Vụ khách để quên 700 triệu trên xe giường nằm: Tạm giữ khẩn cấp tài xế

Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một lái xe khách để điều tra, làm rõ vụ cất giấu hơn 720 triệu đồng hành khách để quên trên xe.

Theo VOV, sáng 18/2, vợ chồng anh Nguyễn Trọng Mạnh (SN 1973, ở tiểu khu 32, thị trấn Nông trường Mộc Châu) đi từ Hà Nội lên Sơn La trên chuyến xe khách mang biển số 29B-312.33 của nhà xe Bảo Lâm.

Khi xuống xe tại Mộc Châu, cả hai để quên số tiền hơn 720 triệu đồng. Sau khi về đến nhà, sực nhớ đến số tiền trên, vợ chồng anh Mạnh vội gọi điện cho nhà xe. Tuy nhiên nhà xe nói không thấy túi tiền để quên. Ngay sau đó, anh Mạnh đã gọi điện trình báo lên công an huyện Yên Châu.

Nhận được tin trình báo, công an huyện Yên Châu đã phối hợp kiểm tra chiếc xe khách. Quá trình kiểm tra đã phát hiện số tiền được cất giấu tại hai vị trí, dưới cốp ghế nằm và ở trong bảng hộp điện tử cạnh ghế lái với tổng cộng là gần 722 triệu đồng.

Đối tượng khai nhận cất giấu số tiền trên là Nguyễn Đình Hồng, lái xe khách (SN 1985, ở thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Bước đầu Hồng khai nhận, khi đến khách sạn Trường Giang, thị trấn Nông trường Mộc Châu, xe dừng nghỉ ăn cơm.

Hình ảnh từ vụ việc. Nguồn: CLXH

Hình ảnh từ vụ việc. Nguồn: CLXH

Khi đóng cửa xe, Hồng phát hiện chỗ giường nằm tầng 1 sau ghế lái và ghế phụ có một chiếc túi, mở ra xem thấy rất nhiều tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã cất giấu.

Trước đó, vụ việc hành khách để quên tiền trên xe từng xảy ra nhưng là với xe taxi. Ngày 4/2, Công an Q.6, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1988, quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi “chiếm giữ tài sản trái phép”.

Tuấn điều khiển xe taxi chở chị P.T.O (SN 1985, ngụ Q. Bình Tân) từ Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11) đến một quán ăn nằm trên đường Kinh Dương Vương (P.12, Q.6). Khi đến nơi, chị O. bất cẩn để quên chiếc túi xách bên trong có khoảng 1.000 Euro, 30 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân trên xe taxi.

Vào đến quán ăn một lúc, chị O. mới phát hiện và gọi điện lên tổng đài taxi trình báo. Sau đó, chị O. cùng người thân chạy tìm được chiếc taxi nhưng không phát hiện thấy tài sản của mình trên xe. Đồng thời, nam tài xế cũng chối không lấy tài sản của nạn nhân.

Tuy nhiên, chị O khẳng định chiếc túi xách của mình bỏ quên trên xe và nhìn thấy những cử chỉ đáng ngờ của tài xế nên nạn nhân trình báo công an. Qua đấu tranh, đối tượng Tuấn thừa nhận sau khi thấy chiếc túi xách nạn nhân để quên trên xe có nhiều tiền nên nảy sinh lòng tham lấy sạch tiền cất giấu rồi vứt chiếc túi xách xuống kênh.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-khach-de-quen-700-trieu-tren-xe-giuong-nam-tam-giu-khan-cap-tai-xe-84630-3.html