Vũ Minh Tuấn rưng rưng nước mắt trong ngày về Quảng Ninh

Cựu đội trưởng câu lạc bộ Quảng Ninh đã không kìm được cảm xúc khi lần đầu trở về sân Cẩm Phả trong màu áo Thanh Hóa.

Vũ Minh Tuấn từng là đội trưởng, là người hùng của câu lạc bộ Quảng Ninh. Tuy nhiên, tháng 1/2018, Vũ Minh Tuấn đã rời Quảng Ninh để đến với Thanh Hóa khi không đạt được thỏa thuận về tài chính.

Vũ Minh Tuấn từng là đội trưởng, là người hùng của câu lạc bộ Quảng Ninh. Tuy nhiên, tháng 1/2018, Vũ Minh Tuấn đã rời Quảng Ninh để đến với Thanh Hóa khi không đạt được thỏa thuận về tài chính.

Trở về Cẩm Phả đúng ngày kỷ niệm 18 năm thành lập hội cổ động viên Quảng Ninh. Vũ Minh Tuấn được người hâm mộ tặng hoa. Tuy nhiên, trong khi diễn ra trận đấu, đã có những lời lẽ không hay dành cho anh từ một bộ phận nhỏ khán giả.

Chia sẻ với truyền thông, Vũ Minh Tuấn cho biết trong khi làm lễ chào cờ, anh đã rưng rưng nước mắt. “Tôi thấy rất hạnh phúc vì ngày hôm nay dù là đối thủ về đây nhưng vẫn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả”, Vũ Minh Tuấn cho biết.

Tuy vậy, bóng đá không có chỗ dành cho tình cảm. Trong trận đấu, Vũ Minh Tuấn chơi rất xông xáo bên cánh trái. Chính anh đã kiến tạo để Junior Ofere ghi bàn mở tỷ số.

Ngay khi ghi bàn vào lưới Quảng Ninh, Junior đã chạy lại cảm ơn và ăn mừng với Vũ Minh Tuấn. Tuy nhiên, anh từ chối ăn mừng cùng đồng đội.

Trong hiệp 2, Vũ Minh Tuấn được rút ra sớm do đã bị đau nhẹ từ trước trận đấu. Nhận xét về cựu thủ quân Quảng Ninh, huấn luyện viên Đức Thắng cho biết: “Việc sử dụng Vũ Minh Tuấn chính là thước đo của sự chuyên nghiệp. Minh Tuấn là tấm gương để các cầu thủ khác nhìn vào mà noi theo, dù ai cũng có tình cảm nhưng bóng đá chuyên nghiệp phải như vậy”.

Sau khi bị dẫn với tỷ số 0-1, đầu hiệp 2, Quảng Ninh bất ngờ có bàn gỡ hòa từ pha tấn công đơn giản. Bóng được treo vào vòng cấm Thanh Hóa để Joel Vinicius tranh chấp trên không nhờ chiều cao 1,85 m.

Tiền đạo người Brazil phối hợp với đồng hương Eydison để cầu thủ này xoay sở và dứt điểm gọn gàng tung lưới Thanh Thắng.

Phút 62, Trần Trung Hiếu lại mắc lỗi trước vòng cấm đội nhà. Sai lầm của tiền vệ trụ này tạo điều kiện cho Ofere sút xa thành bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Trong những phút cuối hiệp 2, câu lạc bộ Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực tấn công hòng san bằng tỷ số. Tuy nhiên, hàng thủ của Thanh Hóa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bẻ gãy mọi đợt tấn công.

Tấn công nhiều mà không tìm được bàn gỡ, Quảng Ninh còn phải nhận thêm bàn thua thứ 3 sau pha dốc bóng của Trọng Hoàng trong phút bù giờ.

Thua trận với tỷ số 1-3, hậu vệ Trần Trung Hiếu đổ gục trên sân cỏ. Anh là nguyên nhân dẫn đến bàn thua thứ hai. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Chúng tôi đã kiểm soát được bóng nhưng lại không tận dụng được cơ hội ghi bàn. Bàn thua thứ hai ở hiệp 2 thực sự rất đáng tiếc”.

Trong khi đó, các cầu thủ Thanh Hóa vui vẻ ra chào khán giả nhà. Sau chiến thắng này, Thanh Hóa đã vươn lên vị trí thứ 5 với 12 điểm sau 8 vòng đấu.

Highlights CLB Quảng Ninh 1-3 CLB Thanh Hóa Tiền đạo Ofere của CLB Thanh Hóa tỏa sáng với cú đúp giúp đội khách có chiến thắng ấn tượng 3-1 ngay trên sân Cẩm Phả của CLB Quảng Ninh trong trận đấu tại vòng 8 V.League.

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-minh-tuan-rung-rung-nuoc-mat-trong-ngay-ve-quang-ninh-post844328.html