Vụ nam sinh Grab bị sát hại: Manh mối giúp cơ quan điều tra nhanh chóng phá án

Nhờ 2 bức ảnh nam sinh Grab chụp lại trước khi bị sát hại gửi về cho bạn nên cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm gây ra vụ án.

Hai nghi phạm cùng tang vật bị bắt giữ ở Yên Bái

Hai nghi phạm cùng tang vật bị bắt giữ ở Yên Bái

Hai bức ảnh là manh mối phá án

Sau 1 tuần vụ án mạng nam sinh chạy Grab bị sát hại dã man tại Hà Nội hai nghi phạm đã thừa nhận lên kế hoạch giết người, cướp tài sản, trao đổi với PV, Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ về hành trình phá án.

Theo đại tá Hùng, chiều 28/9, Công an phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm) nhận được tin báo anh Nguyễn Cao S. (SN 2001, ở Thanh Hóa) bị mất tích từ ngày 26/9. Khi mất tích, anh S. có gửi cho người yêu, người bạn ở cùng phòng 2 hình ảnh, một là hình ảnh hai người thanh niên ngồi bên vệ đường kèm tin nhắn “sẽ chở hai người này về Cổ Nhuế” và dặn “có gì thì báo công an”. Hình ảnh thứ hai, là một bãi cát, có một nắp cống.

Hình ảnh nạn nhân chụp nghi phạm

Dựa vào hai hình ảnh cùng tin nhắn này, lực lượng chức năng cùng gia đình tỏa đi tìm kiếm nhiều nơi ở địa phận phường Cổ Nhuế. Khi đến địa bàn giáp ranh giữa phường Cổ Nhuế và phường Thụy Phương, gia đình phát hiện được mảnh đất trống có bãi cát, nắp cống trùng hợp với hình ảnh anh S. đã gửi, nên tập trung tìm kiếm và thấy được 1 chiếc dép của anh S. Sau đó, đến 18h ngày 28/9, đã tìm thấy thi thể của anh S. với nhiều vết đâm, cách chiếc dép khoảng 20 mét.

Khu vực anh Sang bị sát hại là đoạn đường vắng, xung quanh không có camera, không có người làm chứng, nên Ban chuyên án rất khó xác định được đối tượng.

Sau đó, Ban chuyên án quyết định công khai hình ảnh hai vị khách đi cuốc xe ôm cuối cùng mà anh S. chụp, để kêu gọi người dân cung cấp thông tin. Ngay sau đó, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an rất nhiều thông tin, nhất là qua trang facebook Công an Hà Nội.

Thượng tá Hùng kể lại hành trình phá án

"Sau khi chúng tôi cử cán bộ đi dán hình ảnh 2 nghi phạm đồng thời phát lệnh truy tìm toàn quốc 2 đối tượng, từ lúc đó, hàng trăm cuộc điện thoại từ người dân ở các tỉnh gọi về cơ quan điều tra báo tin. Các trinh sát chia thành nhiều tổ đi xác minh song đều chỉ là những người có ngoại hình giống chứ không phải nghi can cần truy tìm", Thượng tá Hùng cho hay.

Khoảng 5 giờ sau khi phát thông báo, cảnh sát nhận được điện thoại của một thanh niên ở huyện Văn Chấn (Yên Bái) thông báo một người trong ảnh là Đinh Văn Giáp (24 tuổi), bạn học phổ thông với mình. Một tổ trinh sát tới Yên Bái ngay trong đêm.

Khi Ban chuyên án xác định được hai nghi phạm là Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường để lên kế hoạch vây bắt, thì cộng đồng mạng đã đưa hết danh tính, tiếp cận Facebook của hai đối tượng này. Do vậy, ngay sáng 30/9, hai đối tượng đã cắt Facebook, tìm cách tiếp tục chạy trốn.

Khi cảnh sát đến nơi thì biết Giáp và một người bạn đi xe máy Exciter màu xanh về nhà chớp nhoáng song vừa rời đi. Cùng lúc này, Ban chuyên án đã khoanh vùng và xác định người đi cùng Giáp là Đinh Văn Trường (20 tuổi). Hai nghi phạm đã về nhà ở huyện Văn Chấn, sau hôm Sang mất tích.

