Vụ mẹ pha thuốc sâu cho 2 con uống khiến 1 bé tử vong: Người chồng lên tiếng

Bị chồng từ chối nhận, chị S. đã pha thuốc sâu vào sữa và cho 2 con mình uống để cùng tự tử. Hậu quả, một bé trai 4 tuổi bị ngộ độc nặng đã tử vong, 2 mẹ con chị S. đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, khoảng hơn 19h ngày 28/10, vợ chồng chị Lê Thị S. (SN 1980) và anh Viên Đình Ch. (SN 1978), trú tại xóm 11, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra mâu thuẫn cãi nhau do ghen tuông.

Lúc tức giận, anh Ch. nói với vợ rằng hai đứa con nhỏ (bé gái lớn 9 tuổi, bé trai 4 tuổi) không phải con mình. Trong lúc nóng giận thiếu suy nghĩ, chị S. đã pha thuốc trừ sâu vào sữa cho 2 đứa con mình là cháu Viên Đình T. và Viên Thị V. uống. Sau đó, chị S. cũng uống thuốc diệt cỏ để cùng chết với con.

Phát hiện sự việc, gia đình và người dân địa phương đã đưa 3 mẹ con chị S. tới bệnh viện địa phương để cấp cứu. Do bị ngộ độc quá nặng, 2 cháu bé tiếp tục được chuyển ra TP.Hà Nội điều trị, nhưng bé trai 4 tuổi đã tử vong.

Ông Hắc Văn Giao, Phó trưởng Công an xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân ban đầu của sự việc là do giữa vợ chồng anh Ch. và chị S. có mâu thuẫn ghen tuông với nhau. Anh Ch. đã nói với vợ là 2 đứa trẻ không phải là con mình.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Ch. nơi xảy ra sự việc.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Ch. nơi xảy ra sự việc.

Gần 1 tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra sự việc đau lòng trên, nhưng không khí tang thương vẫn đang bao trùm trong căn nhà của vợ chồng anh Ch. và chị S. tại xóm 11, xã Quảng Hải.

Anh Lê Văn Tập (em trai chị S.), trú tại xã Quảng Hải cho biết, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của chị mình đã dần ổn định trở lại. Nhưng, hiện chị này đang khá đau đớn và hoảng loạn sau khi sự việc xảy ra và chưa trò chuyện được với người ngoài. Đưa con về quê nhà mai táng, anh Ch. lại tiếp tục quay trở ra Hà Nội để chăm sóc bé gái đang điều trị tại bệnh viện.

“Chị tôi là người sống nội tâm, ít khi thổ lộ với anh em hay người ngoài. Dù là chị em với nhau, nhưng ở xã và hàng ngày mỗi người phải lo công việc nên tôi cũng không biết chính xác nguyên nhân vì sao chị S. lại làm vậy. Lúc này, chúng tôi đang cố gắng động viên chị hãy nghĩ tới con mà thương lấy mình”, anh Tập cho biết.

Có mặt tại nhà để động viên và chăm sóc em dâu, bà Viên Thị Hoa (chị gái anh Ch.) cho biết, khi biết tin S. pha thuốc trừ sâu vào sữa cho con uống để tự tử bản thân bà, hàng xóm và mọi người trong gia đình rất bất ngờ.

Bà Hoa cho hay, quan hệ vợ chồng giữa em trai mình và chị S. thời gian gần đây có chút “trục trặc”. Đây cũng có thể là nguyên nhân chị S. nghĩ quẩn làm liều khiến cuộc sống gia đình rơi vào bi kịch.

Cũng theo bà Hoa, sau khi lấy nhau, cuộc sống vợ chồng anh Ch. rất khó khăn. Hàng ngày, chồng phải đi làm phụ hồ, còn vợ đi làm công nhân cho trại chăn nuôi lợn ở địa phương để kiếm sống. Sau quá trình dành dụm, vợ chồng anh Ch. đã tích góp được một số tiền, mua được thửa đất và xây được ngôi nhà khá khang trang tại trung tâm xã.

“S. nói với con, nếu không muốn ở với bố mà đi theo mẹ thì các con hãy uống rồi mà đi. Đứa bé lớn uống được một thìa, thấy đắng quá nên khóc và không uống nữa, còn đứa bé trai thì tiếp tục uống nên ngộ độc nặng và đã tử vong. Dù vợ chồng có mâu thuẫn chuyện gì đi nữa thì phải đóng cửa bảo nhau, làm như vậy hại đời con trẻ”, bà Hoa nói khi hai dòng lệ sắp trào.

Chị S.vẫn nằm trên giường khóc lóc khi có người lạ tới nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân và những con em địa phương đi làm ăn xa đã quyên góp tiền để động viên, thăm hỏi và giúp đỡ gia đình điều trị cho các nạn nhân. Biết tin chị S. về, nhiều bà con hàng xóm láng giềng và người dân đã đến thăm hỏi, động viên chị này vượt qua nỗi đau, mất mát.

Trao đổi qua điện thoại với PV, anh Viên Đình Ch. cho biết, mình đang ở bệnh viện tại Hà Nội để chăm sóc cho đứa con gái bị vợ pha thuốc sâu vào sữa cho uống. Hiện, cháu bé đã qua cơn nguy kịch và đang phục hồi tốt, thời gian sắp tới sẽ được ra viện trở về nhà. Anh Ch. cũng xác nhận, anh đã làm việc với công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

“Nguyên nhân cụ thể thì phải hỏi vợ tôi. Trước khi xảy ra chuyện thì vợ chồng tôi cũng chỉ va chạm bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng. Trong lúc này tôi cũng chưa muốn nói gì nhiều”, anh Ch.cho biết thêm.

Đại tá Đào Quang Chiến, Trưởng Công an huyện Quảng Xương cho biết, sau khi sự việc xảy ra, do tính chất nghiêm trọng và phức tạp của vụ việc nên đơn vị đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển cho Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra theo thẩm quyền.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-me-pha-thuoc-sau-cho-2-con-uong-khien-1-be-tu-vong-nguoi-chong-len-tieng-a409902.html