Vụ lật xe ở Quảng Bình: Đại tang trong '30 năm ngày về'

Lên kế hoạch cả tháng, 39 cựu học sinh háo hức gặp lại nhau sau 30 năm xa cách. Không ngờ đó cũng là ngày 15 thành viên chia ly vĩnh viễn ở Quảng Bình

Tối 25-7, nhóm cựu học sinh của Trường THPT Đồng Hới (Quảng Bình) niên khóa 1987-1990 tổ chức một bữa tiệc nhỏ dịp hội ngộ đầu tiên sau 30 năm. Trên Facebook cá nhân của một số người, họ liên tục chia sẻ những dòng trạng thái, những hình ảnh, clip ấm cúng bên nhau.

Ước mơ còn dang dở

Là một trong 21 nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc, ông Đặng Ngọc Hùng (SN 1972, ngụ TP HCM) kể lớp ông có sĩ số 47 người. Để chuẩn bị cho buổi hội ngộ sau 30 năm, ban liên lạc của lớp đã lên kế hoạch cách đây hơn 1 tháng. Gần đến ngày, có 39 thành viên về dự được, trong số đó có người ở Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM...

Sau bữa tiệc nhỏ tại TP Đồng Hới, sáng hôm sau, đoàn di chuyển lên Phong Nha bằng xe khách 47 chỗ. Theo lịch trình, đoàn đi viếng hang Tám Cô, nghỉ mát, vui chơi tại Công viên Ozo rồi về lại thị trấn Phong Nha.

Lãnh đạo ban ngành trung ương, địa phương đến bệnh viện thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho nạn nhân bị thương

Lãnh đạo ban ngành trung ương, địa phương đến bệnh viện thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho nạn nhân bị thương

"Trên xe, các bạn tranh thủ trò chuyện, hỏi thăm nhau, nhiều người đàn hát vui vẻ. Dọc đường đi, chúng tôi chỉ dừng nghỉ ở đồi thông và kịp chụp với nhau đôi ba tấm hình kỷ niệm rồi đi. Chưa kịp đến điểm nào đã gặp nạn trên đường ở khu vực Trạ Ang. Đến khi tỉnh lại, thấy mình trong bệnh viện" - ông Hùng nhớ lại.

Bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1972; ngụ phường Hải Thành, TP Đồng Hới) bị thương ở vùng đầu giàn giụa nước mắt khi nhắc lại câu chuyện tai nạn khiến 15 bạn cùng lớp vĩnh viễn ra đi. "Dù bận công việc nhưng ai cũng thu xếp để được gặp lại nhau. Cứ nghĩ ngày gặp lại đầm ấm bên nhau nào ngờ lại là ngày đại tang, đau không kể xiết..." - bà Hòa bật khóc.

Tang thương

Dọc nhiều con đường, ngõ nhỏ ở TP Đồng Hới bao năm bình yên bỗng tang thương chồng chất khi nhiều con phố rợp cờ tang. Tiếng khóc than như ai oán của người thân, tiếng thở dài tiếc thương của hàng xóm, đồng nghiệp… khiến không khí thêm ảm đạm, hiu hắt.

Trên con đường nhỏ ở tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Hải, ngay từ sáng sớm, rất đông hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp…đã đến chia buồn với gia đình ông Nguyễn Thanh Long (SN 1973, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống lụt bão - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình) khi hay tin ông gặp nạn qua đời. "Chú Long là người hiền lành, sống gần gũi chan hòa với mọi người. Khi hay tin chú gặp nạn, ai cũng bàng hoàng, thương xót. Cả đêm qua, tôi không tài nào ngủ được khi nghĩ về những lần gặp gỡ, những ngày ngồi uống trà vui vẻ bên nhau. Từ nay xóm mãi vắng chú ấy" - một người hàng xóm nghẹn ngào.

Trong niên khóa 1987-1990 của nhóm cựu học sinh, nhiều người đang là lãnh đạo công tác tại nhiều sở, ngành, trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngoài trường hợp ông Long, còn có ông Đoàn Trung Thành (Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh), ông Thái Hồng Ngọc (Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Bình), ông Phạm Hồng Hải (phó một ban dự án nông nghiệp tỉnh…). Ngoài ra, trong những người bị thương có 1 phó hiệu trưởng, 1 cán bộ Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông Sở Giao thông Vận tải và nhiều người là giáo viên, cán bộ, công chức các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ông Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, cho biết trong số 21 ca đang được cấp cứu, điều trị tại đây, có 2 ca bệnh nặng đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế; 19 ca còn lại sức khỏe tiến triển tốt nhờ được hàng trăm người dân hiến máu kịp thời. Hiện các bác sĩ đang nỗ lực từng giờ để cứu chữa, 2 đoàn bác sĩ đến từ Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cũng đã về bệnh viện để tham gia hội chẩn, điều trị, cứu người bị nạn.

Trong ngày 27-7, nhiều đoàn công tác của trung ương và địa phương đã tổ chức đến viếng tang, thăm hỏi, chia sẻ mất mát và hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong. Ngoài ra, các đoàn cũng đã đến bệnh viện động viên các nạn nhân bị thương, trao quà hỗ trợ.

Khởi tố vụ án hình sự

Ngày 27-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 15 người chết, 21 người bị thương ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Bước đầu, công an xác định có dấu hiệu tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ Luật Hình sự. Hiện đơn vị này đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để khởi tố bị can.

Bài và ảnh: Hoàng Phúc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vu-lat-xe-o-quang-binh-dai-tang-trong-30-nam-ngay-ve-20200727203532947.htm