Vụ người buôn cá bị sát hại ở Bắc Giang: Thu giữ dao nhọn của người đi cùng

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã tiến hành thu giữ con dao nhọn của người phụ nữ đi bán cá đi cùng nạn nhân để điều tra.

Liên quan đến vụ người phụ nữ buôn cá bị sát hại ở xã Cẩm Lý (Lục Nam, Bắc Giang) lúc rạng sáng, theo nguồn tin của PV được biết, sau khi xảy ra án mạng, cơ quan chức năng đã xuống nhà chị Trần Thị T. (người đi cùng nạn nhân), để lấy lời khai, điều tra vụ án.

Trong quá trình lấy lời khai, lực lượng chức năng đã phát hiện một dao nhọn và đã thu giữ và niêm phong. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện những vết loang màu đỏ, nghi là máu sót lại ở sân dưới vườn nhà người phụ nữ này.

Trao đổi với PV, Công an xã Đan Hội cho biết, buổi chiều trước đêm xảy ra án mạng, chị T. và chị Vũ Thị N. (39 tuổi, ở thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam) vẫn chơi bóng chuyền ở đình làng cùng hội phụ nữ trong thôn Húi. Hai người là hàng xóm, nhà cách nhau khoảng hơn 200m đường bê tông. Ở địa phương chị N. được đánh giá hiền lành, sống biết trước sau, không bao giờ có điều tiếng gì.

Hiện trường nơi chị N. bị sát hại.

Gia cảnh chị N. thuộc diện khá giả trong thôn, chồng chị làm nông nghiệp, chăn nuôi thả cá gần nhà. Chị N. có ba người con, cháu lớn đã tốt nghiệp trung học phổ thông, cháu nhỏ năm nay lên 4 tuổi. Hàng ngày, chị phụ giúp chồng lo việc đồng áng, chăm lo cho các con ăn học.

Riêng chị T. là mẫu người nhanh nhẹn, tháo vát. Người phụ nữ này chuyên chạy chợ buôn bán cá. Gia cảnh gia đình tương đối ổn định, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, sống chưa bao giờ xích mích gây mất đoàn kết hàng xóm hay thù oán với ai.

Người dân thôn Húi vô cùng bàng hoàng, đau xót khi nghe tin chị N. đi buôn cá với chị T. và bị sát hại vào lúc tờ mờ sáng. Đến thời điểm này, họ vẫn chưa hiểu được nguyên nhân câu chuyện do đâu. Ban đầu khi chị T. về thông báo chị và chị N. bị 2 đối tượng chặn đường cướp và chị N. bị sát hại khiến ai cũng choáng váng.

Tuy nhiên, khi cơ quan công an vào cuộc, chính chị T. lại là nghi can của vụ án tất cả đều sốc. Nếu đây là sự thật thì nguyên nhân vì đâu? Vì mâu thuẫn cá nhân hay giết người cướp của. Thế nhưng, đây mới chỉ là nghi vấn, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cái chết bất ngờ của chị N. khiến dân làng bàng hoàng.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 18/12, chị T. rủ chị N. đi ra khu vực đầm nước giữa cánh đồng ở thôn Hố Trúc (xã Cẩm Lý, cùng huyện) để thu mua tôm, cá về bán. Sau khi rời nhà khoảng một giờ thì người thân chị N. nhận được tin báo từ chị T. cả 2 bị cướp.

Chị N. bị đâm thương tích nặng, tử vong ngay sau đó. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lục Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng là con đường mòn nằm giữa cánh đồng cách xa khu dân cư, ít người qua lại. Khi cảnh sát triệu tập T. lên lấy lời khai với vai trò là nhân chứng, tâm trạng chị hoảng loạn, có dấu hiệu bất thường. Đến ngày 19/12, người phụ nữ này đã phải nhập viên cấp cứu. Trước đó, chị có hành vi tự sát nhưng không thành.

Xem thêm: Nhờ nữ sinh lớp 8 chỉ đường, thầy giáo thể dục chở đến bãi đất trống hãm hại

Quỳnh Anh - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-nguoi-buon-ca-bi-sat-hai-o-bac-giang-thu-giu-dao-nhon-cua-nguoi-di-cung-57587-5.html