Vụ nổ kinh hoàng ở Lebanon: Khu vực giao thương sầm uất chớp mắt đã bị san bằng thành vùng đất hoang tàn không nhận ra

Những hình ảnh này sẽ cho thấy sự thiệt hại nặng nề mà thủ đô Beirut, Liban, phải gánh chịu sau vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào ngày 4/8 vừa qua.

Ngày 4/8 vừa qua, vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở cảng Beirut, thủ đô Liban, khiến ít nhất 135 người thiệt mạng và 5.000 người bị thương. Khu vực cảng này từng là trung tâm giao thương với những tòa nhà cao sầm uất đã trở thành một nơi sụp đổ không khác "bãi chiến trường", lửa và khói bụi khắp nơi, người chết, bị thương la liệt. Những người may mắn sống sót thì cố chạy thục mạng khỏi hiện trường, cố giữ lấy mạng sống của chính mình.

Chính vì mọi thứ xảy ra quá nhanh nên khi nhìn lại những bức ảnh tuyệt đẹp của cảng Beirut, người ta không khỏi xót xa vì không thể chấp nhận được sự thật rằng nó đã trở thành đống đổ nát, hoang tàn trước mắt.

Ảnh chụp từ vệ tinh được công bố trên tờ CNN cho thấy sự thiệt hại nặng nề của khu vực cảng Beirut. Vụ nổ đã đánh bay một khoảng đất có đường kính 140m ở cảng.

Trước vụ nổ, cảng Beirut từng rất sầm uất thế này đây.

Nơi giao thương kinh tế giờ đã thành bãi đất trống hoang tàn.

Kho xưởng gần cảng giờ đã bị san bằng.

Nhìn hình ảnh hiện tại của các tòa nhà cao tầng ở Beirut mà cứ ngỡ là thành phố ma.

Khu vực cảng hiện tại trông không khác gì một cảnh trong phim chiến tranh hoặc tận thế.

Khu vực mua sắm ở Beirut Souks cũng chịu ảnh hưởng từ vụ nổ kinh hoàng, khiến tường và cửa kính sập.

Mọi người đi lại ngang qua đống đổ nát trước cửa một ngân hàng ở Beirut. Được biết, vụ nổ không chỉ gây thiệt hại về người và của mà còn ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Liban, nhất là khi nước này vẫn đang chống chọi với Covid-19.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Theo Pháp luật và bạn đọc

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/vu-no-kinh-hoang-o-lebanon-khu-vuc-giao-thuong-sam-uat-chop-mat-da-bi-san-bang-thanh-vung-dat-hoang-tan-khong-nhan-ra-20200806140347074.htm