Vụ lao xe ở London: Công bố danh tính nghi phạm

Theo các phương tiện truyền thông Anh, kẻ lái xe tải lao vào những người đi bộ gần nhà thờ Hồi giáo ở phía bắc London hôm 19-6 được xác định là Darren Osborne, 47 tuổi, sống ở Cardiff thuộc xứ Wales.

Osborne được những người hàng xóm miêu tả là "người hết sức bình thường". Ảnh: Guardian

"Tôi không tin anh ta đã làm điều đó"

Theo các phương tiện truyền thông, Osborne, cha của 4 người con, ban đầu sống tại quận Somerset.

Những người hàng xóm của Osborne bị sốc khi nhìn thấy bức ảnh của y sau vụ tấn công. Saleem Naema, lái xe taxi 50 tuổi, và con trai của ông cho biết, người đàn ông trong ảnh là hàng xóm của họ. "Tôi biết anh ta, tôi đã sống ở đây 5 năm, anh ta đã sống ở đây khi tôi chuyển đến", Naema cho biết. "Nếu tôi cần giúp gì, anh ta sẽ giúp ngay. Tôi không thể tin rằng anh ta đã làm điều đó. Tôi là một người Hồi giáo", Naema nói thêm.

Khadijeh Sherizi, một người hàng xóm khác của Osborne, cho biết: "Đó chắc chắn là anh ấy. Tôi nhìn thấy anh ta trên mục tin tức và tôi nghĩ "Ôi Chúa ơi, đó là người hàng xóm của tôi", Sherizi cho biết. Sherizi cho biết Osborne "là người hết sức bình thường. Anh ấy đã ở trong bếp cả chiều hôm qua và hát với lũ trẻ của mình. Tôi không thể tin được", Sherizi nói thêm.

Pháp: Ô-tô chở đầy vũ khí lao vào xe cảnh sát

Ngày 20-6, cảnh sát xác nhận nghi phạm lao xe có chở theo súng và một bình ga vào một xe cảnh sát ở đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris của Pháp hôm 19-6 tên là Djaziri Adam Lotfi, 31 tuổi.

Nghi phạm được xác định danh tính nhanh chóng nhờ giấy tờ tùy thân còn trên xe. Lotfi theo hệ tư tưởng Hồi giáo Salafi và từ năm 2015 có tên trong hồ sơ của an ninh Pháp về nhóm đối tượng có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pháp Pierre Henry Brandet cho biết, xe màu trắng Renault Megane bốc cháy sau khi đâm vào một trong những chiếc xe cảnh sát gần khu triển lãm Grand Palais. Chiếc xe sau đó đã phát nổ và tài xế thiệt mạng. Cảnh sát phát hiện bên trong xe của nghi phạm chứa rất nhiều vũ khí và chất nổ. Lực lượng chống khủng bố Pháp đã mở một cuộc điều tra vụ việc để xác định đây có phải một vụ tấn công khủng bố hay không.

Không nằm trong diện theo dõi

Osborne lái xe tải màu trắng với tốc độ cao dọc theo đường Seven Sisters rồi lao vào các tín đồ vừa rời Nhà thờ Hồi giáo Công viên Finsbury ở phía bắc London. Y bị người dân vật ngã sau đó bị cảnh sát bắt tại hiện trường. Theo cảnh sát, y bị bắt giữ vì tội khủng bố, chuẩn bị hoặc kích động khủng bố, kể cả tội giết người.

Cảnh sát cho biết họ đang lục soát nơi ở của y tại Cardiff. Theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Anh Ben Wallace, nghi phạm không nằm trong "diện theo dõi của các cơ quan an ninh". Cảnh sát tin kẻ tấn công đã hành động một mình, bất chấp những báo cáo trước đó từ các nhân chứng rằng, họ nhìn thấy hai người khác chạy trốn khỏi hiện trường. Giám đốc điều hành Nhà thờ phúc lợi Hồi giáo Toufik Kacimi cho biết, kẻ tấn công hét lên: "Tôi đã làm được, các người xứng đáng nhận nó". Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, người đàn ông lái xe tải đâm vào nhóm người đi bộ đã hét lên: "Tôi muốn giết tất cả người Hồi giáo".

Chậm tuyên bố "khủng bố"

1 người đàn ông thiệt mạng và 9 người phải nhập viện sau vụ tấn công. Đây là vụ tấn công khủng bố mới nhất tại Anh trong năm nay.

Phát biểu tại phố Downing, Thủ tướng Theresa May cho biết, cảnh sát quyết định coi vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố trong vòng 8 phút sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên. Tuy nhiên, người dân Finsbury Park chỉ trích các nhà chức trách vì không sớm tuyên bố vụ việc này là khủng bố. "Đây là cuộc tấn công vào người Hồi giáo gần nơi họ thờ phượng và, giống như tất cả các vụ khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào khác, nó có cùng một mục đích cơ bản là đẩy chúng ta đi xa hơn và phá vỡ tình đoàn kết quý báu tại đất nước này", bà May cho biết. Bà cũng cam kết không để vụ việc xảy ra một lần nữa.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_167951_vu-lao-xe-o-london-cong-bo-danh-ti-nh-nghi-pha-m.aspx