Vụ nổ súng trên sông Hậu ở An Giang: Người trong cuộc lên tiếng

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tin 'Điều tra vụ dùng súng dọa bắn người', ông Lê Hữu Thắng, người cầm súng trong clip xuất hiện trên mạng xã hội ngày 27-9, đã chủ động liên lạc với phóng viên để trần tình và cung cấp một số tư liệu để làm rõ hơn bản chất vụ việc.

Những người làm thuê của Công ty Khai thác cát Thái Bình dùng ghe sắt áp sát ghe gỗ của anh Thắng. (Ảnh cắt từ clip).

Những người làm thuê của Công ty Khai thác cát Thái Bình dùng ghe sắt áp sát ghe gỗ của anh Thắng. (Ảnh cắt từ clip).

NDĐT- Sau khi Báo Nhân Dân đăng tin “Điều tra vụ dùng súng dọa bắn người”, ông Lê Hữu Thắng, người cầm súng trong clip xuất hiện trên mạng xã hội ngày 27-9, đã chủ động liên lạc với phóng viên để trần tình và cung cấp một số tư liệu để làm rõ hơn bản chất vụ việc.

Ông Thắng khẳng định: “Ghe tôi bị ba chiếc tàu sắt bao vây, họ đe dọa bằng dao tự chế, kiếm, cây gỗ và muốn nhấn chìm ghe tôi nên buộc phải bắn “chỉ thiên” để tìm cách thoát thân”.

Theo clip ghi lại được bằng điện thoại, ghe gỗ của ông Thắng bị một chiếc ghe sắt khá lớn bao vây, trên đó có ba người đàn ông vừa chửi bới, vừa dùng tay làm những ám hiệu thô tục để trêu tức đối phương. Có lúc, chiếc ghe sắt lùi lại sát bên ghe gỗ của ông Thắng, một người khác có ý định nhảy sang ghe gỗ nhưng sau đó lùi lại.

Trong một bức ảnh khác, một chiếc tàu sắt khá lớn được ông Thắng chụp ở cự ly rất gần. Ông Thắng cho biết, khi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang và Công an huyện Châu Thành, ông đã khai rõ, bị ba chiếc ghe, tàu và người của Công ty Khai thác cát Thái Bình bao vây. Ba chiếc ghe, tàu trên chạy vòng quanh chiếc ghe gỗ của ông Thắng cố ý tạo sóng để nhấn chìm. “Họ còn dùng dao tự chế, kiếm, cây gỗ để đe dọa và tấn công tôi. Trong lúc nguy cấp, tôi buộc phải lấy súng bắn chỉ thiên cho ghe tàu của họ dạt ra rồi nhanh chóng chạy ghe vào bờ thoát thân”, ông Lê Hữu Thắng kể lại.

Một tàu sắt lớn của Công ty Thái Bình tại hiện trường vụ nổ súng (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Nói về khẩu súng, ông Thắng cho biết, gia đình có kinh doanh vàng nên đã được Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh An Giang mua hộ khẩu súng bắn đạn cao su (25 viên), có giá 8,5 triệu đồng để làm công cụ hỗ trợ. Ông Thắng cũng đã được tham gia huấn luyện về sử dụng, cấp giấy chứng nhận và chứng chỉ quản lý công cụ hỗ trợ ngày 21-8-2018.

Ngày 27-9, ông Thắng mang một số mẫu vàng đi chào hàng cho các tiệm ở huyện Châu Phú nên đã mang súng theo để bảo vệ số vàng. Khi đến xã Bình Thủy, ba ông là Lê Hữu Phước đã yêu cầu ông Thắng dùng thiết bị định vị lại vị trí giới hạn khai thác cát của phao ở khu vực mỏ. Khi ông Thắng làm xong công việc, phát hiện phương tiện của Công ty Thái Bình đang khai thác cát ngoài phạm vi mỏ cấp phép nên đã dùng điện thoại chụp, quay phim lại và xảy ra vụ việc nêu trên.

Ông Lê Hữu Phước, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang khẳng định, ông và con trai đều là những người làm ăn chân chính, lao động bình thường. “Trong lúc nguy nan, con trai tôi mới phải nổ súng bắn chỉ thiên để thoát thân, chúng tôi không thị uy và không muốn vi phạm pháp luật. Tôi mong muốn mọi người hiểu rõ bản chất sự việc rồi hãy phán xét”, ông Phước nói.

Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, vụ việc đã được điều tra làm rõ, cả hai bên đều có lỗi, vì phía nhân viên Công ty Thái Bình cũng dùng hung khí đe dọa anh Thắng. Các cơ quan chức năng đã xem xét kỹ diễn biến vụ việc và đi đến thống nhất xử lý vi phạm hành chính với hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ không đúng mục đích của ông Lê Hữu Thắng, với số tiền ba triệu đồng và tịch thu khẩu súng cùng 23 viên đạn cao su còn lại. Đối với hành vi của người làm thuê tại Công ty Thái Bình mang theo dao tự chế, mục đích sử dụng nếu xảy ra đánh nhau, Công an huyện Châu Thành sẽ xử lý hành vi “tàng trữ dao (tự chế) dùng trong lao động nhằm cố ý gây thương tích cho người khác” và tịch thu tang vật.

BÙI QUỐC DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37846502-vu-no-sung-tren-song-hau-o-an-giang-nguoi-trong-cuoc-len-tieng.html