Vụ nghi chồng cuồng ghen, sát hại vợ rồi tự tử: Lời kể hãi hùng của nhân chứng

'...tôi chạy đuổi theo H. thì thấy H. đang đuổi chém vợ... Thấy vậy, tôi hét ầm lên thì H. liền bỏ dao, rồi chạy sang nhà bên cạnh, khóa cửa lại. Thấy vợ H. nằm gục dưới cầu thang, tôi hoảng quá, lại hét lên, gọi mọi người đưa cháu đi cấp cứu', mợ nạn nhân kể lại.

"...tôi chạy đuổi theo H. thì thấy H. đang đuổi chém vợ... Thấy vậy, tôi hét ầm lên thì H. liền bỏ dao, rồi chạy sang nhà bên cạnh, khóa cửa lại. Thấy vợ H. nằm gục dưới cầu thang, tôi hoảng quá, lại hét lên, gọi mọi người đưa cháu đi cấp cứu", mợ nạn nhân kể lại.

Vụ việc nghi chồng cuồng ghen, cầm dao sát hại vợ rồi tự tử ở Tuyên Quang đang khiến dư luận xôn xao. Danh tính người chồng được xác định là anh Lê Văn H. (SN 1969) và vợ là Nguyễn Thị Th. (SN 1986), cùng trú tại thôn Đồng Hèo, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Chia sẻ với Pv báo Người Đưa Tin, bà Bùi Thị Xuân (trú tại thôn Đông Hèo, Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang), mợ của nạn nhân cho hay, trong lúc đang xem phim cùng con trai của cháu H, thì H. dẫn con gái vào. Tuy nhiên, cháu bé khóc thất thanh nên bà Xuân bế cháu sang nhà vợ chồng H. Tại đây bà thấy H. đang đuổi chém vợ.

"Thấy vậy, tôi hét ầm lên thì H. liền bỏ dao, rồi chạy sang nhà bên cạnh, khóa cửa lại. Thấy vợ H. nằm gục dưới cầu thang, tôi hoảng quá, lại hét lên, gọi mọi người đưa cháu đi cấp cứu", bà Xuân cho hay.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Kiến Thức

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Kiến Thức

"Chiều hôm qua (ngày 4/3 - PV) gia đình tôi ăn cơm cùng nhau, sau khi ăn xong thì tôi đi lễ. Trước khi đi, tôi có bảo với H., hôm nay bố đi lễ, bố muốn thanh nhàn, không muốn tội lỗi gì trong người cả, có chuyện gì thì nói đi xong chiều mai bố đi làm về thì bố con mình tâm sự.

Lúc ấy, H. có thưa chuyện mấy câu, trong đó có chuyện cái Th. muốn ly hôn.

Do lúc đó tôi mới nghe nên cũng không hiểu chuyện là như thế nào, tôi khuyên con rằng, thôi còn trẻ thì còn làm ăn, tự nuôi các con được, đến bây giờ già rồi mà ly hôn thì con cái biết dựa vào đâu mà sống… Nói xong, H. bảo: 'bố nói cũng phải, thôi bố cứ đi lễ đi'...", ông Nguyễn Văn Sinh (bố chị Th.) kể lại sự việc.

Tuy nhiên, trong lúc ông Sinh đang đi lễ thì nhận được điện thoại của bà Xuân gọi báo Th. bị chồng cầm dao sát hại. Ngay lập tức ông Sinh trở về nhà và đưa con đi cấp cứu.

Người thân của nạn nhân kể lại, 2 vợ chồng anh H. đã xích mích từ trước. Và anh H. cũng từng dọa sẽ "giết hết cả nhà" từ trước Tết. Trước đó, 2 vợ chồng H. sinh sống ở trên TP. Tuyên Quang. Sau khi H. bán nhà được gần 2 tỷ đồng thì liền ăn chơi, lô đề, nghiện hút đến cạn số tiền trên. Sau một thời gian thấy chán, H. bảo với vợ là bỏ không hút hít nữa, rồi bắt đầu đi làm ăn.

Trước khi xảy ra sự việc, chị Th. mở tiệm cắt tóc gần nhà, H. thì làm khung biển quảng cáo, gia đình được 2 người con (1 trai và 1 gái).

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo xã Vĩnh Lợi cho hay: "Hai vợ chồng lấy nhau một thời gian rồi sau đó đi làm ăn xa, thời gian gần đây thì mới trở về địa phương sinh sống, đến tối (4/3) thì xảy ra vụ việc. Sau khi mang con sang hàng xóm gửi, người chồng quay về nhà cầm dao chém nhiều nhát vào người vợ rồi dùng dao cắt vào 2 tay tự tử".

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ghen tuông và đối tượng đã có tiền án tiền sự và đã phải vào trại giam để cải tạo.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-nghi-chong-cuong-ghen-sat-hai-vo-roi-tu-tu-loi-ke-hai-hung-cua-nhan-chung-a314160.html