Vụ máy bay chở Chủ tịch CLB Leicester nổ tung: Hành động của phi công khiến nhiều người cảm phục
Nếu phi công không cố gắng lái ra khỏi vùng dân cư thì máy bay chở Chủ tịch CLB Leicester sẽ trở thành mối họa cho rất nhiều người. Người dân Anh đã gọi phi công này là người hùng.
Được biết sáng 29/10, trên trang web của CLB Leicester đã thông báo ông Vichai Srivaddhanaprabha đã qua đời. Vụ tai nạn xảy ra tối 27/10 bên ngoài sân King Power, chỉ hơn một giờ sau khi Leicester có trận hòa 1-1 trước West Ham ở vòng 10 Premier League. Ông Vichai là 1 trong 5 người có mặt trên máy bay và cả 5 người đều thiệt mạng.
4 thành viên khác của chuyến bay chính là phi công, lái phụ cũng là người yêu của phi công, trợ lý của Chủ tịch CLB Leiceste cùng 1 thành viện phục vụ khác. Ngoài sự đau lòng của fan dành cho ông chủ CLB Leicester thì người dân Anh còn tự hào lẫn cảm phục về sự cố gắng bảo vệ mạng sống của người đã lái chiếc máy bay này.
Phi công của chuyến bay này là anh Eric Swaffer, người đàn ông này được cho là đã cứu mạng sống của rất nhiều người. Cụ thể, anh đã đưa chiếc máy bay đang gặp sự cố ra khỏi vùng dân cư đông đúc. Được biết chiếc máy bay đã tránh được các khu tập trung dân cư cao bao gồm 31.000 người và rất nhiều cảnh sát quanh sân vận động.
Sau tai nạn kinh hoàng, rất nhiều người dân đã cầu nguyện cho 5 thành viên đã tử nạn trong chuyến bay. Nhiều người đã viết: "Bạn đã yên nghỉ bên bạn gái xinh đẹp của mình". Trong số đó, rất nhiều fan của CLB Leicester đã thể hiện sự tiếc thương đến ông chủ của đội bóng. Mọi người ca ngợi, ông Vichai là một người hào phóng và tốt bụng.
Trước đó, có tin đồn, con gái ông chủ tịch cũng bị tử nạn trong chuyến bay, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin xác nhận. Cô Voramas Srivaddhanaprabha là con gái của ông Vichai. Cô hiện tại đang làm quản lý cao cấp về mảng truyền thông của tập đoàn King Power.
Được biết, ông Vichai Srivaddhanaprabha mua lại Leicester City vào năm 2010 với mức giá khoảng 50 triệu USD. 6 năm sau, đội bóng này lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Trước khi mất, ông Vichai thường xuyên sử dụng trực thăng riêng để di chuyển tới sân vận động King Power và London.
Đỗ Quyên (Theo Dailymail)