Vụ người phụ nữ đi tập thể dục bị sát hại, nhân chứng 'uống nước lạ' tử vong: 2 nạn nhân thân nhau như chị em ruột

Theo người dân địa phương, cả bà P. bị sát hại khi đi tập thể dục và bà H. - nhân chứng trong vụ án cũng tử vong sau khi 'uống nước lạ' thân như chị em ruột, thường xuyên giúp đỡ, an ủi nhau.

Hai nạn nhân thân nhau như chị em ruột

Ngày 1/3, cơ quan Công an huyện Phúc Thọ đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ cái chết của bà Đ.T.P. (SN 1972, trú tại xã Phụng Thượng) bị sát hại tối trước đó một ngày. Bên cạnh đó, nhân chứng trong vụ án là bà C.T.H. (SN 1975, ở cạnh nhà nhau tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ) cũng đã “uống nước lạ” co giật và tử vong trong Bệnh viện Bạch Mai vào sáng nay.

Chiều cùng ngày tìm về khu vực trên, nhiều người dân nơi đây vẫn bàn tán xôn xao. Ai cũng đau lòng khi cùng một lúc khu ngõ nhỏ phải lo hậu sự cho 2 người cùng một lúc.

Nhiều người dân bàng hoàng sau cái chết của nạn nhân.

Nhiều người dân bàng hoàng sau cái chết của nạn nhân.

Theo người dân địa phương, cả bà P. và bà H. đều là nơi khác về đây làm dâu đã nhiều năm. Họ không có quan hệ họ hàng nhưng thân nhau như chị em ruột, thân từ hồi mới về đây đến giờ.

“Hồi trước, bà H. có một biến cố dẫn đến trầm cảm. Sợ bạn nghĩ quẩn, bà P. thường qua tâm sự và rủ bạn đi thể dục cho khuây khỏa, không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”, người nhà một trong hai nạn nhân chia sẻ.

Camera ghi lại hình ảnh bà H. và bà P. đi tập thể dục cùng nhau trước khi xảy ra vụ án.

Theo Camera an ninh quanh nhà dân ghi lại tối 28/2 cho thấy, bà P. đi cùng bà H. từ trong khu dân cư băng qua QL32 sang đường bê tông phía sau khu nhà dân. Bà P. đi bên trái, bà H. đi bên phải tại đoạn đường vắng, tối. Cả hai đi đến đến một bụi chuối thì đến khoảng 20h5’ xảy ra án mạng. Bà H. sau đó không nấp vào bụi cây gần khu vực hiện trường. Sau vài phút, một chiếc xe máy đi qua phát hiện bà P. nằm trên đường liền dừng lại.

Thấy đông người, bà H. mới bắt đầu xuất hiện với sự hoảng loạn tột cùng. Khi hay tin xảy ra án mạng, người nhà bà H. đã đi tìm và đưa bà H. về nhà. Sau khi về nhà, bà H. đã lẳng lặng xuống nhà vệ sinh uống nước rửa bồn cầu. Bà H. được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng 1/3, bà này tử vong.

Nhiều người dân bàn tán xôn xao sau sự việc.

Người phụ nữ “uống nước lạ” từng dùng kéo đâm vào người mình

Theo anh Đỗ Hoàng Nam (cháu họ bà P. cũng là người đầu tiên phát hiện bà P. tử vong) cho biết, tối cùng ngày, anh cùng bạn có việc đi qua con đường này. Đoạn đường vắng trong đêm chỉ toàn cây cỏ phía hai bên, anh giật mình thấy bóng người phụ nữ nằm ven đường. Anh Nam và bạn lập tức dừng xe gọi thêm những người xung quanh đưa đi cấp cứu. Sau đó, những người dân tại đây còn tìm thấy một con dao ở dưới mương, kiểm tra thi thể bà P., những người dân thấy bà này bị đâm ở trước ngực.

“Khi thấy có người nằm gục ven đường tôi không biết đó là ai, sau khi kiểm tra kỹ mới giật mình khi đó là người nhà. Bà P. chết trong tư thế nằm ngửa. Tìm xung quanh, chúng tôi phát hiện có một con dao cắm dưới mương nước”, anh Nam kể phút hãi hùng.

Cho đến thời điểm hiện tại, người dân nơi đây cùng chung thắc mắc tại sao bà H. và bà P. thân nhau như chị em lại tử vong cùng nhau như thế, ai là hung thủ đã dùng dao sát hại bà P., tại sao bà H. lại uống chai nước lạ dẫn đến co giật tử vong?

Khu vực nơi xảy ra vụ án.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Công an xã Phụng Thượng cho biết, ngay khi vụ án mạng xảy ra, công an xã đã có mặt bảo vệ hiện trường. Theo ông Sơn, bà P. và bà H. chơi thân với nhau, nhà cách nhau vài bước chân. Án mạng xảy ra khiến nhiều người bất ngờ. Bà H. có dấu hiệu không bình thường về mặt thần kinh. Cách đây 4 năm, bà H. từng dùng kéo đâm vào người mình nhưng rất may không bị thiệt mạng. Tuy nhiên, tối hôm qua sau khi bà P. bị sát hại, bà H. về nhà đã uống nước rửa bồn cầu và tử vong sau đó.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 28/2, bà H. và bà P. đang đi tập thể dục cùng nhau tại khu vực bờ mương, nối con đường liên thôn xã Phụng Thượng. Hai người đang đi cùng nhau, không rõ chuyện gì đã xảy ra khiến bà H. hốt hoảng chạy về kêu cứu rằng có kẻ lạ mặt sát hại bà P.

Khi mọi người ra khu bờ mương thì đã thấy bà P. bị nhiều vết thương do dao, tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, công an huyện Phúc Thọ đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Quá trình khám nghiệm, cơ quan Công an đã thu giữ một con dao dính máu cách vị trí nạn nhân khoảng 50m.

Hiện cả nạn nhân và nhân chứng đã tử vong, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-nguoi-phu-nu-di-tap-the-duc-bi-sat-hai-nhan-chung-uong-nuoc-la-tu-vong-2-nan-nhan-than-nhau-nhu-chi-em-ruot-4687468.html