Vụ lễ tân quán karaoke bị đâm chết: Xót xa cảnh vợ mất chồng, 2 con mất cha vĩnh viễn

'Sự ra đi của anh B. là mất mát quá lớn, mẹ mất con, vợ mất chồng và hai đứa trẻ sẽ mãi mãi chẳng thể tin là bố chúng đã lìa xa vĩnh viễn...', một người dân chia sẻ.

Say rượu, đâm chết nhân viên lễ tân

Báo Bảo vệ Pháp luật đưa tin, Công an huyện Giao Thủy (Nam Định) đã bắt được đối tượng đâm tử vong nhân viên lễ tân tại quán karaoke Thanh Tùng, ở thị trấn Quất Lâm.

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 9/5 tại quán karaoke Thanh Tùng, do uống rượu say, mâu thuẫn với nhân viên lễ tân, Nguyễn Văn Hải (SN 1999) ở thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình dùng dao gấp mang theo người đâm 2 nhân viên quán là anh Vũ Đình B. (SN 1983) ở xã Hải Đông, huyện Hải Hậu và anh Nguyễn Tư D. (SN 1990) ở xã Giao Long, huyện Giao Thủy.

Hậu quả anh B. tử vong, anh D. bị thương vùng bụng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ngày 9/5, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân làm thủ tục mai táng.

Nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: NLD

Nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: NLD

Thắt lòng gia cảnh nạn nhân

Trao đổi trên tờ SaoStar, một người dân sống gần nhà nạn nhân chia sẻ: “Sự ra đi của anh B. là mất mát quá lớn, mẹ mất con, vợ mất chồng và hai đứa trẻ nhà anh B. sẽ mãi mãi chẳng thể tin là bố chúng đã lìa xa vĩnh viễn. Đêm nào chúng cũng thức đến đêm để đợi bố đi làm về, nhưng giờ có thức đến hết đêm thì bố cũng không chở về được nữa rồi”,

Báo Người Đưa Tin dẫn lời bà Hương, một hàng xóm của anh B. xúc động nói: "Từ khi biết tin chồng qua đời, chị Thắm., nhiều lần khóc và ngất lịm. Nhiều lần anh em hàng xóm phải xoa dầu chị ấy mới tỉnh lại. Tỉnh rồi lại khóc, cảnh tượng vô cùng thương tâm, đau xót".

Bà Hương tiếp lời: "Chú ấy chịu khó làm ăn, quanh năm đi làm thuê lấy tiền nuôi cả gia đình. Hàng ngày B., đi làm từ sáng đến 21h mới về, hôm nào đông khách thì phải ở lại làm thêm, nhiều hôm gần sáng mới về.

Được đồng nào là B., mang về đưa vợ chữa bệnh và nuôi các con ăn học. Nhà có chú ấy là lao động chính, giờ xảy ra như vậy vợ con không biết sẽ bám víu vào đâu?”.

Mới đây anh ấy còn tâm sự: "Vất vả em không sợ, chỉ mong kiếm tiền chữa bệnh cho vợ và nuôi hai cháu khôn lớn. Cháu lớn năm tới là vào lớp 10 rồi, cũng tốn kém hơn nhưng em vẫn lo được. Mình còn khỏe là còn làm được...Vậy mà ông trời bất công quá, người hiền lành chịu thương chịu khó lại bị kẻ ác sát hại dã man như vậy", chị Linh, một người thân của anh B., xót xa nói.

Từ khi biết tin chồng qua đời, chị Thắm nhiều lần khóc rồi ngất lịm - Ảnh: NĐT

Chiều 10/5, trao đổi trên báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Minh Dưỡng, Chủ tịch UBND xã Hải Đông, huyện Hải Hậu cho biết: Anh B. mới lấy vợ cách đây vài năm, vợ chồng có với nhau được 2 người con. Vợ anh B. chỉ làm nông, còn anh B. làm nhân viên tại quán karaoke trên địa bàn thị trấn Quất Lâm. Từ nhà anh B. đến quán karaoke nơi anh làm việc chỉ cách nhau khoảng 5km.

Được biết, hàng ngày anh B. đi làm từ sáng đến 9h tối mới về, hôm nào đông khách thì phải ở lại làm thêm, nhiều hôm 3, 4h sáng mới về.

Ở địa phương, B. là một công dân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự gì, “B. hiền lành lắm, không rượu chè, cờ bạc gì, đặc biệt gái gú lại càng không. B. rất ít nói, tính cách hơi chậm chạp”- vị lãnh đạo xã Hải Đông cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo xã, B. sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em, bố B. mới mất cách đây vài năm, hiện B. đang sinh sống cùng mẹ. Mẹ anh B. tuổi cũng đã cao và không còn khả năng lao động.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-le-tan-quan-karaoke-bi-dam-chet-xot-xa-canh-vo-mat-chong-2-con-mat-cha-vinh-vien-a274914.html