Vụ người chồng treo cổ tự tử ở Bắc Ninh: Rơi nước mắt cảnh vợ ôm 2 con khóc nghẹn bên quan tài

Liên quan vụ người chồng treo cổ tự tử ở Bắc Ninh, chú ruột của nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân có tâm sự gặp nhiều áp lực trong cuộc sống và muốn tìm đến cái chết để giải thoát.

Sự việc anh M.Đ.N (SN 1994, trú thôn Phù Khê Đông, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để lại 4 bức thư tuyệt mệnh rồi tự tử đang khiến dư luận xôn xao.

Theo tin tức báo Phụ nữ Việt Nam đăng tải, sáng ngày 23/9, gia đình đã tổ chức lễ tang cho nạn nhân. Căn nhà của nạn nhân rộng chừng 30m2 nằm sâu trong con ngõ nhỏ ngay từ sáng sớm đã chật kín người đến viếng thăm. Tại đây, người vợ ngồi ôm 2 con nhỏ (đứa lớn 4 tuổi, đứa bé 2 tuổi) gào khóc thảm thiết bên cỗ quan tài chồng, khiến ai cũng phải rơi nước mắt.

Anh Mạc Đăng Nga (chú ruột nạn nhân) cho biết: "Cách đây vài ngày, N. có nói với bà nội và vợ là do gặp nhiều áp lực trong cuộc sống nên muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Vợ N. cũng động viên chồng là anh phải suy nghĩ tích cực lên, việc gì khó khăn thì cũng có thể giải quyết. Nhưng không ngờ N. lại hành động dại dột đến thế".

Nơi nạn nhân treo cổ tự tử. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Nơi nạn nhân treo cổ tự tử. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Theo anh Nga, trước khi treo cổ tự tử, N. còn uống thuốc diệt cỏ và để lại 4 bức thư tuyệt mệnh cho gia đình, hiện công an đang tạm giữ những bức thư này.

"Trong nội dung thư để lại, N. gửi lời xin lỗi đến bố mẹ vì chưa báo đáp được gì. Dặn vợ sống tốt, cố gắng nuôi dạy cho 2 đứa con nên người. N. còn nói hãy để nguyên bộ quần áo N. đang mặc sau khi chết", anh Nga nói.

Cũng theo anh Nga, có thể do đợt dịch Covid-19 vừa qua, công việc ở xưởng mộc của N. gặp ảnh hưởng, không kiếm ra tiền. Trong khi mẹ N. mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, còn bố N. bị câm điếc bẩm sinh, không làm được gì, bà nội N. năm nay đã ngoài 80 tuổi, ốm đau liên tục.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Phù Khê chia sẻ: "Nạn nhân tử vong có hoàn cảnh rất khó khăn. Anh N. có bố bị câm và mẹ bị ung thư giai đoạn cuối.

Bản thân nạn nhân còn trẻ, sau khi xuất ngũ thì về địa phương lấy vợ và hiện có hai người con nhỏ. Trong công việc, mặc dù chăm chỉ làm ăn nhưng không đáp ứng được cuộc sống trong khi có quá nhiều thứ phải lo toan nên khiến anh N. bị áp lực, không tìm ra lối thoát rồi nghĩ quẩn".

Theo vị Chủ tịch xã Phù Khê, anh N. làm nghề thợ mộc và rất chịu khó làm ăn. Người đàn ông này chưa từng chơi bời dẫn tới nợ nần ai. Không những chăm chỉ, anh N. cũng là người tình cảm, hiếu thảo với cha mẹ.

Sáng sớm ngày 22/9, một người đi tập thể dục qua nhà anh N. và phát hiện người này treo cổ tử vong trước cổng nhà nên hô hoán gia đình và hàng xóm xung quanh.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-nguoi-chong-treo-co-tu-tu-o-bac-ninh-roi-nuoc-mat-canh-vo-om-2-con-gao-khoc-ben-co-quan-tai-chong-a340018.html