Vụ nữ sinh ném con ở Linh Đàm: Đại biểu Quốc hội lo ngại đạo đức xã hội xuống cấp

Phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ về các vấn đề về kinh tế - xã hội sáng 24/10, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) cho rằng, vấn đề đạo đức xã hội, văn hóa ứng xử, tội phạm và tệ nạn xã hội làm cho bất kỳ ai cũng thấy lo ngại và bất an.

Đề cập câu chuyện rất đau lòng, rùng mình về một nữ sinh vứt một trẻ sơ sinh hôm 18/10, đại biểu Ngọ Duy Hiểu cho biết, nói đến ai cũng đều thấy đáng phải suy nghĩ về mặt xã hội, về con người. Con người Việt Nam chúng ta được coi là sống nhân văn, sống tình nghĩa. Thế nên vụ việc xảy ra lại là vấn đề rất đáng báo động.

Đại biểu Hiểu cũng bày tỏ vấn đề này không còn là hiện tượng cá biệt nữa mà cần phải có những giải pháp. Hành vi của nữ sinh đang xâm phạm các giá trị truyền thống của dân tộc ta, phá hoại một cách rất ngấm ngầm những thành tựu mà chúng ta đạt được.

Kinh tế xã hội vừa rồi chúng ta đạt được bao nhiêu nhưng khi quay lại những giá trị truyền thống cũng làm con người thấy bất an, thấy không được hạnh phúc, thấy lo lắng, thấy không có niềm tin vào chính cái ngôi nhà mình, chính cái xã hội mình đang sống. Đây là vấn đề cần phải quan tâm.

Hiện trường vụ nữ sinh ném con ở Linh Đàm

Trước đó, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ” theo Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015 đối với vụ nữ sinh viên ném con mới đẻ từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất.

Như báo TTTĐ đã đưa tin, tối 18/10, tại tòa nhà HH2A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) xảy ra vụ một bé sơ sinh bị ném từ tầng 31 xuống đất. Qua rà soát, cảnh sát phát hiện Đinh Thị V. A (21 tuổi, quê Quảng Bình, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) có nghi vấn liên quan đến vụ việc.

Được cảnh sát đưa đến bệnh viện thăm khám, điều trị, V. A. sau đó đã khai nhận là mẹ đứa trẻ sơ sinh và là người thả con từ tầng 31 của tòa nhà cao 40 tầng xuống.

Cơ quan công an đã bước đầu làm rõ, xác định, trước đó, V. A có yêu một người đàn ông quê Thanh Hóa. Đến tháng 4/2018, V. A phát hiện mình có thai. Tháng 5/2018, V. A và người yêu chia tay nhau.

Trước khi yêu anh Lê Ngọc D (22 tuổi, trú TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), V. A còn yêu thêm một người đàn ông khác và chia tay hồi tháng 8/2018. Được biết, V. A và anh D mới yêu nhau hơn 1 tuần.

Sáng 18/10, V. A đến nhà anh D chơi và có biểu hiện đau đẻ. Đến khoảng 20h cùng ngày, V A vào nhà vệ sinh để đẻ. Kiểm tra thấy con không thở, không khóc, V. A cho con vào túi bóng thả xuống dưới qua ô thoáng nhà vệ sinh.

Nam thanh niên tên D, bạn trai của V. A, khai nhận, anh mới yêu bạn gái một tuần và không hề biết bạn gái có thai. Thanh niên này còn lầm tưởng rằng bạn gái mình béo. Thời điểm V. A sinh con, còn có bạn trai và người chị họ của bạn trai nhưng hai người này không hề biết chuyện.

Theo luật sư Tạ Anh Tuấn, Trưởng Văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên danh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), nếu bị truy tố về tội danh theo Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015, người mẹ sẽ đối mặt với hình phạt cao nhất lên đến 3 năm tù.

Lam Dương

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/vu-nu-sinh-nem-con-o-linh-dam-dai-bieu-quoc-hoi-lo-ngai-dao-duc-xa-hoi-xuong-cap-d2057190.html