Vụ mẹ dùng gối đè lên mặt khiến 2 con ruột chết ngạt: Mẹ chồng hé lộ điều bất ngờ về nghi phạm

Theo bà Giờ (mẹ chồng của nghi phạm Thảo) cho biết, hàng ngày, Thảo ít nói, chỉ quanh quẩn ở nhà trông coi 2 con, không biết làm việc nhà và đồng ruộng. Trước đó, Thảo đòi chồng mua cho 1 chiếc điện thoại và đã được đáp ứng. Đến giờ, gia đình vẫn không hiểu lí do vì sao Thảo ra tay sát hại 2 cháu.

Liên quan đến vụ ông bà nội phát hiện 2 cháu tử vong bất thường trong phòng ngủ, ngày 2/10, Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ Nguyễn Thị Thảo (22 tuổi, ngụ xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riêng) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thảo là nghi phạm đã sát hại 2 đứa con của mình là Phạm Thanh Lãm (2 tuổi) và Phạm Thanh Ngân (1 tuổi).

Tại cơ quan công an, Thảo khai, Thảo muốn đưa 2 con bỏ đi khỏi nhà chồng nhưng lại bế tắc trong chuyện kinh tế để nuôi con. Đúng lúc này, thấy con òa khóc nên Thảo đã lấy gối đè lên mặt con khiến 2 cháu nhỏ bị ngạt dẫn đến tử vong. Gây án xong, Thảo bỏ về quê ở Hậu Giang.

Con dâu là người ít nói, không biết làm việc nhà và đồng ruộng

Sau sự việc, ông Phạm Văn Chánh (65 tuổi) và bà Phạm Thị Giờ (62 tuổi, cha mẹ chồng của nghi phạm) vẫn chưa hết bàng hoàng. Trao đổi với Zing.vn, ông Chánh cho biết, hơn 3 năm trước, anh Phạm Thanh Vũ (39 tuổi, con trai ông Chánh) ly hôn và người vợ đầu nhận nuôi dưỡng con gái 12 tuổi.

Thời gian sau, thấy thương anh Vũ cảnh “gà trống nuôi con”, hàng xóm đã mai mối cho anh Vũ với Nguyễn Thị Thảo - cô gái lúc bấy giờ 18 tuổi, sống với bà ngoại ở huyện Vị Thủy, Hậu Giang.

Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: báo Công Lý.

Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: báo Công Lý.

Theo ông Chánh chia sẻ, cha mẹ của Thảo ly hôn, mỗi người đi một nơi nên Thảo sống từ nhỏ với bà ngoại. Trước đó, gia đình ông cũng từng nghe Thảo bị trầm cảm nhưng từ ngày về làm dâu đến nay ông thấy con dâu có biểu hiện hoàn toàn bình thường. Vì lẽ đó, khi hay tin, con dâu giết 2 cháu nội, ông Chánh không khỏi sốc và bàng hoàng.

Bà Phạm Thị Giờ (62 tuổi, mẹ chồng Thảo) cho biết, vợ chồng bà có 4 người con gồm 1 trai, 3 gái trong đó anh Vũ là con trai lớn. Theo bà Giờ cho biết, hàng ngày, Thảo ít nói, chỉ quanh quẩn ở nhà trông coi 2 con, không biết làm việc nhà và đồng ruộng.

Cũng theo bà Giờ, vợ chồng Vũ khá yên ấm từ khi cưới đến lúc xảy ra sự việc, kinh tế gia đình cũng gọi là ổn định vì anh Vũ khá siêng năng, ngoài làm ruộng, anh còn làm thuê nhiều nghề khác.

“Cách đây hơn 1 tuần, đứa con dâu có đòi chồng mua cho một chiếc điện thoại, rồi mới đây, thằng con trai cũng mới mua cho”, bà Giờ thông tin thêm.

Cha và ông bà nội tưởng 2 cháu nội đang ngủ vì mùng được mắc cẩn thận

Chia sẻ với Tiền Phong, Ông Phạm Văn Chánh kể: Sáng 30/9, vợ chồng ông và anh Vũ đi đám thôi nôi của người quen ngoài xã, chỉ có con dâu và 2 đứa cháu ở nhà. Sau khi ăn tiệc xong, anh Vũ về nhà trước, lúc về nhà thấy cửa chỉ khép mà không có khóa, đi vào phòng thì thấy tụi nhỏ đang nằm ngủ trong phòng, được mắc mùng cẩn thận.

Cứ tưởng con mình đang ngủ nên anh Vũ không dám gọi. Đến trưa, vợ chồng ông Chánh trở về nhà và bảo con vào gọi cháu ra ăn bánh, anh Vũ vào bên trong lật mùng lên để đánh thức con thì tá hỏa phát hiện 2 đứa nhỏ thân thể tê cứng, đặc biệt mũi và miệng bị bầm tím.

Chiếc giường nơi 2 cháu bé tử vong. Ảnh: báo Tiền Phong.

Vợ chồng ông Chánh hốt hoảng hô hấp, cấp cứu cho 2 cháu nhưng không được. Sự việc ngay sau đó cũng được trình báo lên cơ quan chức năng.

Tối cùng ngày, Thảo được Công an di lý từ Hậu Giang về để phục vụ điều tra. Khi làm việc với cơ quan điều tra, người mẹ Nguyễn Thị Thảo bất nhất lời khai, quên đầu quên đuôi và có biểu hiện bệnh tâm thần rất rõ.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án để điều tra, đưa Thảo đi giám định tâm thần.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-me-dung-goi-de-len-mat-khien-2-con-ruot-chet-ngat-me-chong-he-lo-dieu-bat-ngo-ve-nghi-pham-3765500.html