Vụ nhiều người cùng 1 xã nhiễm HIV: Tử vong không rõ nguyên nhân

'Mặc dù bố chồng tôi đã mất cách đây được 4 tháng do căn bệnh HIV, nhưng lại không thể biết được ông bị lây nhiễm từ đâu, nguyên nhân cụ thể ra sao', chị Phùng Thị N (xòm Chiềng 3, Kim Thượng, Tân Sơn, Phú Thọ) chia sẻ.

Những ngày gần đây, xã nghèo miền núi Kim Thượng dấy lên tin đồn hàng chục người bất ngờ phát hiện bị nhiễm HIV do cùng chữa bệnh tại một bác sĩ trong xã dùng chung kim tiêm.

Để tìm hiểu rõ sự việc, PV Dân Việt đã tìm về xóm Chiềng, xã Kim Thượng nơi người dân đang vô cùng hoang mang trước thông tin “đại dịch” HIV.

Theo sự chỉ dẫn của người dân xóm Chiềng, PV tìm đến nhà bà Hà Thị G (SN 1959, xòm Chiềng 3) là một trong những người bị nhiễm HIV.

Trò chuyện với PV, bà Hà Thị G cho biết: “Bình thường tôi là người khỏe hơn chồng, hiếm khi bị nhức đầu, ho nhưng không phải đến bác sĩ mà tự khỏi. Khoảng tháng 12.2017, tôi bị nấm lưỡi nặng không khỏi, các con tôi lo lắng nên đã đưa đến khám và điều trị tại nhà bác sĩ Th khoảng 2 tuần, nghỉ 1 tuần và điều trị thêm 1 tuần nữa thì nghỉ hẳn.

Đến khoảng tháng 2.2018, tôi đi khám tại Bệnh viện huyện Tân Sơn, các bác sĩ lấy máu, xét nghiệm nhưng không phát hiện ra bệnh. Thấy triệu chứng nấm lưỡi không khỏi, gia đình tiếp tục đưa tôi đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tại đây, sau khi các bác sĩ lấy máu xét nghiệm thì phát hiện tôi dương tính với HIV. Vì không biết HIV là bệnh gì nên tôi không có cảm giác lo lắng, sợ hãi, chỉ nghĩ là căn bệnh bình thường. Thế nhưng khi được mọi người nói rõ về căn bệnh này tôi bắt đầu thấy sợ, cố gắng nghĩ xem mình có bị lấy nhiễm từ ai không".

Bà Hà Thị G (SN 1959, xóm Chiềng 3) hoang mang không biết bản thân bị lây nhiễm HIV từ đâu và từ bao giờ.

Kết quả xác định bà G dương tính với HIV của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

"Thật sự đến giờ, tôi vẫn không biết mình bị từ bao giờ, lây nhiễm từ đâu. Bởi trước đó, vào tháng 3.2018 (Âm lịch) tôi có đến chơi tại TP.Sơn La (Sơn La) thì được người em đưa đi tháo vòng tại phòng khám tư nhân.

Từ đó cho đến khi tôi bị nấm lưỡi thì có đến thăm khám và điều trị 3 tuần tại nhà bác sĩ Th. Nguyên nhân do bác sĩ Th chưa chắc là đúng nhưng thật sự tôi k biết căn bệnh này có từ đâu”, bà G nói trong đau đớn.

Chị Hà Thi H (con gái bà G) cho biết: “Tôi cùng chị gái làm nghề thu mua đồng nát, thường xuyên đến nhà bác sĩ Th để mua lại những vật dụng y tế đã dùng. Cứ 2,3 hôm tôi lại qua lấy một lần, kim tiêm nhiều lắm, nên tôi nghĩ bác sĩ Th không bao giờ dùng chung kim tiêm cho mọi người.

Hơn nữa, theo tôi tìm hiểu căn bệnh này sẽ ủ bệnh 6 tháng mới có thể phát hiện. Mẹ tôi mới chữa bệnh tại nhà bác sĩ Th được vài tuần chắc không phải do bác sĩ Th, dù hiện tại không biết nguyên nhân từ đâu”, chị H thông tin.

Chị Phùng Thị N (SN 1986, xóm Chiềng 3) con dâu một bệnh nhân đã chết vì HIV là ông Hà Văn N (SN 1962, mất ngày 26.2 Âm lịch) cho biết: “Bản thân bố chồng tôi đã có sẵn bệnh trong người. Khi ông mệt, gia đình có đưa vào Bệnh viện Tân Sơn nằm điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm.

Tháng 10 - 12.2017 (Âm lịch) gia đình đưa ông về nhà, đưa ra bác sĩ Th điều trị khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, càng điều trị càng nặng, càng tiêm càng yếu nên gia đình đã chuyển bố chồng tôi ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thì phát hiện dương tính với HIV".

Chị Phùng Thị N (SN 1986) vẫn chưa hết lo lắng, sợ hãi khi bố chồng chết vì căn bệnh HIV.

"Điều trị một thời gian tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, do sức khỏe bố chồng tôi ngày một yếu nên gia đình đã đưa về nhà. Một vài ngày sau đó thì ông mất. Sau khi bố chồng tôi mất, gia đình tôi luôn sống trong lo sợ, vì không biết căn bệnh này từ đâu.

Đến nay, gia đình tôi đều đã đi xét nghiệm máu, kết quả đều cho âm tính với HIV. Riêng mẹ chồng tôi hiện đang bị huyết áp cao, phải nằm điều trị tại Bệnh viện huyện Tân Sơn. Trong đợt xét nghiệm vừa qua của Trung tâm y tế huyện Tân Sơn, bà đã xét nghiệm lại lần 2 nhưng vẫn chưa có kết quả”, chị N thông tin.

Cũng theo chị N, bố chồng chị đã mất cách đây 4 tháng do nhiễm HIV nhưng không biết bị lây nhiễm từ đâu. Vì nhà đã có người bị chết vì căn bệnh này, nên ai cũng sống trong sợ hãi, mất ăn mất ngủ.

Trước đó, theo thông tin từ ông Phùng Quý Mão – Chủ tịch UBND xã Kim Thượng, trên địa bàn xã đã có một cặp vợ chồng và một bé gái tử vong do nhiễm HIV. Tuy nhiên, để khẳng định lây lan do đâu thì chưa biết nguyên nhân cụ thể.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Thu Hường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-nhieu-nguoi-cung-1-xa-nhiem-hiv-tu-vong-khong-ro-nguyen-nhan-903539.html