Vụ Henry Cavill chia tay vai Siêu Nhân là chiêu PR hay cuộc thay máu?

Bỗng nhiên xuất hiện thông tin Henry Cavill chia tay DCEU. Song, cả tài tử, người đại diện và hãng Warner Bros. sau đó như đều muốn phủ nhận thông tin đó.

Tối 12/9, tạp chí The Hollywood Reporter đăng tải thông tin khiến công chúng choáng váng: Henry Cavill đã chia tay vai diễn Clark Kent / Siêu Nhân trong DCEU mà anh gắn bó kể từ Man of Steel (2013).

Báo chí quốc tế đua nhau đưa lại thông tin, nhanh chóng phân tích tình huống, và dự đoán tương lai của vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng. Song, chỉ vài tiếng sau, cả tài tử, người đại diện và hãng Warner Bros. đã lên tiếng để trấn an dư luận.

Họ đã nói gì?

Trước tiên, cần phải khẳng định rằng The Hollywood Reporter là một tạp chí giải trí hết sức uy tín, và họ luôn kiểm chứng thông tin rõ ràng trước khi đăng tải.

Theo nguồn tin của họ, chuyện bắt đầu khi Warner Bros. muốn Henry Cavill trở lại sắm vai Superman với tư cách khách mời (cameo) trong bộ phim siêu anh hùng SHAZAM! về nhân vật cùng tên do Zachary Levi thể hiện, dự kiến ra rạp vào tháng 4/2019.

Tạp chí The Hollywood Reporter là nơi đầu tiên đăng tải thông tin cho rằng Henry Cavill đã chia tay với DCEU. Ảnh: Warner Bros.

Song, hai bên không đạt được thỏa thuận về mặt thời gian và tiền lương. Kết quả được cho là Henry Cavill quyết định chia tay luôn với thương hiệu, qua đó có thể tập trung cho series Witcher của Netflix mà anh mới ký kết hợp đồng.

Nhưng chỉ vài tiếng sau, Cavill đã lên Instagram và đăng tải một video bí ẩn. Anh mặc chiếc áo in dòng chữ “Krypton Lifting Team”, ngồi trước camera và từ từ đưa lên một tượng đồ chơi Siêu Nhân, rồi lại tiếp tục từ từ đưa nó ra khỏi khung hình. Song, nam diễn viên tuyệt nhiên không nói bất cứ câu gì trong clip.

Warner Bros. cũng mau chóng đưa ra thông cáo báo chí chính thức và viết rằng: “Trong lúc chưa có quyết định nào được đưa ra về các bộ phim tiếp theo xoay quanh Siêu Nhân, chúng tôi luôn luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho Henry Cavill, và điều đó sẽ không thay đổi”.

Dany Garcia - đại diện của Cavill - thì sử dụng mạng xã hội Twitter và nói chắc nịch rằng: “Hãy bình tĩnh, chiếc áo choàng vẫn ở trong tủ quần áo của anh ấy. Warner đã, đang và sẽ tiếp tục là đối tác của chúng tôi khi DCEU phát triển”.

Chẳng ai có thể hiểu được Henry Cavill muốn nói gì thông qua clip anh mới đăng tải trên trang Instagram cá nhân. Ảnh: Instagram.

Trở lại với nguồn tin của The Hollywood Reporter, tạp chí này cho rằng Warner Bros. nay muốn tập trung làm phim về Supergirl, thay vì Superman. Bối cảnh bộ phim mới là lúc Clark Kent mới chỉ là một cậu bé, và Cavill sẽ không thể xuất hiện trong phim. Ngoài ra, nguồn tin còn tiết lộ rằng hãng phim muốn thay máu nhân vật sau 5 năm.

Trước Superman, Batman của DCEU cũng đem tới nhiều thông tin trái ngược. Sau thất bại về mặt nội dung của Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) và Justice League (2017), nhiều thông tin cho rằng Ben Affleck sẽ từ bỏ vai “hiệp sĩ bóng đêm”.

