Vụ phóng hỏa đốt nhà người tình 5 người thương vong ở Sơn La: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng

Liên quan đến nghi án phóng hỏa đốt nhà người tình vì ghen tuông, theo lời các nhân chứng, khi phá cửa nhà chị H. đã thấy chủ nhà cùng 4 người khác bị bỏng nặng nên lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Liên quan đến nghi án phóng hỏa đốt nhà người tình vì ghen tuông, theo lời các nhân chứng, khi phá cửa nhà chị H. đã thấy chủ nhà cùng 4 người khác bị bỏng nặng nên lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trao đổi với PV báo Thanh Niên, vào khoảng 7h ngày 8/7, người dân tại bản Nà Bó (xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La) phát hiện một ngôi nhà trên địa bàn bốc cháy dữ dội, vội hô hoán nhau tới dập lửa.

Anh Lê Đăng Khánh (27 tuổi, trú tại địa bàn) cho biết, sau khi phá cửa dập lửa, người dân phát hiện trong nhà có 5 nạn nhân bị bỏng, trong đó, chủ nhà là chị Hà Thị H. (26 tuổi) có nhiều vết chém trên cơ thể và bỏng nặng. Ngay sau đó, cả 5 người được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ phóng hỏa, đốt nhà người tình khiến 5 người thương vong. Ảnh: Thanh Niên

Hiện trường vụ phóng hỏa, đốt nhà người tình khiến 5 người thương vong. Ảnh: Thanh Niên

Trưa 8/7, ông Hoàng Văn Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Mường Sang (huyện Mộc Châu), cho biết sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn Bình (SN 1984, ở tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu) có xảy ra mâu thuẫn với người tình là chị Hà Thị H.. Do không giữ được bình tĩnh, anh Bình đã chém chị Huế, sau đó tưới xăng đốt nhà.

Vụ việc khiến chị H. bị thương và bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Con của chị H. gồm hai cháu Hà Hải Y. (SN 2019), Hà Linh G. (SN 2017), bà Hà Thị Hoàn (56 tuổi, mẹ chị Huế) và Bình đều bị bỏng nặng, được chuyển xuống Viện bỏng Quốc gia để điều trị.

Như đã đưa tin ban đầu, khoảng gần 7h cùng ngày, Nguyễn Văn Bình (SN 1984, ở tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu) đi taxi đến nhà chị Hà Thị H.. Tại đây, giữa chị H. và Bình đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Bình đã khóa trái cửa nhà cầm rồi cầ hung khí đâm vào người chị H.. Không dừng lại đó, Bình tiếp tục tẩm xăng rồi châm lửa đốt..

Thông tin từ người dân sinh sống tại bản Nà Bó cho PV Người Đưa Tin biết, vào khoảng thời gian trên, người dân nghe thấy tiếng cãi vã sau lại nghe thấy tiếng tiếng kêu cứu thất thanh từ phía trong nhà chị H..

Người dân theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VOV

Lúc đó, mẹ chị H. ở nhà bên cạnh nghe thấy tiếng hô của hàng xóm nên liền chạy vào phòng của chị H. thì thấy đối tượng tên Bình đang dùng dao chém nhiều nhát vào con gái và đổ xăng lên người chị H. và và chính bản thân sau đó châm lửa tự thiêu. Thấy vậy, mẹ của chị H. vội lao vào cứu con gái thì cũng bị dính xăng dẫn đến bỏng nặng.

Liên quan đến mối quan hệ giữa chị H. và Bình, ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Mường Sang cho biết, trước kia, chị H. đã từng có một đời chồng và đã ly hôn. Về phía Bình cũng đã xây dựng gia đình. Sau đó, hai người nảy sinh mối quan hệ tình cảm rồi có một con riêng mới sinh. Nguyên nhân xảy ra vụ việc rất có thể do ghen tuông nên Bình đã mang xăng đến nhà chị H. để gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-phong-hoa-dot-nha-nguoi-tinh-5-nguoi-thuong-vong-o-son-la-nhan-chung-ke-lai-phut-kinh-hoang-a283318.html