Vụ nữ bệnh nhân tố bị kỹ thuật viên chụp X-quang hiếp dâm: Viên thuốc lạ trong lời khai của nạn nhân

'Lúc đó, chú C. lấy tay nhét thuốc gì đó vào miệng cháu, cháu chỉ thấy nóng trong miệng và không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mọi việc đã xong rồi' - ông L. kể lại lời khai của cháu bé với công an.Theo phản ánh ban đầu, ngày 21/5, tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, M.A.C. đã thực hiện ca chụp X-quang phổi cho một bệnh nhi nữ 13 tuổi, ở xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai.

"Lúc đó, chú C. lấy tay nhét thuốc gì đó vào miệng cháu, cháu chỉ thấy nóng trong miệng và không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mọi việc đã xong rồi" - ông L. kể lại lời khai của cháu bé với công an.

Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai - Ảnh: BVPL

Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai - Ảnh: BVPL

Chiều 23/5, trao đổi trên Tuổi Trẻ Online, ông Lò Văn L. - bác ruột của nữ bệnh nhân 13 tuổi ở xã Chiềng Khoa, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), người được gia đình ủy quyền giám hộ cháu bé - cho hay chiều tối 21/5, Công an huyện Quỳnh Nhai đã lấy lời khai của nạn nhân trước sự chứng kiến của ông.

Theo đó, do thấy cháu bị đau tức vùng ngực, ngứa toàn thân nên đầu giờ chiều 21/5, gia đình cho cháu khám ở Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Quỳnh Nhai. Bác sĩ khám bệnh chỉ định bệnh nhân đi chụp X-quang lồng ngực.

Ông M.A.C.. là kỹ thuật viên X-quang trực tiếp làm thao tác. Ông này yêu cầu bệnh nhân cởi áo, đứng áp ngực vào máy chụp X-quang.

Sau khi chụp xong, kỹ thuật viên này yêu cầu nữ bệnh nhân đi vào phòng phía trong (nơi rửa phim X-quang) để khám tiếp.

Khi bệnh nhân vào phòng trong, ông C. chốt cửa và yêu cầu bệnh nhân cởi quần và thực hiện hành vi xâm hại.

"Lúc đó, chú C. lấy tay nhét thuốc gì đó vào miệng cháu, cháu chỉ thấy nóng trong miệng và không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mọi việc đã xong rồi" - ông L. kể lại lời khai của cháu bé với công an.

Cũng theo ông L., kỹ thuật viên C. sau đó xin số điện thoại của cháu bé và nói để "về nhà chú còn gọi điện xin lỗi cháu".

Trước đó, trao đổi trên VOV, bà Quàng Thị P. (bà nội cháu bé) – người trực tiếp đưa cháu đi chụp X-quang kể, quá trình cháu vào phòng chụp X-quang, bà ngồi ngoài chờ, lúc này cửa phòng chụp đóng kín. Khoảng gần 30 phút sau cháu mới ra, lo lắng sợ cháu mình bệnh nặng đã hỏi cháu, sao bác sỹ khám lâu thế? Cháu bé liền khóc và kể việc bị kỹ thuật viên hiếp dâm.

Cũng trao đổi trên VOV, bác sỹ La Thị Yêu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai cho biết, trích xuất camera ngoài phòng chụp X-quang cho thấy, tổng thời gian từ khi cháu bé vào phòng chụp cho đến lúc ra là 26 phút. Trong khi, bình thường một cuộc chụp X-quang phổi chỉ mất từ 5 đến 6 phút.

Cũng theo bác sỹ Yêu, sau khi vụ việc bị gia đình tố giác, ngay trong chiều tối 21/5, lực lượng chức năng cùng đại diện gia đình đã đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La giám định ban đầu. Tuy nhiên đến nay, kết quả vẫn chưa được công bố.

Theo phản ánh ban đầu, ngày 21/5, tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, M.A.C. đã thực hiện ca chụp X-quang phổi cho một bệnh nhi nữ 13 tuổi, ở xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai.

Sau khi chụp xong, bệnh nhi này đã nói với người nhà là bị C. hiếp dâm...!?

Ngay khi nhận được thông tin này, người nhà của cháu bé đã xông vào phòng khám và đòi đánh kỹ thuật viên C., gây mất trật tự tại khu vực chụp X-quang.

Trước sự việc này, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai đã mời Công an huyện Quỳnh Nhai đến hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-nu-benh-nhan-to-bi-ky-thuat-vien-chup-x-quang-hiep-dam-vien-thuoc-la-trong-loi-khai-cua-nan-nhan-a276826.html