Vụ Irene lăng mạ nhân viên: Lưỡi dao phóng ra từ đôi môi của nữ thần

Sau scandal lăng mạ biên tập viên thời trang, Irene bị khán giả tẩy chay và yêu cầu rời nhóm. Trước nữ ca sĩ, nhiều sao Hàn cũng đánh mất sự nghiệp vì lối hành xử không đúng mực.

"Lưỡi dao phóng ra từ miệng cô ấy không hề dừng lại, ngôn từ của cô ấy đâm thẳng vào tôi và tôi chỉ biết khóc. Tôi thậm chí không còn đủ tỉnh táo để cảm thấy xấu hổ vì đã rơi nước mắt, nước mắt cứ vậy mà chảy ra”, nữ biên tập viên thời trang Kang Kook Hwa viết về Irene trên trang cá nhân ngày 22/10.

Bài viết của cô mở ra scandal xôn xao ngành giải trí, trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận xứ kim chi.

Irene - nhân vật trung tâm trong lời tố - đã thừa nhận hành vi lăng mạ nhân viên của mình. Tuy nhiên, hậu quả của vụ việc không chỉ ngừng lại ở một lời xin lỗi. Khán giả chỉ trích, yêu cầu Irene rời nhóm và rút khỏi ngành giải trí vì không chấp nhận được lối cư xử của cô.

Đây không phải là lần đầu nghệ sĩ Hàn bị tẩy chay vì vướng phải scandal ứng xử. Tuy nhiên, vụ việc trở nên rùm beng hơn bởi nhân vật trung tâm của scandal lại là Irene - cô gái thường được dư luận xứ kim chi ca ngợi như nữ thần.

Không ít người cho rằng sự nghiệp của nữ ca sĩ đang đi tới hồi kết, như cách Goo Hara, Kang Ji Young và nhóm Kara từ giã đỉnh cao sự nghiệp sau một lần vạ miệng trên sóng truyền hình vào năm 2013.

Trăm đúng không đọ được một sai

Trước khi vướng vào scandal ứng xử, Irene từng được người hâm mộ ca ngợi là cô gái có trái tim ấm áp, thường chăm sóc các thành viên trong nhóm, quan tâm và mua quà cho quản lý cũng như vũ công phụ họa.

Irene được người hâm mộ ví như người mẹ của Red Velvet. Nữ ca sĩ chăm sóc Yeri - em út của nhóm, kém cô 8 tuổi - nhiều năm, thường là váy đồng phục và nấu ăn sáng cho em mỗi ngày. Cô được trông thấy mở sẵn chai nước cho Wendy uống hay chủ động gỡ xương cá rồi đưa phần thịt cho Joy, Seulgi ăn...

Đối với vũ công phụ họa, cô cũng hào phóng mua tặng mỗi người một đôi tai nghe đắt tiền sau khi kết thúc kỳ quảng bá ca khúc Monster. Người đẹp 29 tuổi còn mua giày, gửi đồ ăn cho nhân viên hỗ trợ Red Velvet. Cô cũng thường gửi quà cho đồng nghiệp cùng công ty như Tae Yeon, NCT...

 Trước khi xảy ra scandal lăng mạ biên tập viên thời trang, Irene từng được khen vì quan tâm đến thành viên cùng nhóm, vũ công...

Trước khi xảy ra scandal lăng mạ biên tập viên thời trang, Irene từng được khen vì quan tâm đến thành viên cùng nhóm, vũ công...

Cách ứng xử của Irene với những đồng nghiệp thân cận được lòng khán giả. Cùng với nhan sắc được tôn vinh là "nữ thần Kpop", mọi việc Irene làm đều trở thành lẽ phải. Việc cô nhăn mặt phản đối một người hút thuốc nơi công cộng hay tỏ vẻ lạnh nhạt khi đàn anh chạm vào vai cũng được dân mạng khen là biểu hiện sự thẳng tính, cương trực.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau bài viết tố Irene lăng mạ nhân viên của stylist kiêm biên tập viên thời trang Kang Kook Hwa. Không chỉ có Kang Kook Hwa, nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành thời trang, làm đẹp đều ngầm ám chỉ Irene là người xấu tính, thường la hét, ném đồ nếu không vừa ý. Thậm chí, không chỉ nội bộ showbiz Hàn, stylist nổi tiếng người Trung Quốc Belle Shao cũng lên tiếng "góp gió thành bão".

