Vụ mẹ kế đánh con chồng ở Bình Phước: Công an xã Lộc Điền có dấu hiệu bao che người phạm tội

Sự việc mẹ kế Nguyễn Thị Mai đánh con chồng là cháu Lê Thị Thanh Thảo diễn ra trên địa bàn xã Lộc Điền (Bình Phước) nhưng công an (CA) xã này không giải quyết rốt ráo, thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu bao che cho người có hành vi phạm tội.

Đường đi vào nhà bà Nguyễn Thị Mai - mẹ kế đánh cháu Lê Thị Thanh Thảo. Ảnh: Chính Trực

Nhóm phóng viên báo PNVN đã trực tiếp tới xã Lộc Điền, nơi xảy ra sự vụ mẹ kế đánh đập con chồng dã man đang gây bức xúc trong dư luận và xã Lộc Tấn, nơi mẹ con cháu Thảo sinh sống.

Ngay sau khi bà Nguyễn Thị Mai đánh con chồng là cháu Lê Thị Thanh Thảo, mẹ ruột của cháu Thảo đã tới CA xã Lộc Điền và Lộc Tấn để trình báo sự việc. CA và các cấp chính quyền xã Lộc Tấn, nơi mẹ con cháu Thảo hiện đang sinh sống đã tới thăm hỏi và lập biên bản sự việc.

Ông Giang Minh Hiền, Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn, cho biết, CA xã Lộc Tấn đã chủ động liên lạc với CA xã Lộc Điền về việc mẹ kế bạo hành con chồng và hướng dẫn gia đình gửi đơn tới xã Lộc Điện - nơi xảy ra sự vụ này. Ảnh: Chính Trực

Ông Giang Minh Hiến, Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn, cho biết, ngay sau khi mẹ ruột của cháu Thảo tới trình báo vụ việc, chính quyền địa phương đã xác minh và biết được vụ việc xảy ra tại xã Lộc Điền nên đã hướng dẫn gia đình làm đơn trình báo tại Lộc Điền.

Ngày 24/12/2015, Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Lộc Ninh đã cùng Hội Phụ Nữ, Chi đoàn, Tổ phòng chống bạo lực gia đình ấp 5A xã Lộc Tấn đã tới thăm hỏi và lập Biên bản ghi lại sự việc. Theo đó, nội dung ghi rõ: Tinh thần của cháu Thảo vẫn còn hoảng loạn, sợ hãi, co mình trong phòng, không chịu ăn uống; chân bên phải của cháu còn sưng và bầm tím từ bàn chân lên đến mắt cá chân; trên đầu của cháu vẫn còn sưng và bầm tím; hai bên vai và lưng của cháu còn sưng và bấm tím.

Biên bản ghi nhận sự việc của Phòng Thương binh Xã hội huyện Lộc Ninh và xã Lộc Tấn. Ảnh: Chính Trực

“Khi chúng tôi tới nhà, tinh thần của bé Thảo vẫn còn hoảng sợ và không dám tiếp xúc với ai. Qua một hồi phân tích, động viên của cô Xuân Lan (Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Tổ phòng chống bạo lực gia đình ấp 5A - PV) thì bé Thảo đã bình tĩnh và tinh thần đỡ hoảng loạn và kể lại sự việc như sau: “Đã lâu cháu không được về thăm bố đẻ. Cháu nhớ bố nên xin mẹ về thăm bố ở bên Lộc Điền. Khi vào đến nhà cháu nhìn thấy dì (vợ kế của ba cháu) cháu cúi đầu chào, dì hỏi cháu: “Mày đi đâu?”. Cháu trả lời: “Dạ con về thăm bố con”. Thế rồi dì nói: “Không thăm nom gì hết”, dì xông tới xô ngã xe của cháu, lấy đồ bấm tiêu đang cầm trên tay đập vào đầu cháu. Cháu kêu: “Ba ơi cứu con! Lúc đó ba cháu đang ở trong nhà nhưng không ra. Thế rồi dì lấy cây đánh tới tấp lên người của cháu”, Biên bản ghi nhận sự việc nêu rõ.

Căn nhà của mẹ kế Nguyễn Thị Mai - nơi cháu Thảo bị đánh với thương tích 22%. Ảnh: Chính Trực

Trong khi đó, tại xã Lộc Điền, nơi xảy ra vụ việc, ngay sau khi thấy con bị mẹ kế đánh, mẹ ruột của cháu Thảo đã đưa con tới trình báo rồi chở Thảo đi cấp cứu.

Tiếp nhận vụ việc, CA xã Lộc Điền lại có thái độ nạt nộ người dân, bắt đưa ra chứng cớ. Theo chị Nguyễn Thị Thanh Hương, mẹ ruột của Thảo, Trưởng CA xã Lộc Điền là ông Nguyễn Doãn Nhã đã hỏi, giờ cô tới đây trình báo thì có bằng chứng gì không, đừng có vu khống cho người ta. “Tôi nói nếu anh nói vậy thì tôi xin ghi âm lại để đưa lên cấp trên, vì tôi cũng không biết đi đâu. Lên huyện thì nói chuyển về xã vì không được vượt tuyến. Khi nghe tôi nói vậy thì ông Nhã đã đập bàn cái “bụp”, nói tôi không có quyền ghi âm và giật máy điện thoại của tôi. Lúc đó có ông Châu là Phó Trưởng CA xã Lộc Điền đã can ngăn. Thời điểm đó có nhiều người dân tới làm giấy tờ chứng kiến rất đông”, chị Hương kể lại sự việc.

Nhóm Phóng viên báo PNVN tới CA xã Lộc Điền và gặp Trưởng CA xã - trung tá Nguyễn Doãn Nhã - để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, ông Nhã đã lớn tiếng với phóng viên, không chấp nhận giấy giới thiệu của tòa soạn báo PNVN, và từ chối trả lời phỏng vấn.

Clip trung tá Nguyễn Doãn Nhã, Trưởng CA xã Lộc Điền, từ chối các câu hỏi của phóng viên Báo PNVN:

Vụ việc mẹ kế Nguyễn Thị Mai đánh đập dã man con chồng là cháu Lê Thị Thanh Thảo với giám định thương tích lên tới 22% khiến nhiều người phẫn nộ. Anh trai của Thảo là Lê Hoàn Huy cũng tố mẹ kế vô cớ dội nước sôi vào chân, bỏ đói, dùng rựa rượt đuổi.

Với vụ việc cháu Lê Thị Thanh Thảo, thời điểm xảy ra nạn nhân mới 14 tuổi, bà mẹ kế đã dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ, là các tình tiết đủ cơ sở để khởi tố vụ án. Tuy nhiên, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Lộc Ninh, Bình Phước sau 3 năm điều tra đã khẳng định không khởi tố vụ án, khiến dư luận bức xúc.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

Chính Trực

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-me-ke-danh-con-chong-o-binh-phuoc-cong-an-xa-loc-dien-co-dau-hieu-bao-che-nguoi-pham-toi-post46997.html