Vụ mẹ ngất xỉu thấy con gái tử vong cạnh chồng sắp cưới: Bi kịch ập đến quá đỗi bất ngờ

Vừa mở cửa nhà, bà Thủy đã ngất xỉu khi chứng kiến con gái nằm bất động cạnh chồng sắp cưới. Bà vĩnh viễn mất đi đứa con gái duy nhất.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Zing.vn

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Zing.vn

Khoảng 18h30 ngày 26/9, bà Thủy, chủ một ngôi nhà trong con hẻm 896 Trường Chinh (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vừa về đến nhà thì phát hiện con gái là chị Nguyễn Thị Phương T. (25 tuổi) nằm bất động trong phòng với nhiều vết máu.

Hoảng hốt, bà Thủy tri hô hàng xóm đến hiện trường rồi ngất xỉu. Bên cạnh chị T. có chồng sắp cưới là anh Nguyễn Viết Q. (25 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi trên Thanh Niên, ông Nguyễn Duy Tấn (56 tuổi, hàng xóm với nạn nhân) cho biết, bà Thủy chỉ có 1 đứa con gái duy nhất. Khi bà Thủy đang mang thai T. được vài tháng thì tai nạn bất ngờ ập đến, cướp đi sinh mạng của người cha.

“Sinh con ra, một mình bà Thủy nuôi con đến ngày khôn lớn, nay thì xảy ra cớ sự này, thật đau lòng”, người hàng xóm nghẹn ngào.

Ông Tấn kể thêm, với tình cách vui vẻ, thân thiện với mọi người nên T. được người trong xóm thương mến. Nghĩ rằng chuẩn bị cưới chồng, T. sẽ có mái ấm gia đình, nào ngờ bi kịch lại ập đến quá đỗi bất ngờ...

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Dân trí

Ông Nguyễn Hoàng, cậu ruột của T., cho biết, sáng 26/9, như mọi hôm T. chở mẹ đi làm từ sáng sớm. Mẹ T. làm công nhân tại một xưởng làm muối ăn trên địa bàn.

Đến 13h30 cùng ngày (26/9) có việc cần vào nhà T. để lấy đồ dùng, nhưng ông Hoàng gọi mãi không thấy ai mở cửa, sau đó ông gọi điện thoại thì cả 2 số điện thoại của T. đều không liên lạc được. Nghĩ T. đã đi vắng nên ông ra về.

Đến chiều cùng ngày, khi tan giờ làm, mẹ T. gọi điện liên tục để con gái đến chỗ làm đón mình về nhưng không được, Linh tính chuyện gì đó chẳng lành, bà Thủy vội xin đi nhờ xe về nhà. Đến nhà thì mọi thứ kinh hoàng nhất đối với người mẹ đã xảy ra trước mắt bà. Bà vĩnh viễn mất đi đứa con gái duy nhất…

Trước đó, theo thông tin ban đầu trên VietNamNet, khoảng 18h30 ngày 26/9, bà Thủy về đến nhà thì hoảng hốt phát hiện con gái và chồng sắp cưới nằm bất động. Cạnh đó là một sợi dây, con dao và vũng máu đã đông.

Bà Thủy la lên cho hàng xóm biết rồi ngất xỉu. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy qua thì phát hiện nam thanh niên bị thương ở vùng bụng và đứt mạch máu ở tay nên đã đưa đi cấp cứu.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân nữ có một vết bầm ở cổ.

Cô gái tử vong là Nguyễn Thị Phương T., còn chồng sắp cưới bị thương là Nguyễn Viết Q.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đích thân đến khám nghiệm hiện trường và chỉ đạo điều tra.

Trao đổi trên Zing.vn, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết có thể do mâu thuẫn nên nam thanh niên sát hại người yêu rồi tự sát.

Được biết, cả hai vừa mới tổ chức đính hôn cách đây vài tháng và dự kiến sẽ làm đám cưới vào năm sau. T. là giáo viên một trường mầm non ở phường Hòa An, còn Q. là công nhân, Dân trí thông tin thêm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-me-ngat-xiu-thay-con-gai-tu-vong-canh-chong-sap-cuoi-bi-kich-ap-den-qua-doi-bat-ngo-a294611.html