Vụ nữ sinh lớp 6 tử vong dưới đập nước: Triệu tập bà nội nạn nhân

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 6 tử vong bất thường sau khi đi sinh nhật, hiện cơ quan công an đã triệu tập bà nội của nạn nhân tới làm việc.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 6 tử vong bất thường sau khi đi sinh nhật, hiện cơ quan công an đã triệu tập bà nội của nạn nhân tới làm việc.

Bé gái lớp 6 chở một người phụ nữ trên xe trước khi mất tích. Ảnh cắt từ clip

Bé gái lớp 6 chở một người phụ nữ trên xe trước khi mất tích. Ảnh cắt từ clip

Sáng 6/11, trao đổi với PV báo Người Lao Động, ông Phạm Văn Luyến, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận thông tin trên và cho biết, sau khi cháu N.T.T. (SN 2008, học sinh lớp 6, trú tại xã Hậu Thành) được người nhà thông báo mất tích tối ngày 4/11, công an có mời bà nội cháu lên xã làm việc, tiếp đó công an đưa người phụ nữ này lên huyện. Hiện, công an vẫn đang tạm giữ bà nội cháu T..

Trước đó, thông tin ban đầu trên báo Công An Nhân Dân cho thấy, chiều 3/11, em T. cùng nhóm bạn đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành để dự sinh nhật bạn cùng lớp học. Vì nhà xa hơn, lo sợ trời tối nên đến 16h30 em T. ra về trước.

Song, đến 22h cùng ngày em T. vẫn chưa về đến nhà nên gia đình liền tổ chức đi tìm kiếm. Đến gần 1h ngày 4/11, người thân phát hiện mũ, áo khoác ngoài của em T. tại đập Bàu Gành, còn chiếc xe đạp điện được một người đưa về nhà cất, sau đó nộp lại.

Người dân bàng hoàng trước cái chết bất thường của nạn nhân. Ảnh: Dân Trí

Nghi ngờ em T. có thể bị đuối nước, người thân đã báo cáo cơ quan công an, tổ chức tìm kiếm suốt đêm nhưng không thu được kết quả.

5h30 ngày 5/11, thi thể em T. nổi lên trên mặt nước nên lực lượng tìm kiếm đã vớt lên bờ.

Được biết, những ngày gần đây em T. không có biểu hiện gì khác thường, va chạm với gia đình, anh chị em và làng xóm cũng không có.

Hiện cái chết bất thường của em T. đang được Cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-nu-sinh-lop-6-tu-vong-duoi-dap-nuoc-trieu-tap-ba-noi-nan-nhan-a299741.html