Vụ nữ sinh lớp 8 có bầu: 'Thầy còn mua thuốc tránh thai bắt em tôi uống, cấm không được nói cho ai biết'

Chị dâu của nữ sinh H. cho biết, hoàn cảnh gia đình mình rất éo le, mọi người rất sốc khi biết tin H. có bầu. Khi tâm sự với gia đình, em H. nói đã có lần bị thầy giáo bảo uống thuốc tránh thai và cấm nói chuyện cho ai biết.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Hoàng Thị H. (13 tuổi, học lớp 8 trường THCS Thượng Hà, Bảo Yên, Lào Cai) có bầu 3 tháng, nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Việt Anh (giáo viên nhà trường) hiện đã bị tam giữ hình sự. Cơ quan công an đang chờ kết quả xét nghiệm ADN cái thai trong bụng nữ sinh xem có đúng là của Việt Anh hay không để khởi tố vụ án.

Chân dung Nguyễn Việt Anh

Chân dung Nguyễn Việt Anh

Ngày 24/4, PV đã tìm đến nhà nạn nhân H. Căn nhà nhỏ bao trùm một bầu không khí nặng nề, u uất, người thân trong gia đình đã đi cùng nữ sinh xuống Hà Nội xét nghiệm, chỉ còn một người chị dâu có bầu ở nhà.

Chị H.T.Đ - chị dâu của nữ sinh H. chia sẻ: "Từ khi phát hiện sự việc đến nay, cuộc sống gia đình như đảo lộn. H. không có bố, mẹ thì câm điếc, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên em ít chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống với người thân. Một tuần H. về nhà hai hôm thứ 7 với chủ nhật nên chị em cũng ít có thời gian tiếp xúc, không phát hiện sớm sự việc.

Cách đây 2 hôm tôi phát hiện H. có biểu hiện lạ tôi mới hỏi thêm thì em bảo bị thầy dụ dỗ và cưỡng hiếp, ngay sau đó tôi đi mua que thử thai cho H. và thấy 2 vạch. Sau đó, gia đình đã nhanh chóng báo với UBND xã giải quyết.

H. kể, đã nhiều lần thầy dụ dỗ quan hệ, gần nhất là cách đây 2 tuần. Vì sợ tôi mắng nên nó không dám nói. Tôi là người trực tiếp gặng hỏi H., em bảo có lần thầy còn mua thuốc tránh thai bắt uống và cấm không được nói cho ai biết, vì sợ nên em đã im lặng".

Căn nhà nhỏ nơi nữ sinh H. sống cùng gia đình

Chị dâu H. cũng kể thêm, sau khi phát hiện em mình sử dụng chiếc điện thoại do thầy Việt Anh đưa, chị đã liên hệ với thầy giáo này để cấm đoán.

"Mấy tháng trước, tôi thấy H. có một chiếc điện thoại, hỏi ra thì em nó bảo "thầy Việt Anh đưa để tiện báo cáo sĩ số khi thầy trực ban".

Tôi đã gọi điện cấm thầy ấy nhưng anh ta nói rằng "tôi thích thì tôi đưa". Nhiều lần tôi còn nghe bạn học em tôi kể, thầy còn nhờ nó giặt quần áo, dù đã nghi ngờ và nhắc nhở, giám sát nhưng không ngờ nay lại ra nông nỗi này", người chị dâu than thở.

Chị dâu của H. đau lòng kể lại sự việc

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra giải quyết.

Bá Cường

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-nu-sinh-lop-8-co-bau-thay-con-mua-thuoc-tranh-thai-bat-em-toi-uong-cam-khong-duoc-noi-cho-ai-biet-20190424211823006.htm