Vụ nữ tiếp viên nghi bị hiếp dâm tập thể: Xót xa những hình ảnh cuối cùng của nạn nhân

Cảnh sát Philippines đã công bố những hình ảnh của nữ tiếp viên Christine Angelica Dacera xinh đẹp trước khi phát hiện tử vong, nghi bị hiếp dâm tập thể.

Hôm 5/1, cảnh sát thành phố Makati Philippines đã đệ đơn cáo buộc giết người và hiếp dâm tạm thời đối với 11 người đàn ông liên quan đến cái chết của nữ tiếp viên hàng không Christine Angelica Dacera.

Sau khi trích xuất camera khách sạn, cảnh sát đã công bố những hình ảnh của Christine Angelica Dacera tại thời điểm cô và những người bạn của mình tổ chức bữa tiệc xuyên đêm đón năm mới 2021. Đây cũng là những hình ảnh cuối cùng của cô gái xinh đẹp trước khi phát hiện tử vong trong bồn tắm với nhiều thương tích trên cơ thể, nghi bị hiếp dâm tập thể.

Những hình ảnh cuối cùng của nữ tiếp viên. Ảnh: Metro

Những hình ảnh cuối cùng của nữ tiếp viên. Ảnh: Metro

Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình 24 Oras, bà Sharon Dacera, mẹ của nạn nhân cho biết bà đồng ý để con gái đi dự tiệc vì tin tưởng các đồng nghiệp của cô.

'Tôi không có bất kỳ linh cảm nào rằng con gái mình sẽ gặp chuyện bởi nó ở cùng các đồng nghiệp khác. Tại sao họ lại làm như vậy với con gái tôi? Tôi muốn đòi công bằng. Họ đã hãm hiếp con bé. Tôi không muốn có thêm nạn nhân tương tự', bà nói.

Bà Sharon Dacera cũng cho hay, trước khi sự việc kinh hoàng diễn ra, con gái bà hoàn toàn bình thường, không có tiểu sử về các căn bệnh liên quan đến tĩnh mạch.

Như đã đưa tin trước đó, ngày cuối cùng của năm 2020, Christine Angelica Dacera cùng nhóm bạn thuê phòng liền nhau trong khách sạn ở thành phố Makati (Manila, Philippines) để đón năm mới.

Đến 10h ngày 1/1/2021, Rommel Galida, một trong những đồng nghiệp của Christine thức dậy và thấy cô đang ngủ ở bồn tắm. Thấy vậy, Rommel kể đã đắp chăn cho Christine rồi đi ngủ tiếp.

Tuy nhiên vài giờ sau đó, anh này nhận ra bạn mình bất tỉnh và bắt đầu tái xanh nên đã gọi cấp cứu. Christine dù được hô hấp nhân tạo, cô vẫn không cho thấy dấu hiệu của sự sống.

Khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện Makati, thì các bác sĩ kết luận nữ tiếp viên hàng không đã tử vong khi nhập viện. Bệnh viện xác nhận Christine Angelica Dacera ra đi lúc 17h ngày 1/1, do bị phình động mạch. Các tĩnh mạch trong não của cô cũng bị vỡ.

11 nghi phạm trong đó có 3 người bạn đi cùng Christine gồm Rommel Galida, Gregorio de Guzman và John dela Serna đã bị cảnh sát tạm giữ. Nhóm người này bị cáo buộc cưỡng hiếp vì cảnh sát phát hiện dấu vết của tinh trùng trong cơ quan sinh dục của nạn nhân.

Dacera sinh ra và lớn lên ở thành phố General Santos, tốt nghiệp đại học ngành nghiên cứu truyền thông tại thành phố Davao năm 2017. Tháng 5/2019, Dacera bắt đầu làm tiếp viên hàng không cho PAL, với chuyến làm việc cuối cùng vào ngày 28/12/2020. Cô còn từng giành ngôi á hậu một cuộc thi sắc đẹp tại Davao vào năm 2019.

PAL gọi cái chết của Dacera là "bi kịch", đồng thời cho biết cô là một "thành viên chuyên nghiệp và xuất sắc của tổ bay". Hãng hàng không này đang hỗ trợ gia đình Dacera và bày tỏ hy vọng "sự thật được phơi bày vì công lý".

Mộc Miên (Theo news.com.au)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/vu-nu-tiep-vien-nghi-bi-hiep-dam-tap-the-xot-xa-nhung-hinh-anh-cuoi-cung-cua-nan-nhan-a351760.html