện trường vụ án xảy ra tại khu vực thôn Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam.

Sau khi ông N.C mất, bà P sống như vợ chồng với ông K.W, cùng trú tại địa phương. Khoảng 3- 4 năm sau, bà P bỏ quê lên tỉnh Lâm Đồng làm thuê. Tại đây, bà quen biết với người đàn ông Nông Văn T (quê ở Thanh Hóa).

Vào khoảng 9h15 ngày 21.2, công an xã Phước Hà nhận được tin báo của một người dân phát hiện một thi thể phụ nữ lõa thể, cùng với xe máy 85S1 – 4197. Sau khi xác nhận thông tin, công an xã đã báo cáo cho cấp trên, đồng thời bảo vệ hiện trường.

Hiện nay, các lực lượng chức năng tiếp tục nắm thông tin từ quần chúng nhân dân, truy xét các chòi rẫy và truy tìm nghi phạm sát hại bà P.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-phu-nu-chet-loa-the-trong-rung-me-toi-thuong-xuyen-chiu-don-958004.html