Với bộ phim riêng về Batman thuộc DCEU, Affleck ban đầu dự kiến đảm nhận đủ các vai trò, từ nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn, cho tới nam chính. Song, anh cứ thế lần lượt rút lui khỏi từng vị trí, trong đó có việc nhường ghế đạo diễn cho Matt Reeves. Cho tới giờ, người ta không thể chắc rằng liệu Affleck có trở lại sắm vai Batman nữa hay không.

Còn nhà làm phim mới, Reeves, thì cứ úp úp mở mở về nội dung của dự án The Batman, nhưng tuyệt nhiên không đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào về vai trò của Ben Affleck đối với bộ phim.

Nếu như cùng lúc chia tay với Henry Cavill và Ben Affleck, đó sẽ là một cuộc “thay máu” thực sự đối với DCEU.

Điều gì đã xảy ra?

Sau khi các bên cùng lên tiếng, công chúng bắt đầu đưa ra một vài giả thuyết xung quanh câu chuyện. Chẳng hạn như việc đây có thể chỉ là một chiêu PR khéo léo trước giờ Warner Bros. chính thức công bố sản xuất dự án Man of Steel 2.

Cũng thật kỳ lạ khi trong suốt 5 năm qua, hãng phim gần như không đưa ra bất cứ thông tin hay dấu hiệu nào cho thấy họ muốn thực hiện tác phẩm riêng thứ hai về Siêu Nhân. Còn ở Justice League, nhân vật thực tế cũng phải tới gần cuối tác phẩm mới xuất hiện.

Có người nghi ngờ rằng tất cả chỉ là "vở kịch" do Henry Cavill và quản lý Dani Garcia cùng nhau dựng lên. Ảnh: Shutterstock.

Một giả thuyết khác được nhiều người đồng tình hơn là có lẽ Henry Cavill muốn Warner Bros. nâng thù lao nếu muốn anh tiếp tục sắm vai Superman. Anh mới có vai diễn khá thành công bên cạnh Tom Cruise trong bom tấn hành động Mission: Impossible - Fallout hồi giữa mùa hè.

Cavill không muốn tham gia SHAZAM! với mức thù lao ít ỏi, Warner Bros. cảm thấy không thể chiều lòng anh. Và phía tài tử đã nhanh trí “rò rỉ” thông tin ra cho báo chí, cụ thể ở đây là The Hollywood Reporter, để gây sức ép. Và rốt cuộc diễn biến câu chuyện trở nên có lợi với tài tử.

Dĩ nhiên, tất cả đều chỉ dừng lại ở mức dự đoán, hoặc có thể gọi là “thuyết âm mưu”. Cũng có khả năng Henry Cavill chia tay với DCEU thật, hoặc anh sẽ thêm một lần nữa khoác lên mình chiếc áo choàng Siêu Nhân. Chỉ thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Liệu DCEU có đang cần Superman?

Bên cạnh thông tin Henry Cavill rút khỏi vai diễn Superman, lập tức có tin đồn cho rằng Warner Bros. đã nhắm người thay thế anh: Michael B. Jordan - tài tử da màu sắm vai phản diện Killmonger trong Black Panther (2018) mới đây.

Hay các fan vui tính thì kêu gọi Warner Bros. thử gọi cho Nicolas Cage xem sao bởi tài tử 54 tuổi từng suýt sắm vai Siêu Nhân ở dự án bị hủy bỏ vào phút chót mang tên Superman Lives của đạo diễn Tim Burton hồi thập niên 1990.

Nhìn lại thương hiệu Superman, kể từ khi đặt chân lên màn ảnh rộng năm 1978, nhân vật đã trải qua không ít thăng trầm. Những người khó tính có thể cho rằng sau hai tập phim đầu tiên với Christopher Reeve đóng chính, các phim Siêu Nhân không còn có thể tái lặp đỉnh cao ấy.

