Vu Lan lên chùa cầu an, tỏ lòng hiếu đễ với cha mẹ

Lên chùa dịp lễ Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch) cầu bình an cho gia đình, cha mẹ; thể hiện tấm lòng báo hiếu... là một nét đẹp trong văn hóa Việt, vẫn được duy trì lâu nay.

Càng gần đến lễ Vu Lan, chùa Vĩnh Nghiêm càng đông các phật tử đến thắp hương, tụng kinh cầu an.

Càng gần đến lễ Vu Lan, chùa Vĩnh Nghiêm càng đông các phật tử đến thắp hương, tụng kinh cầu an.

Ngày 14/8 (14 tháng 7 Âm lịch), hầu hết các ngôi chùa lớn, nhỏ tại TP Hồ Chí Minh đều có rất nhiều phật tử đến cầu bình an cho người thân và thể hiện sự hiếu đễ đối với các bậc sinh thành.

Hoa sen được nhiều phật tử lựa chọn mua để dâng tại chùa.

Những bó hoa sen trắng, hồng được người dân đặt dưới tượng Phật Bà Quan Âm trong chùa.

Trong ngày này, tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), có hàng trăm lượt người đến chùa để tụng kinh, thắp hương, dâng hoa cầu bình an cho gia đình.

Cô Thuận (ngụ tại quận Tân Bình) cho biết, mỗi năm, vào mùa lễ Vu Lan, cô thường đến chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) để thắp nhang, dâng hoa cầu an cho mọi người trong gia đình luôn mạnh khỏe, đồng thời cũng tỏ lòng nhớ ơn sinh thành của cha mẹ.

Các phật tử đang thắp hương cầu bình an tại chân tượng Phật Bà Quan Âm chùa Vĩnh Nghiêm.

Một phật tử dâng hoa tại chùa Vạn Thọ nằm trên đường Hoàng Sa, quận 1.

Một bạn trẻ cầu an tại chùa Vạn Thọ.

Lễ Vu Lan cũng là dịp để mọi người tưởng nhớ đến người thân đã mất.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/vu-lan-len-chua-cau-an-to-long-hieu-de-voi-cha-me-20190814120309880.htm