"Tôi không cảm thấy bất ngờ về câu chuyện Irene lăng mạ người khác. Cô ấy xinh đẹp nhưng không đủ tư cách làm một ngôi sao. Ai hợp tác với nữ ca sĩ cũng đều hiểu rõ tính cách thế nào. Tôi là stylist duy nhất ở Trung Quốc làm việc cùng cô ta", Belle Shao từng làm việc với Irene và Red Velvet vào tháng 9/2018.

Tất cả ấn tượng tốt đẹp suốt 6 năm hoạt động của Irene đều sụp đổ vào ngày 22/10. Với scandal lăng mạ biên tập viên thời trang, trưởng nhóm Red Velvet trở thành người bị ghét bỏ bậc nhất Kpop chỉ sau một đêm. Có thể nói, trăm lần biểu hiện tốt trong quá khứ của nữ ca sĩ cũng không thể cứu vãn cảm tình của dư luận chỉ sau một lần bị "bóc phốt" hành xử sai.

Ngày lụi tàn của nữ thần

Trên mạng xã hội Hàn, khán giả dùng câu nói trích trong video cũ nói về Red Velvet để miêu tả tình trạng của Irene hiện nay: "Irene tựa như ánh mặt trời vào lúc hoàng hôn, không biết lúc nào sẽ tàn lụi".

Trước ngày 22/10, Irene vẫn là "nữ thần ấm áp", "mỹ nhân hoàn hảo" của dư luận Hàn. Cô có trong tay thành tựu nhiều người mơ ước, như sự nghiệp âm nhạc thành công cùng Red Velvet, là tên tuổi được các nhãn hàng săn đó, trở thành người đại diện của thương hiệu thời trang, mỹ phẩm quốc tế...

Trưởng nhóm Red Velvet bị gỡ bỏ quảng cáo sau scandal lăng mạ biên tập viên.

Sau ngày 22/10, lịch biểu diễn của Red Velvet bị hủy bỏ vì ảnh hưởng scandal, hình ảnh Irene bị gỡ bỏ khỏi các cửa hàng mỹ phẩm lớn ở Hàn Quốc, người trong ngành tiết lộ các nhãn hàng đang xem xét lại hợp đồng người mẫu của nữ ca sĩ. Thậm chí, bộ phim điện ảnh đầu tay của Irene cũng có nguy cơ phải lùi ngày chiếu nếu scandal không được thu xếp ổn thỏa.

Ngoài ra, dân mạng liên tục tìm lại các video cũ của Red Velvet và chỉ ra Irene đã nhiều lần ứng xử bất lịch sự như giành micro của đồng nghiệp, lườm nhân viên, giành chỗ ngồi... Những video trên được đăng tải ngày càng nhiều, khán giả càng cảm thán: "Tính cách thật đã lộ từ lâu nhưng ít người để ý".

Dư luận xứ kim chi xếp scandal của Irene vào nhóm những scandal nghiêm trọng nhất. Dân mạng liên tục chỉ trích, yêu cầu cô rời nhóm để tránh ảnh hưởng tới bốn thành viên còn lại.

"Irene còn chưa rời nhóm thì các thành viên còn lại sẽ tiếp tục bị chửi lây", "Tôi là fan Red Velvet và tôi muốn rơi nước mắt khi nghĩ tới các thành viên khác, cảm giác như nhóm đang đứng trước nguy cơ tan rã vào năm sau. Các cô gái có lẽ không ký tiếp hợp đồng", "Tôi nghĩ rằng SM sẽ dừng toàn bộ hoạt động của Red Velvet vì Irene, sau đó đẩy mạnh hoạt động cho nhóm nữ mới. Các thành viên khác của Red Velvet chỉ có đường hoạt động riêng lẻ"... là những bình luận của dân mạng Hàn.

Một khán giả bày tỏ trên Nate: "Cô ấy không phải đứa trẻ nhỏ, đã gần 30 tuổi rồi. Tôi nghi ngờ liệu Irene có thực sự hối hận về hành động của bản thân không, bởi bản tính con người khó sửa. Giải nghệ đi rồi muốn bắt nạt ai ở thế giới riêng của cô thì bắt nạt".

