Chưa kịp mừng đã lo!

Đầu năm đầu tháng, có chuyện gì mà tâm trạng vậy Tư Hòa An?

Từ Ngã ba Huế đến trước nhà số 464-Trường Chinh mới có 1 đường ngang qua đường sắt để ra tuyến Trường Chinh.

Đơn kiến nghị tập thể của người dân P.Hòa An.

- Đầu năm đầu tháng, có chuyện gì mà tâm trạng vậy Tư Hòa An?

- Không phải chuyện riêng của Tư đâu mà chuyện liên quan đến an sinh xã hội của hàng trăm hộ dân sinh sống dọc đường sắt thuộc địa bàn P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

- Tư kể cụ thể xem nào?

- Thì đây, tháng 2-2018, khi Dự án tuyến đường gom song song với đường sắt nối từ Ngã ba Huế đến Ngã ba Hòa Cầm thông xe kỹ thuật, người dân phường Hòa An và Hòa Phát rất vui mừng. Đây là con đường nhà nước và nhân dân cùng làm, phục vụ đắc lực cho việc đi lại của người dân. Chưa kịp mừng thì bà con lại lo lắng khi TP Đà Nẵng có chủ trương đóng hàng loạt tuyến đường ngang băng qua đường sắt. Quan điểm của thành phố là hạn chế TNGT, song lại ảnh hưởng nhiều đến việc thông thương của người dân 2 phường Hòa An và Hòa Phát từ đường gom ra tuyến Trường Chinh. Ảnh hưởng nặng nhất là các hộ dân từ số nhà 14-Trường Chinh đến số 464-Trường Chinh (P. Hòa An). Đoạn này dài chừng 2km, trước đây có 3 tuyến đường ngang qua đường sắt, nay đóng mất 2. Vậy là người dân từ đường gom muốn ra tuyến Trường Chinh thì phải di chuyển quãng đường khá xa. Ngoài đi lại bất tiện, việc kinh doanh, buôn bán của các hộ dân ở đây cũng gặp khó, bởi không có lối vào. Một số hộ dân đã làm đơn kiến nghị tập thể gửi đến các cấp lãnh đạo TP Đà Nẵng xem xét, mở lại tuyến đường ngang băng qua đường sắt trước nhà số 304-Trường Chinh để phục vụ cho việc đi lại của nhân dân.

Từ thông tin của Tư Hòa An, qua xác minh thực tế, Bề Tui nhận thấy những phản ánh này là có cơ sở. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng nên có khảo sát thực địa, xem xét có phương án việc mở thêm lối đi đảm bảo an toàn để phục vụ cho người dân.

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_175163_.aspx