Đến 21h30 ngày 30/01, các lực lượng vẫn đang tiến hành chốt chặn, tuần tra, truy bắt nghi can Lê Quốc Tuấn. Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng hạ quyết tâm bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn từ chiều nay. Tuy nhiên, lực lượng công an đang gặp khó khăn do địa hình tại xã Trung An phức tạp, sông rạch chằng chịt cộng với việc đối tượng là người thông thạo địa hình nơi đây.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động cùng xe đặc chủng và vũ khí
Tối 30/01, Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã Lê Quốc Tuấn và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.Lê Quốc Tuấn được miêu tả cao 1,66 m, nặng 69 kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2 cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền nam. Vũ khí dùng gây án là súng AK dạng báng xếp. (Ảnh: BVPL)
Từ khu vực đang vây ráp, phóng viên Minh Ngọc cho biết, người dân vẫn tụ tập để theo dõi sự việc nhưng cũng có nhiều người lo sợ không dám về nhà khi nghi can chưa bị bắt giữ.
Phóng viên Minh Đức cho hay, hàng trăm hộp cơm đã được tiếp tế cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
Người dân cho biết, ấp Bốn Phú, xã Trung An bao quanh ấp là 1 con sông lớn cùng với nhiều hệ thống kênh rạch, người dân sống ở đây lâu năm cũng không thể nắm rõ hết được địa hình. (Ảnh chụp google maps)
Người dân cũng cho biết, địa hình 100m đến 200m là 1 con rạch thông ra sông Sài Gòn giáp ranh với sông Bé nếu theo đường thủy có thể lên thẳng đến Dầu Tiếng Tây Ninh, theo sông Sài Gòn có thể sang Bình Dương. Ngoài ra trên địa bàn ấp Bốn Phú đa số hộ gia đình nào cũng có vườn cây ăn quả, một số hộ trồng cây cao su nên đối tượng có nhiều nơi có thể lẩn trốn
Nhóm PV