Vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở Sài Gòn: Lập băng cướp từ mạng xã hội

Các đối tượng cướp tiệm vàng Thông Phương ở Hóc Môn lên kế hoạch hết sức kỹ lưỡng và dự tính nếu phi vụ đầu tiên thành công, chúng sẽ tiếp tục gây thêm nhiều vụ cướp nhắm vào tiệm vàng khác.

Nổ súng cướp giữa ban ngày

Sáng nay (15-12), Công an TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Báo chí TP.HCM đã thông tin về vụ cướp tiệm vàng Thông Phương nằm trên đường Trần Văn Mười (ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn) gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Vụ nổ súng cướp tiệm vàng ngay giữa ban ngày gây xôn xao dư luận

Vụ nổ súng cướp tiệm vàng ngay giữa ban ngày gây xôn xao dư luận

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thông tin về hành trình cho biết ngày 15-11, Cơ quan công an nhận được tin báo về vụ cướp tiệm vàng Thông Phương. Theo đó vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, hai đối tượng đi trên một chiếc xe Sirius màu đen xông vào tiệm vàng Thông Phương nổ súng và cướp một số vàng trang sức trước khi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ cướp, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng vào cuộc khám nghệm hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ 2 đầu đạn. Cùng với đó, tủ kính bị đập vỡ. Nhiều hình ảnh từ camera an ninh tiệm vàng cũng được thu thập để phục vụ công tác điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng khoanh vùng được các nghi can gây án và tiến hành truy bắt.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cung cấp thông tin về quá trình phá án

Đến 8 giờ ngày 19-11, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng Y ÉT AỸUN, tên gọi khác Đức (SN 1997, quê Đắk Lắk, tạm trú Q.2) là một trong những nghi can thực hiện vụ cướp táo tợn trên. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Y ÉT AỸUN khai nhận chính hắn là người đã trực tiếp cầm búa đập vỡ tủ kính và cướp 2 khay đựng vàng trước khi tẩu thoát cùng đồng bọn.

Đối tượng này từ Tây nguyên xuống TP.HCM làm nhân viên cho một công ty bảo vệ. Trong một lần lên mạng, hắn quen biết một người xưng tên Hoàng và được đối tượng này nhiều lần rủ tham gia đi cướp. Lúc đầu, Y ÉT AỸUN từ chối nhưng sau đó thiếu tiền tiêu xài nên đã đồng ý tham gia băng cướp cùng Hoàng. Tuy nhiên, Hoàng là ai thì Y ÉT AỸUN khai không biết?

Theo Y ÉT AỸUN, trước khi gây án Hoàng lấy xe Sirius chở hắn đi điều nghiên nhiều cửa hàng trên địa bàn huyện Hóc Môn. Khi thấy tiệm Thông Phương thuận lợi nên chúng thống nhất địa điểm gây án. Sau đó, chúng thuê một khách sạn ở khu vực ngã tư An Sương để ở qua đêm để đến chiều ngày 15-11 thì đi gây án.

Các trinh sát chạy đua với thời gian phá án trong thời gian ngắn

Trước khi gây án, chúng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Theo đó, Hoàng sẽ là người nổ súng để trấn áp trước, còn Y ÉT AỸUN sẽ đập tủ kính để cướp vàng trước khi tẩu thoát. Sau đó, chúng đã thực hiện đúng như kế hoạch đã định sẵn.

Tuy nhiên, Y ÉT AỸUN cho biết chỉ làm theo sự chỉ đạo của người xưng tên Hoàng chứ không biết rõ lai lịch cũng như nơi ở của đối tượng này ở đâu. Điều này khiến các trinh sát tham gia phá án đau đầu bởi đây là một trong những nút thắt hết sức quan trọng của vụ án.

Gỡ “nút thắt”, bắt trọn băng cướp!

Chạy đua với thời gian, các trinh sát không ngừng giải mã những thông tin dù là nhỏ nhất về đối tượng xưng tên Hoàng. Từ những manh mối ít ỏi mà đối tượng Y ÉT AỸUN cung cấp, cơ quan công an đã xác định được đối tượng xưng tên Hoàng thực chất là Đàm Văn Lực, tự “Huy” (SN 1988, quê Vĩnh Phúc, tạm trú huyện Hóc Môn).

Ba đối tượng thực hiện vụ cướp táo tợn bị bắt

Ngày 21-11, cơ quan công an ập vào một phòng trọ ở huyện Bình Chánh, TP.HCM là nơi vợ của Lực đang thuê ở trọ để chữa bệnh. Tuy nhiên, khi cơ quan công an ập vào thì hắn vừa rời đi trước đó chưa lâu. Bằng biện pháp vận động người thân của Lực khuyên đối tượng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng, đến ngày hôm sau hắn đã đến Phòng hình sự đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Lực khai nhận trước đó quen một đối tượng tên Dũng và được rủ thành lập băng cướp. Dũng dù không trực tiếp tham gia vụ cướp nhưng là người lên kế hoạch, chuẩn bị xe máy, súng để Lực và Y ÉT AỸUN đi cướp. Số vàng sau khi cướp được, chúng cũng giao cho Dũng đem bán rồi chia nhau.

Đáng nói, đối tượng Lực cũng khai không biết rõ lai lịch của Dũng và chỉ trao đổi thông tin trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được danh tính đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Tang vật vụ cướp được cơ quan công an thu giữ

Rạng sáng ngày 23-11, các trinh sát khống chế đối tượng Dũng khi hắn đang làm việc ở chợ đầu mối nông sản ở Hóc Môn. Qua đấu tranh, Dũng thừa nhận hành vi của mình và cho biết số vàng sau khi cướp được, hắn mang bán cho một tiệm vàng trên địa bàn được 34 triệu đồng. Riêng chiếc xe máy, súng tang vật hắn vẫn cất giấu ở nhà.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, cơ quan công an thu giữ 2 khẩu súng ngắn bằng kim loại; 1 khẩu súng bằng nhựa và kim loại, 6 cây kiếm; 1 cây côn nhị khúc, 21 viên đạn các loại, 3 điện thoại di động hiệu, 13 vỏ đạn, 2 simcard, 1 đồng hồ, 1 quần Jean, 1 nón kết màu đen có hiệu Adidas, 53 chiếc bông tai các loại bằng kim loại màu vàng, hơn 12 triệu đồng...

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho biết đây là băng cướp có tổ chức, thủ đoạn táo tợn. Dũng là người tổ chức, chỉ đạo, mua súng trên mạng, lắp biển số giả, các công cụ găng tay, bịt mặt và chỉ đạo từ xa.

Các đối tượng chỉ quen biết nhau trên mạng xã hội, ko ai biết rõ mặt ai và chỉ trao đổi gián tiếp trên mạng khiến công tác phá án gặp một số khó khăn. Chúng còn lên kế hoạch nếu vụ cướp này thành công sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều vụ cướp tiệm vàng khác trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ trong thời gian ngắn cả băng cướp đã bị bắt gọn. Hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng này về tội cướp tài sản. Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Thanh Minh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/hanh-trinh-truy-bat-bang-cuop-tiem-vang-o-hoc-mon_84235.html