Vụ mẹ tự tử, con 9 tuổi chết: Uẩn khúc bệnh tật

Khi người con lớn về nhà thì phát hiện miệng mẹ chảy nhiều máu, nguy kịch, nằm bên cạnh là em gái cũng đang nguy kịch.

Theo đó sự việc xảy ra ở phố Đức Minh thuộc địa bàn phường Thanh Bình, TP. Hải Dương. Người mẹ cắn lưỡi tự tử và bị nghi cho con uống thuốc trừ cỏ là chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1980). Hiện con gái thứ hai của chị Ng là cháu Nguyễn Thị Ánh T. (SN 2009) đã tử vong.

Tối ngày 28/4, xác nhận với PV, ông Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình cho biết: "Trên địa bàn phường vừa xảy ra sự việc như vậy. Hiện con gái chị Ng đã mất, chị Ng đang được cấp cứu trên bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, cứ tỉnh lại là chỉ ấy lại nói muốn chết, chị Ng chỉ nói duy nhất một câu đó.

Nguyên nhân dẫn đến việc trên có thể là sau khi chị sinh cháu trai được 3 tháng, chị Ng thấy người yếu mệt mỏi nên đi khám thì phát hiện bị ung thư đại tràng. Về nhà, chị Ng có tư tưởng và suy nghĩ chán nản. Từ đó tới bây giờ cũng được 8 tháng rồi nên có thể suy nghĩ nhiều dẫn tới bị trầm cảm rồi có ý định dại dột trên.

Đặc biệt kể từ khi biết mình bị ung thư, chỉ thường hay ở nhà ít ra ngoài giao tiếp với mọi người. Gia đình chị cũng giấu chuyện này nên hàng xóm không ai biết".

Khu phố nơi xảy ra vụ việc (Ảnh Báo GT)

Theo ông Dân, kinh tế gia đình chị Ng không khó khăn lắm, chồng đi làm thợ xây. Vợ chồng chị Ng cũng không xảy ra mâu thuẫn gì.

Theo thông tin trên GĐXH, cơ quan chức năng và người thân đưa con út của nạn nhân đi Hà Nội để kiểm tra, xét nghiệm xem có chất độc trong người hay không, nhưng cháu bé may mắn không nhiễm độc.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cháu T. cho gia đình lo hậu sự. Trong chiều ngày 28/4, thi thể nạn nhân được hỏa táng tại Nhà hóa thân Hoàn Vũ (TP. Hải Dương).

Gia đình chị Ng. - nơi xảy ra sự việc thương tâm (Ảnh GĐXH)

Như thông tin trước đó, khoảng 11h30 sáng nay 28/4, khi con gái lớn của nạn nhân (đang học lớp 9) đi học về thì thấy nhà đóng cửa, gọi không thấy ai trả lời.

Sau đó, cháu đã gọi cho bố làm thợ xây về mở cửa thì bàng hoàng phát hiện chị Nguyễn Thị Ng. đang trong tình trạng nguy kịch, miệng chảy nhiều máu; bên cạnh đó là cháu Nguyễn Thị Ánh T. cũng đang nguy kịch.

Ngay lập tức, chị Ng. và cháu T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ đồng hồ sau cháu T. đã tử vong, chị Ng. đang được tiếp tục điều trị và đã qua cơn nguy kịch.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vu-me-tu-tu-con-9-tuoi-chet-uan-khuc-benh-tat-3357259/