Vụ mẹ ném con ở Linh Đàm: Hậu quả sống buông thả, thiếu kỹ năng

Trong vài ngày qua, dư luận tiếp tục dậy sóng khi biết kết quả giám định pháp y vụ một cô gái trẻ đã tự tay ném đứa con mình rứt ruột sinh ra từ tầng 31 xuống sân chung cư. Sự việc như hồi chuông cảnh báo cho một bộ phận giới trẻ thiếu kỹ năng sống và hiểu biết pháp luật.

Kết quả pháp y vạch trần tội ác người mẹ

Vừa qua, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ, theo Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) để điều tra vụ cô gái ném con từ tầng 31, tòa nhà HH2A, khu đô thị Linh Đàm.

"Sau khi hoàn thiện hồ sơ, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các biện pháp tố tụng tiếp theo", chỉ huy công an quận đã thông tin cho báo chí.

Người dân xung quanh lập bát hương cho em bé xấu số

Người dân xung quanh lập bát hương cho em bé xấu số

Kết quả sơ bộ pháp y tử thi cháu bé bị mẹ ném từ tầng 31 chung cư Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) cho thấy, nạn nhận là trẻ sơ sinh được 1 ngày tuổi, giới tính nữ, nặng 2,7 kg, phổi đã có sự lưu thông không khí, chấn thương vùng đầu, có bầm tụ máu, có phản ứng sống. Nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Như vậy, kết quả sơ bộ pháp y tử thi này đã khác hoàn toàn so với lời khai của người mẹ lúc ban đầu ở cơ quan điều tra: khi đang ở nhà bạn trai, có biểu hiện đau đẻ, cô vào nhà vệ sinh để vượt cạn nhưng thấy bé sơ sinh không thở nên mới bỏ vào túi nylon, thả qua ô thông gió.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 18/10, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo của nhân dân tại tòa nhà HH2A khu đô thị Linh Đàm, phát hiện một cháu bé mới sinh tử vong tại khu vực đường nội bộ giữa tòa nhà HH2A và HH1C.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng vào cuộc và xác định, thai nhi là của Đinh Thị V.A. (21 tuổi, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình). Hiện A. đang là sinh viên ĐH Văn Hóa.

Theo lời khai của V.A., cô có quan hệ yêu đương với Trần Tiến S. (28 tuổi, trú tại Thanh Hóa) từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2018 thì chia tay. Trong quá trình yêu nhau, V.A. đã 2 lần phải phá thai. Đến tháng 4/2018, V.A. yêu Đỗ Tiến Th. (30 tuổi, địa chỉ: Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội), hiện là sinh viên một trường Đại học. Cũng thời gian này, V.A. biết mình lại có thai với S. Tiếp đó, đầu tháng 10/2018, qua mạng Facebook, V.A. quen và yêu Lê Ngọc D. (22 tuổi, ở tầng 31, tòa nhà HH2A, khu đô thị Linh Đàm).

Sáng 18/10, V.A. đến căn hộ của bạn trai, ở tầng 31 chung cư HH2A Linh Đàm rồi có biểu hiện đau đẻ, cô vào nhà vệ sinh để vượt cạn rồi bỏ bé sơ sinh vào túi nylon, thả qua ô thông gió.

Tại căn phòng trên tầng 31, cảnh sát thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Lúc đó, V.A. cùng bạn trai và chị họ của nam thanh niên có mặt nơi đây. Nghi bé sơ sinh bị rơi từ căn hộ này, lực lượng chức năng đưa 3 người về làm việc. Nói về lời khai của đôi nam nữ cùng căn hộ, cảnh sát cho hay bạn trai của V.A. nói anh ta không biết bạn gái mang thai, chỉ nghĩ rằng do nữ sinh bị béo. Chị họ của anh này cũng chỉ là khách đến chơi, nên không biết sự việc.

Khi tội ác mang tên “sống buông thả”

Bác sĩ tâm lý Ngô Thị Ái Linh (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) cho rằng, không chỉ nữ sinh V.A. mà phần lớn những cô gái trẻ tự vượt cạn tại nhà đều rơi vào tình trạng lo lắng, sợ hãi, không dám đối diện với gia đình, người thân và xã hội nên tìm cách lẩn tránh, giấu giếm về cái thai và đứa con mình sinh ra. Khi không muốn thừa nhận đứa con, các cô gái đã tìm mọi cách giết đứa trẻ. Đã có không ít những vụ mẹ giết con gây rúng động như cho con mới đẻ vào bồn cầu và xả nước, vứt con vào thùng rác… Lúc đó, họ không đủ bình tĩnh và chỉ có một suy nghĩ là làm thế nào để đứa trẻ mà họ không muốn có mặt ở trên đời “biến” đi càng nhanh càng tốt, huống chi trường hợp của V.A. lại là sinh con ở nhà người bạn trai mới quen.

