Vụ nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại: Phát hiện kinh hoàng khi khám nghiệm hiện trường

Khi khám nghiệm hiện trường vụ nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại ở Hà Nội, cơ quan chức năng thu giữ 3 con dao và một ống tuýp sắt.Cự Giải

Tiền Phong đưa tin, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng khiến V.T.Q.T (SN 2000, trú huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) tử vong tại phòng trọ chiều 17/6 trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai).

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Duy Cường (SN 1994, quê Lào Cai).

Phòng trọ nơi xảy ra án mạng - Ảnh: Zing.vn

Phòng trọ nơi xảy ra án mạng - Ảnh: Zing.vn

Sau khi sát hại bạn gái, Cường bỏ trốn lên Lạng Sơn và tới cơ quan chức năng tại đây đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Nghi phạm được di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Cường khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống chung tại khu trọ và hai bên có lời qua tiếng lại nên nghi phạm đã ra tay sát hại bạn gái.

Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 3 con dao và một ống tuýp sắt. Nạn nhân tử vong với nhiều vết chém ở vùng đầu và vết thương ở vùng cổ.

Liên quan đến vụ việc, Dân trí dẫn lời khai bước đầu của nghi phạm cho hay, Cường và chị T. sống với nhau tại phòng trọ trong ngõ 279 đường Hoàng Mai từ cuối năm 2018.

Bản thân nghiện ma túy, lại thất nghiệp nên Cường và bạn gái thường cãi nhau. Trong khi đó, cô gái 19 tuổi xinh đẹp này là làm DJ tại quán bar, có thu nhập nên chi tiền trang trải cuộc sống của cả hai.

Trưa 17/6, Cường và T. tiếp tục mâu thuẫn, cãi vã. Do đã sử dụng ma túy, Cường dùng 3 con dao chém cô gái rồi lấy ống tuýp sắt đâm nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Cường lấy xe máy SH của T. rời khỏi hiện trường rồi bỏ trốn lên khu vực gần biên giới tỉnh Lạng Sơn. Biết không thể trốn thoát, nghi can đã đến công an địa phương đầu thú.

Nói về nhân thân, tờ Zing.vn dẫn nguồn thông tin từ một cán bộ điều tra cho biết Cường nghiện ma túy nhưng chưa có tiền án, tiền sự. Trước khi gây án, anh ta sống lang thang ở Hà Nội và thường lui tới các hộp đêm, quán bar nên quen biết nạn nhân.

Căn nhà nhỏ của gia đình nạn nhân - Ảnh: NĐT

Ngày 19/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Thắng (bố nạn nhân T.) cho hay, do hoàn cảnh khó khăn nên học hết lớp 9 con gái ông nghỉ học đi làm phụ giúp bố mẹ. Sau T. còn có một người em trai năm nay tròn 10 tuổi. Tuy phải nghỉ học sớm nhưng T. là đứa hiền lành, chịu khó, biết giúp đỡ gia đình.

Ông Thắng cho hay, T. lên Hà Nội làm ăn đã gần 3 năm nay. Trước khi vụ án mạng xảy ra, T. vừa ở nước ngoài về. Về đến Hà Nội thì bị ốm nên cô gái phải nhập viện trên Hà Nội để điều trị.

Khi vừa xuất viện vào trưa 17/6 thì xảy ra chuyện. Nếu không bị Cường sát hại T. sẽ tiếp tục xuất ngoại để theo học nghề.

Nhớ lại giây phút kinh hoàng khi nghe tin dữ, ông Thắng rơi nước mắt nói: "Khoảng 19h ngày 17/6, tôi nhận được điện thoại của công an xã báo tin con gặp nạn, gia đình tôi 5 người vội vàng bắt xe lên ngay.

Lên đến nơi, nhìn con nằm gục, người nhiều vết thương tôi đau đớn lắm. Hình ảnh chiếc tuýp sắt trên thi thể con khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ...".

(T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-nu-dj-xinh-dep-bi-ban-trai-sat-hai-phat-hien-kinh-hoang-khi-kham-nghiem-hien-truong-a280554.html