"Có một điều chắc chắn là sau vụ việc, Irene sẽ không được mời đóng bất kỳ quảng cáo nào hay được xuất hiện trên show truyền hình thực tế nữa. Ít nhất cũng mất vài năm mới có thể quay lại showbiz được. Trước đây, có người nổi tiếng vướng phải scandal tương tự và không được lên tivi trong nhiều năm. Tới khi quay lại làm việc, người đó vẫn bị chỉ trích nặng nề, rốt cục phải bỏ nghề. Vậy nên, sự nghiệp của Irene có lẽ tới đây là chấm dứt rồi", dân mạng Hàn đưa ra dự đoán về tương lai của thành viên nhóm Red Velvet.

Khán giả Hàn Quốc yêu cầu Irene rời nhóm, tránh ảnh hưởng bốn thành viên còn lại.

Bài học đắt giá về ứng xử cho giới nghệ sĩ

Trước Irene, Goo Hara và Kang Ji Young từng bị khán giả Hàn tẩy chay vì nổi giận và ném chai nước vào người MC trong chương trình Radio Star năm 2013. Hai nữ ca sĩ thậm chí bật khóc khi không muốn trả lời câu hỏi của chương trình.

Vụ việc khiến danh tiếng của Goo Hara và Kang Ji Young "tụt dốc không phanh", đồng thời khiến Kara từ nhóm nhạc nữ hàng đầu trở thành "con ghẻ" showbiz. Đến nay, hành động lỗ mãng và có phần hỗn láo của Goo Hara và Kang Ji Young vẫn được xem là một trong những scandal về ứng xử nghiêm trọng nhất lịch sử Kpop.

Nam ca sĩ Kim Yong Kook cũng là ví dụ tiêu biểu của việc "nhân cách xấu xí" có thể hủy hoại sự nghiệp trong chớp mắt. Xuất thân từ chương trình nổi tiếng Produce 101, nam ca sĩ có lượng fan ổn định, quá trình hoạt động cùng JBJ cũng giúp anh có được danh tiếng tốt. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Kim Yong Kook luôn thể hiện bản thân là người hiền lành, thân thiện và sống nội tâm.

Goo Hara và Kang Ji Young bị tẩy chay sau vụ ném chai nước trên Radio Star năm 2013.

Tuy nhiên, dân mạng phát hiện Kim Yong Kook có tài khoản mạng xã hội riêng tư. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ đăng ảnh hẹn hò với bạn gái, miệt thị fan và các thành viên JBJ. Khán giả còn phát hiện ra anh vứt quà tặng của người hâm mộ. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng giọng ca 24 tuổi còn vứt bỏ chú mèo anh từng nuôi trong thời điểm mới ra mắt khán giả.

Trước loạt bằng chứng về lối ứng xử hai mặt của Kim Yong Kook, khán giả quyết định quay lưng với nam ca sĩ. Vấp phải sự tẩy chay gay gắt, ca sĩ sinh năm 1996 phải hủy mọi lịch trình, biến mất khỏi ngành giải trí.

Danh tiếng của nhóm Girl's Day cũng trượt dốc sau lùm xùm coi thường MC trong chương trình Choikoon TV. T-Ara là trường hợp điển hình việc đánh mất sự nghiệp vì một scandal ứng xử kém, bắt nạt đồng nghiệp.

Park Jin Young - người đứng đầu JYP Entertainment - từng tuyên bố lựa chọn thần tượng dựa trên các tiêu chí: Trung thực, chân thành và khiêm tốn. Nhà sản xuất nổi tiếng cho rằng nhân cách và lối hành xử quan trọng hơn tài năng nghệ thuật.

Phát ngôn trên từng gây tranh cãi bởi nhiều người cho rằng tài năng nghệ thuật mới là tiêu chí hàng đầu để tuyển chọn nghệ sĩ. Tuy nhiên, từ những scandal đã xảy ra, dư luận bắt đầu đồng tình với quan điểm của Park Jin Young. Sai lầm của Irene, Goo Hara, Kang Ji Young, Girl's Day hay Block B, Mino, Nam Tae Hyun... đã trở thành bài học đắt giá về tầm quan trọng của nhân cách và lối ứng xử với giới thần tượng.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-irene-lang-ma-nhan-vien-luoi-dao-phong-ra-tu-doi-moi-cua-nu-than-post1146454.html