Nghi phạm khai báo gian dối

Nghi phạm thay đổi lời khai, thừa nhận cướp tài sản, giết người

Theo Thượng tá Hùng, quá trình điều tra, xác định bố của Giáp và mẹ của Trường đều đang lao động phổ thông ở Trung Quốc Đối tượng Giáp có thời gian dài làm nghề nhôm kính ở tỉnh Lào Cai sát biên giới nên rất thông thạo địa bàn vùng biên để sang bên Trung Quốc.

Giáp thuật lại khi đâm nạn nhân tại bãi đát hoang

Nếu hai đối tượng trốn sang Trung Quốc, việc truy bắt sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vậy, Ban Chuyên án phải rà soát, đeo bám rất nhanh. 18h ngày 30/9, khi cả hai đối tượng đang chở nhau trên chiếc xe tang vật ở huyện Văn Chấn, thì đã bị lực lượng công an ập đến, bắt giữ.

Sau khi bắt giữ nghi phạm, di lý về Hà Nội lấy lời khai ban đầu, cả hai đối tượng rất bình thản, quanh co tìm cách chối tội. Các đối tượng khai rằng, chỉ xin anh S. cho nợ tiền xe ôm nhưng anh S. không đồng ý, dẫn tới hai bên xô xát và Giáp đâm anh S. vì bột phát tức giận.

Tuy nhiên, khi thực nghiệm hiện trường, lời khai của Giáp và Trường trở nên mâu thuẫn. Ban chuyên án kiên trì đấu tranh, cuối cùng, các đối tượng đã phải thành khẩn khai nhận việc lên kế hoạch giết người, cướp tài sản từ trước.

Chúng đã thay đổi lời khai so với lúc bị bắt. Chúng thừa nhận do hết tiền về quê, nên đã cùng bàn bạc lên kế hoạch sát hại, cướp tài sản của một tài xế xe ôm.

Theo kế hoạch, Trường sẽ chọn "con mồi" từ bến xe Mỹ Đình và dẫn tài xế đến khu đất vắng ở phường Thụy Phương, cách bến xe khoảng 8 km để Giáp tấn công. Sau khi thống nhất kế hoạch, tối 26/9, Giáp và Trường đi bộ từ quán internet ra bến xe Mỹ Đình để "rình" chọn "con mồi".

Công an dựng lại hiện trường nạn nhân chở 2 nghi phạm

Thấy S. chạy xe Exciter đang tìm đón khách, hai tên đề nghị chở đến phường Thụy Phương với giá 60.000 đồng, nhưng S. lúc đó nhận được một đơn giao hàng qua ứng dụng đặt xe Grab, nên từ chối.

Hoàn tất cuốc xe giao hàng, S. quay trở lại bến xe Mỹ Đình thì thấy Trường và Giáp vẫn ngồi đó, nên sau phút nghỉ ngơi, lấy máy ảnh chụp hai "vị khách" gửi cho bạn, Sang quyết định chở Trường và Giáp về Cổ Nhuế.

Theo kế hoạch, Trường chỉ đường cho S. đi lòng vòng, rồi chiếc xe Exciter chết máy đúng bãi đất trống. Khi tài xế đang sửa xe, Giáp lấy dao bấm trong túi đâm vào gáy nạn nhân khiến tài xế bỏ chạy và làm rơi chiếc iPhone 7 Plus. Giáp tiếp tục cầm dao truy sát, đâm nhiều nhát vào người Sang. Sang bị thương vẫn cố bỏ chạy vào phía bãi đất trống.

Ngoài ra, thượng tá Hùng chia sẻ, vụ án này sức mạnh của người dân vô cùng lớn đã giúp cơ quan điều tra, truy bắt nghi phạm một cách nhanh nhất.

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/vu-nam-sinh-grab-bi-sat-hai-manh-moi-giup-co-quan-dieu-tra-nhanh-chong-pha-an-75927-5.html