Vụ nam thanh niên mất tích sau khi cứu 2 nữ sinh: Cha mẹ già ngất lịm đau xót

Vụ việc nam thanh niên 22 tuổi lao ra biển cứu 2 nữ sinh rồi bị đuối nước tử vong khiến gia đình và bạn bè vô cùng thương xót. Cái chết bất ngờ của con trai lớn là sự mất mát không thể bù đắp đối với người mẹ già.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình của Ngô Hà Sinh (22 tuổi, trú khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam ) vẫn không tin được rằng anh đã mất. Sinh chính là chàng trai quên mình cứu 2 nữ sinh để rồi bị nước cuốn tử vong ở Huế.

Lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm Sinh. Ảnh: PLO

Lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm Sinh. Ảnh: PLO

Trong căn nhà cấp 4, khung cảnh tang thương bao trùm tất cả. Ông Ngô Hà Nam (59 tuổi, cha của Sinh) ngất lịm trước di ảnh của con trai. Người cha vừa mất con cho biết, chiều ngày 6/4, lúc đang ngồi chơi, ông được hàng xóm thông báo tin Sinh mất tích khi đang cứu người ở Huế.

Không tin vào tai mình, ông Nam cùng vợ lập tức thuê xe ra Huế tìm con. Tuy nhiên, đến nơi, bố mẹ Sinh chết lặng bởi con trai lớn của họ vẫn biệt tích. Trên tờ Vietnamnet, ông Nam nước mắt chảy dài: “Sinh là đứa hiền lành, rất hiếu thảo. Nó hứa, lúc nào kiếm được nhiều tiền đưa tôi và mẹ nó đi du lịch. Thế mà… kẻ đầu bạc này phải đưa tiễn người đầu xanh về suối vàng”.

Bà Thân Thị Liên khóc hết nước mắt khi biết tin con trai gặp nạn. Ảnh: Vietnamnet

Nỗi đau mất con khiến bà Thân Thị Liên (56 tuổi, mẹ của Sinh) ngất lịm. Theo đó, người mẹ cho biết, Sinh là con lớn trong gia đình có 2 anh em. Trong gia đình, con trai 22 tuổi của bà luôn được mọi người biết đến là hiền lành, hết lòng vì hàng xóm, bạn bè.

Nói về đứa con xấu số, bà Liên nghẹn ngào chia sẻ, Sinh có biệt tài hát hay và đàn ghi ta giỏi nên ai cũng quý. Vừa tốt nghiệp cao đẳng, Sinh xin được việc làm ở Đà Nẵng. Nghe con trai xin được việc, vợ chồng bà vui lắm, định sẽ làm một bữa tiệc nhỏ cuối tuần, nào ngờ…"Con hứa xong việc về với mẹ, sao con nỡ bỏ mẹ ra mà ra đi thế Sinh ơi. Còn lời hứa thu âm từng bài hát vào điện thoại do con vừa hát vừa đánh đàn ghi ta đâu rồi Sinh ơi”, dẫn lời bà Liên trên tờ Vietnamnet.

Nói về sự việc kinh hoàng, anh Nguyễn Duy Thanh( 24 tuổi, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, người cùng bơi ra cứu người với Sinh) chia sẻ, khoảng 17h ngày 6/4, anh, Sinh và một vài người bạn tổ chức cắm trại ở biển Tân Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế). Thời điểm trên, Sinh phát hiện hai nữ sinh trường Đại học Y - dược Huế tắm biển bị nước cuốn ra xa. Nghe tiếng kêu cứu, nam thanh niên 22 tuổi cùng Thanh lao ra biển cứu người. Tuy nhiên, ngay sau khi cứu được 2 nữ sinh thì Sinh lại bị sóng biển cuốn mất tích.

Thông tin Sinh bị mất tích ngay lập tức được báo với lực lượng chức năng. Đến 23h tối 7/4, sau hơn 30 tiếng tìm kiếm, dưới sự giúp đỡ của người dân và bộ đội biên phòng, thi thể của Sinh được tìm thấy. Sáng sớm 8/4, thi thể Ngô Hà Sinh từ Thừa Thiên-Huế về đến quê nhà Quảng Nam.

Liên quan đến sự việc, ông Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế cho biết, sau khi làm hồ sơ, TƯ Đoàn đã thống nhất trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh Ngô Hà Sinh, người đã tử nạn khi bơi ra cứu 2 nữ sinh trường Đại học Y - dược Huế, tại bãi tắm Tân Cảnh Dương tối 6/4.

Theo đó, Huy hiệu sẽ được Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Nam vào nhà trao cho gia đình Sinh trong chiều 9/4.

Việt Kha ( TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/vu-nam-thanh-nien-mat-tich-sau-khi-cuu-2-nu-sinh-cha-me-gia-ngat-lim-dau-xot-c2a314275.html