Nhiều người dùng Internet hóm hỉnh đang "trêu" Warner Bros. rằng hãy mau chóng gọi cho Nicolas Cage. Ảnh: Outnow.

Năm 2006, tài tử Brandon Routh gây thất vọng với Superman Returns, dù đạo diễn Bryan Singer đã nỗ lực sáng tạo ra mạch truyện Clark Kent hóa ra có con rơi với Lois Lane (Kate Bosworth).

Bộ phim còn bị cho là lạc thời bởi hình tượng siêu anh hùng kiểu mẫu cũ kỹ. Và khi bị so sánh với Batman Begins (2005) của Christopher Nolan, Superman Returns tỏ ra thua kém về mọi mặt. Không ít fan tiếc nuối cho rằng nếu năm ấy Bryan Singer mà thành công, Warner Bros. đã có thể sớm tạo ra vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng trước Marvel Studios rồi.

Warner Bros. dần dần mất thế thống trị trong dòng siêu anh hùng bởi sự vươn lên đầy mạnh mẽ của đối thủ. Cho đến khi The Avengers (2012) ra đời, họ mới trở nên “tá hỏa” và vội vàng thiết lập một vũ trụ điện ảnh mà mở đầu là Man of Steel (2013) với Henry Cavill.

Nhưng Man of Steel thực chất cũng gây ra không ít tranh cãi, đặc biệt là với trường đoạn cuối phim khi Superman bất chấp thương vong của người dân để đuổi theo tướng Zod (Michael Shannon) và rốt cuộc kết liễu gã.

Cộng thêm thất bại của Batman v Superman: Dawn of Justice Justice League, vị thế của Superman ở cả vũ trụ điện ảnh lẫn trong con mắt công chúng đều trở nên mờ nhạt. “Vedette” lúc này của DCEU phải là Wonder Woman của Gal Gadot sau bộ phim riêng hết sức thành công hồi mùa hè 2017.

Đây hiện mới là ngôi sao của DCEU, và nhân vật sẽ trở lại trong Wonder Woman 1984 vào cuối năm 2019. Ảnh: Warner Bros.

Nếu như Aquaman trong tháng 12 tới đây của đạo diễn James Wan thành công, có lẽ khán giả sẽ quên luôn cả Batman lẫn Superman. Và gương mặt đại diện của DCEU khi ấy là đế vương Atlantis cùng nữ chiến binh xinh đẹp người Amazon, chứ không phải hai người đàn ông cứ thích tỏ ra nguy hiểm và lúc nào cũng gầm gừ trong Batman v Superman.

Nhìn vào thành công của Marvel Studios, trước khi MCU ra đời, số đông công chúng hoàn toàn xa lạ với Iron Man, Thor, Black Widow, Guardians of the Galaxy, Ant-Man, Black Panther… Còn những gương mặt quen thuộc hơn như nhóm X-Men hay Spider-Man lại nằm trong tay của đối thủ khi đặt chân lên màn ảnh.

Đó có thể là điều mà Warner Bros. nên học tập. Họ không cần cứ phải mải miết theo đuổi những hình tượng gần gũi với đại chúng, thậm chí đã trở nên phần nào đó nhàm chán trên màn ảnh, như Batman và Superman.

Wonder Woman đã cho thấy DCEU có thể thành công ra sao, dù trước khi DCEU ra đời, cô chắc chắn không thể nổi tiếng bằng hai nam “đồng nghiệp”. Hay như Harley Quinn (Margot Robbie) ở Suicide Squad cũng nhận được không ít cảm tình từ khán giả và có thể sớm được làm phim riêng.

Hay Warner Bros. cứ thử một lần “chơi lớn” khi loại bỏ hai “ông sao” Batman và Superman cùng lúc. Biết đâu họ lại thành công như đối thủ.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-henry-cavill-chia-tay-vai-sieu-nhan-la-chieu-pr-hay-cuoc-thay-mau-post876768.html