Vụ mẹ báo 'con bị bắt cóc' ở Bình Dương: Chỉ là việc nhận con nuôi

Ngày 4.3, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, vụ một người mẹ hô hoán nghi có người 'bắt cóc' đứa con mới sinh 20 ngày tuổi, xảy ra ở phường Bình Nhâm (thị xã Thuận An), thực chất chỉ là việc… cho nhận con nuôi.

 Nhà trọ - nơi chị T đang ở trọ và hô hoán con bị bắt cóc tại đây. Ảnh: C.A

Nhà trọ - nơi chị T đang ở trọ và hô hoán con bị bắt cóc tại đây. Ảnh: C.A

Qua xác minh, Công an huyện Thuận An được biết: Khoảng giữa năm 2018, chị N.T.B.T mang thai và rời quê từ tỉnh Hậu Giang đến làm ăn ở tỉnh Bình Dương. Chị T. tạm trú tại phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An.

Đầu tháng 2.2019, chị T sinh con. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không thể nuôi con, chị T có ý định cho con mình làm con nuôi.

Thực hiện ý định trên, chị T lên trang facebook “Hội những người cho tặng con nuôi” tìm hiểu. Và sau đó, chị T đã thảo thuận với một cặp vợ chồng sinh sống ở quận 8, TPHCM để cho con.

Ngày 1.3.2019, như đã thỏa thuận, cặp vợ chồng trên đã đến nơi ở trọ của chị T ở phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An để nhận con nuôi. Sau khi nhận con, cặp vợ chồng này đã gửi cho chị T 15 triệu đồng để trang trải chi phí sinh con.

Do không bàn trước với gia đình về việc cho con, để giải thích về việc vắng mặt của cháu bé, chị T đã cố ý dựng lên câu chuyện là con mình bị bắt cóc, khiến mọi người tá hỏa đi trình báo công an địa phương…

Ngay trong đêm 1.3, Công an thị xã Thuận An đã xác minh rõ vụ việc và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

HOÀNG HƯNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-me-bao-con-bi-bat-coc-o-binh-duong-chi-la-viec-nhan-con-nuoi-660424.ldo