Vụ nữ tiếp viên hàng không tử vong: Nghi phạm nói bị gay, phủ nhận liên quan

Đoạn camera an ninh trong khách sạn đã trở thành đầu mối quan trọng để giúp cơ quan chức năng tìm ra sự thật về cái chết của nữ tiếp viên hàng không Philippines.

Ngày 6/1, trang PhilNews đưa tin, Công an thành phố Makati đã công bố đoạn CCTV của khách sạn, nơi Christine Angelica Dacera tử vong cho công chúng.

Theo đoạn CCTV được công bố, vào khoảng 23h38 đêm 31/12, Christina cầm đôi giày cao gót trên tay cùng ly rượu đi theo 2 người đàn ông vào phòng 2209.

23h38 tối 31/12, Christine xuất hiện với đôi giày cao gót và ly rượu trên tay

23h38 tối 31/12, Christine xuất hiện với đôi giày cao gót và ly rượu trên tay

Trong khung cảnh tiếp theo, thời gian trên màn hình ghi chú 3h22 sáng 1/1/2021, Christina vẫn còn sống và đang nói chuyện khá thân mật với một người đàn ông ở hành lang. Tuy nhiên, điều khiến cơ quan chức năng chú ý chính là trong khi Christine đang nói chuyện, ba người đàn ông đứng ở trong góc phòng đối diện nhìn chằm chằm vào nạn nhân.

Từ những dữ liệu nói trên, cảnh sát xác định, Christine tử vong vào sau 3h22 sáng 1/1/2021.

3h22 sáng 1/1, Christine vẫn sống và nói chuyện vui vẻ với 3 người đàn ông ngoài hành lang

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã công bố bắt giữ 3 nghi phạm bao gồm: John Pascual dela Serna III (27 tuổi), Rommel Daluro Galido (29 tuổi) và John Paul Reyes Halili (25 tuổi) và truy tìm 8 người còn lại có liên quan.

Tuy nhiên, đối mặt với những lời buộc tội của cơ quan chức năng cũng như cư dân mạng, Gregorio de Guzman, một trong số những nghi phạm đã lên tiếng “thanh minh” về cáo buộc cưỡng hiếp nạn nhân đến chết vào tối 5/1 vừa qua.

“Christine vô cùng vui vẻ, chúng tôi cũng vậy. Đó là tất cả những gì còn động lại trong kí ức tôi”, Gregorio nói. “Làm sao có thể buộc tội tôi cưỡng hiếp, sát hại cô ấy cơ chứ? Tôi là gay! Tôi chưa từng quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào”.

Không những vậy, Gregorio cũng cho biết thêm, anh đã cố gắng dùng CPR (hồi sức cấp cứu) khi thấy Christine bất động.

“Khi đó tôi vô cùng mệt với đôi môi khô khốc. Tôi tôi chỉ nhớ cơ thể cô ấy vẫn ấm, mềm khi chúng tôi cố gắng đưa Christine ra khỏi bồn tắm”.

Danh sách những nghi phạm có liên quan đến cái chết của nữ tiếp viên hàng không

Bên cạnh đó, Gregorio khẳng định, 6 – 8 người đàn ông tham gia vào bữa tiệc cũng là gay giống anh ta.

Sau Gregorio, Valentine Rosales cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Anh ta khẳng định không có âm mưu nào xuất hiện ở đây và chính Christine là người lên ý tưởng và đặt phòng. Anh ta cũng yêu cầu “cơ quan chức năng công khai nguyên nhân cái chết của nạn nhân” để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Kế tiếp Valentine, một nghi phạm khác tên Rey Englis cũng “đấu tranh” cho sự trong sạch của bản thân. Anh ta cho biết mình rất yêu quý Christine và coi cô là thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, Rey cũng hy vọng những người bạn của mình có thể vững vàng trước sự công kích của dư luận cho đến khi nguyên nhân cái chết của Christine được phơi bày.

Trước những lời phân trần của các nghi phạm, cư dân mạng tỏ ra vô cùng tức giận trước sự thản nhiên và lạnh lùng của “những kẻ hiếp dâm” trước cái chết bi thảm của cô gái trẻ.

Trước đó, ngày 1/1, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp Christine Angelica Dacera (23 tuổi) đã được tuyên bố tử vong tại bệnh viện thành phố Makati sau bữa tiệc chào đón năm mới cùng nhóm bạn tại khách sạn. Khám nghiệm sơ bộ ban đầu cho thấy, trên cơ thể nạn nhân xuất hiện vô số vết xước, bầm tím.

Cơ quan chức năng đã đưa ra một giả thiết rằng nạn nhân đã bị cưỡng hiếp tập thể đến tử vong khi họ phát hiện ra “vết rách và tinh dịch trong cơ thể nạn nhân”.

Hiện, vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Han (theo ABS, Inquier)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-tiep-vien-hang-khong-tu-vong-nghi-pham-noi-bi-gay-khong-lien-quan-a502068.html