Vụ khủng bố ở Anh: Cha mẹ cầu cứu mạng xã hội để tìm kiếm con mất tích

Các bậc cha mẹ có con cái mất tích trong vụ nổ bom ở sân vận động Manchester (Anh) đang dựa vào mạng xã hội để tìm lại con mình.

Sáng nay (23/5), những bậc cha mẹ và bạn bè trong trạng thái tuyệt vọng đã sử dụng các trang mạng xã hội để tìm kiếm người thân sau vụ nổ tại buổi biểu diễn ca nhạc của ca sĩ Mỹ Ariana Grande ở sân vận động Đấu trường Manchester (Anh ) làm ít nhất 19 người chết.

Một nạn nhân bị thương chảy máu phải khoác chăn thiếc để giữ ấm về đêm sau vụ đánh bom ở Manchester. Ảnh: Cavendish Press.

Một số người không liên lạc được với người thân qua điện thoại đã đăng lên mạng tin nhắn cùng bức ảnh người thân để xin trợ giúp.

Vụ nổ xảy ra tại khu vực tập trung đông người hâm mộ ca sỹ biểu diễn và đa phần là thanh thiếu niên.

Một người tên là Paula Robinson, 48 tuổi tình cờ có mặt ở một nhà ga tàu gần sân vận động đã chứng kiến vụ nổ và hàng chục cô gái trẻ la hét, chạy khỏi sân vận động.

Chị Robinson đã giúp đỡ bằng cách đưa hàng chục em tới ở tạm trong khách sạn gần đó và đăng tải số điện thoại lên mạng Twitter để cha mẹ đến đón.

Theo những thông tin đăng tải trên các trang mạng xã hội, một số khách sạn gần khu vực đã mở cửa đón các em nhỏ từ sân vận động. Nhiều lái xe taxii cũng sẵn lòng chở miễn phí cho bất cứ ai đăng bị mắc kẹt muốn rời khỏi thành phố./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/vu-khung-bo-o-anh-cha-me-cau-cuu-mang-xa-hoi-de-tim-kiem-con-mat-tich-627463.vov