“Khi họ đang hoảng loạn thì họ sẽ làm mọi việc mà không suy nghĩ. Lúc đó, cô gái này không đủ bình tĩnh nghĩ rằng đứa bé rơi xuống đất thì sẽ bị mọi người phát hiện. Giống như vụ thẩm mỹ Cát Tường, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường là người có tay nghề giỏi nhưng khi ở vào tình thế cùng quẫn, đã không nghĩ được gì mà làm những việc vô cùng dại dột”, bác sĩ Ái Linh cho biết.

Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất thì cho rằng, vụ việc trên cho thấy một lối sống buông thả, thậm chí là sa đọa của giới trẻ. Cô gái này trong một thời gian ngắn mà yêu khá nhiều người. Cô gái quẫn trí và trước áp lực danh dự, gia đình, dòng họ... cho nên đã làm liều. Thêm nữa là cô gái này rất thiếu kỹ năng sống, không hiểu biết pháp luật, thành thử cô tìm đến giải pháp mà cô tưởng rằng sẽ không ai phát hiện ra việc xấu xa của mình, không hiểu được rằng việc mình vứt đứa trẻ như thế là tội "giết người", là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Hiện trường vụ việc thu hút sự quan tâm của nhiều người dân

“Nguyên nhân phần nhiều là do giáo dục”

Từ sự việc này, theo bác sĩ Ái Linh, việc giáo dục giới tính cho giới trẻ là vô cùng cần thiết. Những cô gái này thiếu kiến thức giới tính nên dẫn đến hiện tượng không biết bảo vệ bản thân, mang thai ngoài ý muốn. “Giáo dục giới tính không phải đợi đến tuổi 18 mà phải giáo dục khi các con còn nhỏ, khi các con ở tuổi tiền dậy thì. Cha mẹ, nhà trường ngày nay đang chỉ chú trọng đến thành tích học tập mà quên trang bị cho con những kỹ năng quan trọng này. Chính vì thế mà nhiều sinh viên học giỏi nhưng kiến thức giới tính rất mù mờ, gây ra rất nhiều hệ lụy sau này. Giáo dục giới tính cần phải được quan tâm ở trường học và gia đình”.

Chuyên gia Nguyễn An Chất cũng cho rằng: "Hiện nay, có một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ sống buông thả quá. Nói đúng ra, số này đang tăng lên khá nhanh. Nguyên nhân thì phần nhiều là do giáo dục mà nên".

Có vẻ như giới trẻ, sau khi du nhập lối sống mới “thoáng” cởi mở hơn của phương Tây nhưng vẫn chưa định hình được cho mình những giá trị sống thực sự. Họ đòi hỏi cho mình tự do cá nhân trong khi chính họ chưa nhận thức hết được về tự do cũng như bản lĩnh, kỹ năng, kiến thức để làm chủ chính mình. Họ không hiểu được, điều quan trọng nhất mỗi người là cần sống một cách có trách nhiệm, trước hết là với chính bản thân và những người xung quanh mình.

Trong khi đó, các cơ quan truyền thông, các tổ chức đoàn thể lại chưa làm tốt công tác hướng dẫn, giáo dục giới trẻ để họ nhận thức rõ được vấn đề này.

Chuyên gia Nguyễn An Chất cũng chỉ ra cách khắc phục: “Vấn đề này cần cải thiện công tác giáo dục, nếu giáo dục không tốt sẽ đem lại hậu quả rất xấu cho thế hệ tương lai con em chúng ta”.

Việc nữ sinh V.A. phải che giấu cái thai với mọi người khiến cô luôn lo âu trong một thời gian dài. V.A. có thể đã bị rối loạn tâm thần. Nhiều người nhìn vẻ ngoài thì vẫn vui vẻ, nói chuyện, đi làm, đi học bình thường nhưng thật ra sức khỏe tâm thần không hề tốt. Chính vì vậy, khi V.A. sinh đứa con trong nhà vệ sinh, cô đã có hành động không giống những người mẹ khác là vậy - chị Nguyễn Hoàng Anh (Giám đốc hoạt động Trung tâm Sức khỏe gia đình và Phát triển Cộng đồng - CFC).

Khi con gái rơi vào hoàn cảnh mang thai ngoài ý muốn, gia đình phải là nơi tin cậy, hỗ trợ, gỡ rối, cho con lời khuyên tốt nhất chứ không nên đẩy con vào tình cảnh phải một mình đương đầu với sóng gió, chịu áp lực từ nhiều phía, khiến dễ xảy ra những điều đáng tiếc - Bác sĩ tâm lý Ngô Thị Ái Linh (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1).

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/vu-me-nem-con-o-linh-dam-hau-qua-song-buong-tha-thieu-ky-nang-post50424.html