VỤ NỮ CÔNG NHÂN VỆ SINH TỬ NẠN: Ước được ở bên mẹ một lần cuối!

Để có tiền nuôi mẹ già và con ăn học, nữ công nhân vệ sinh Lê Thị Thu Hà làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối khuya và ra đi khi chưa ăn được bữa cơm lần cuối với mẹ và con

Hai ngày sau vụ tai nạn liên hoàn trên đường Láng (quận Đống Đa, TP Hà Nội) khiến chị Lê Thị Thu Hà (42 tuổi, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) tử vong, nhiều người thân của nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, 2 đứa con trai mồ côi mẹ đã khóc cạn nước mắt.

Em Trần Đức Anh (phải) đau đớn, mệt lả sau khi mất mẹ, được người thân an ủi

Em Trần Đức Anh (phải) đau đớn, mệt lả sau khi mất mẹ, được người thân an ủi

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ với những mảng tường đã bong tróc, lộ rõ những vết nứt toác, em Trần Đức Anh (15 tuổi) và Trần Đức Hiếu (11 tuổi) nằm ủ rũ, mắt sưng đỏ.

Nằm thất thần trên chiếc giường gỗ, bà Nguyễn Thị Liên (78 tuổi, mẹ chị Hà) mệt mỏi kể Đức Anh sắp lên cấp III nên chị Hà hứa sẽ mua cho cháu chiếc xe để tiện đi học. Vì vậy, ngày nào chị cũng làm việc từ sáng đến tận khuya, từ chạy xe ôm đến quét đường. Trước hôm xảy ra tai nạn, chị Hà tăng ca liên tục. Chiều 22-4, bà Liên gọi điện bảo sẽ chờ con về ăn cơm cùng nhưng không ngờ đó là cuộc điện thoại cuối cùng của 2 mẹ con.

Bà Liên cho biết Hà là con thứ 5 trong gia đình có 8 người con. Hoàn cảnh gia đình bà từ lâu đã khó khăn nên chị Hà chỉ học hết cấp II rồi đi làm. Chị Hà chăm chỉ, chịu khó, việc gì cũng làm, từ rửa bát thuê đến dọn vệ sinh…

"Số nó khổ, lấy chồng đã có với nhau 2 con trai nhưng vợ chồng không hạnh phúc nên năm ngoái nó xin phép đưa 2 con về sống với tôi. Thương con, thương cháu nên gia đình tôi sắp xếp cho mẹ con nó căn phòng nhỏ để có chỗ ăn, chỗ ngủ. Nào ngờ lại đến cơ sự như hôm nay…" - bà Liên ngậm ngùi.

Ngồi cạnh, bà Lê Kim Loan (SN 1967, chị ruột của chị Hà) tiếp lời: "Hà là lao động chính của gia đình, nuôi mẹ già ốm yếu, nuôi con nhỏ tuổi ăn học, một thân một mình lặn lội sớm hôm chưa một lần kêu than. Đức Anh học rất chăm, năm nào cũng là học sinh giỏi, luôn cố gắng cho mẹ, cho bà vui lòng".

Theo lời bà Liên, tối 22-4, khi nghe tin mẹ gặp nạn, Đức Anh vội vã bắt xe ôm ra hiện trường. Chứng kiến cảnh mẹ mình nằm giữa đường, thi thể đã được phủ bằng tấm vải mỏng, Đức Anh òa khóc rồi ngất xỉu.

"Bình thường, em đi học từ sớm, có nhiều ngày mẹ về muộn nên khi mẹ về cũng không được nói chuyện. Thương mẹ, em từng nói mẹ nghỉ việc nhưng mẹ không chịu. Mẹ nói sẽ mua cho em chiếc xe khi vào cấp III, cũng vì đó mà mẹ lao vào công việc. Em chỉ ước được ngủ cùng mẹ thêm một lần, một lần cuối thôi cũng được. Em nhớ mẹ lắm!" - Đức Anh nức nở.

Được hỗ trợ hơn 500 triệu đồng

Chiều 24-4, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - và lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Lê Thị Thu Hà.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao tiền hỗ trợ cho con chị Hà Ảnh: NGỌC TÚ

Dịp này, ông Cường đã trao cho gia đình chị Hà 500 triệu đồng - tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm để làm sổ tiết kiệm cho 2 con của chị Hà. Đây là số tiền hỗ trợ ban đầu, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tiếp tục kêu gọi và tiếp nhận mọi sự ủng hộ tới gia đình chị.

Cùng ngày, đại diện Báo Người Lao Động đã trao 10 triệu đồng từ quỹ bạn đọc của báo hỗ trợ gia đình chị Hà. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân cũng tìm đến gia đình chị để ủng hộ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết kỳ thi THPT sắp đến, trong trường hợp em Trần Đức Anh không trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập thì sẽ được vào học Trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa). Nhà trường sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập cho em.

N.Tú - H.Thanh

Bài và ảnh: BẠCH HUY THANH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-nu-cong-nhan-ve-sinh-tu-nan-uoc-duoc-o-ben-me-mot-lan-cuoi-20190424224313191.htm