Vụ hành hung ở Hà Nam: Nạn nhân không dám chạy tuyến xe nữa vì sợ bị đánh tiếp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đã ban hành quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc anh Phạm Lương Chiến (trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương) bị hành hung gây thương tích. Nhưng nửa năm trôi qua, Chiến và gia đình vẫn sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm khi vụ việc chưa được xử lý dứt điểm.

Quán bánh mỳ Thăng Long

Quán bánh mỳ Thăng Long

Liên quan vụ việc anh Phạm Lương Chiến bị một nhóm đối tượng hành hung, gây thương tích 3% khi vào dừng nghỉ tại quán bánh mì Thăng Long (thuộc địa phận xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm) mà báo PLVN đã thông tin, phản ánh trước đó. Mới đây, vào ngày 4/4/2019, căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an huyện Thanh Liêm đã có đủ căn cứ xác định các đối tượng đã đánh anh Chiến và ra quyết định số 05 “Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm” đối với vụ việc này.

Trao đổi với phóng viên, anh Chiến cho biết, giữa tháng 3/2019, Công an huyện Thanh Liêm có cử cán bộ đến làm việc với anh và một số nhân chứng. Tại buổi làm việc, họ được xem lại toàn bộ hình ảnh camera mà quán bánh mỳ Thăng Long đã ghi hình hôm xảy ra sự việc.

Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm của CQCSĐT Công an huyện Thanh Liêm.

Trong camera, anh và xe khách vào quán được khoảng 2 phút thì có hai chiếc ô tô màu đen đi tới. Tầm 8 phút sau, 2 đối tượng từ trên xe đi xuống và đi đến chỗ chiếc xe còn lại, nói chuyện với người ở trong xe. Sau đó, có 3 đối tượng ra khỏi xe, vừa ngó nghiêng xung quanh vừa đi thẳng vào quán, tự mở tủ lấy kem, nước uống và bánh mì. Ăn xong, các đối tượng vòng lại chỗ ô tô của chúng, “bàn bạc” gì đó với nhau.

Lúc sau, các đối tượng còn lại cũng ra khỏi 2 xe và tiến thẳng về phía phòng dành cho lái, phụ xe của quán. Qua camera, Chiến thấy có 6 đối tượng. Người đi đầu đội mũ lưỡi trai, áo cộc tay màu đen, quần sooc, chân đi dép tông. Trên người có dắt theo một vật cứng, dài lộ hẳn ra ngoài. Sau này, qua thông tin từ các nhân chứng, anh mới biết đó là một con dao.

Theo Chiến, chính người thanh niên này khi vào phòng đã rút vật cứng đó ra đập thẳng vào đầu anh. Tiếp theo, các đối tượng khác cũng xông vào đánh đấm Chiến túi bụi. Cứ thế, chúng lấy những vật dụng ở trong phòng như ghế, phích nước nóng đập mạnh vào người Chiến và đe dọa không cho ai đến can ngăn. Đánh anh được khoảng 5 phút, chúng mới dừng lại và rời khỏi hiện trường.

Sau khi sự việc xảy ra, dù đang bị thương tích đến choáng váng nhưng anh vẫn cố gắng trực tiếp đến Công an huyện Thanh Liêm để trình báo. “Sau đó, tôi đến bệnh viện để xử lý vết thương. Nhưng khi ra đến cổng công an huyện, có một số đối tượng vẫn đứng ở ngoài cổng để theo dõi tôi. Lúc đó, phía công an phải cử người đưa tôi đi bệnh viện”, Chiến nhớ lại.

Là một trong những nhân chứng có mặt tại hiện trường từ đầu đến cuối, anh Phạm Văn Phi (32 tuổi, đồng nghiệp với Chiến) cho biết, làm cùng xí nghiệp xe với Chiến nhưng anh lại phụ trách tuyến xe khách Hải Dương – TP Thanh Hóa. Hàng ngày, anh và xe đều vào dừng nghỉ tại quán bánh mỳ Thăng Long. Hôm xảy ra sự việc, xe Phi vào quán được mấy phút thì xe Chiến về đến đây. Họ cùng vào phòng lái, phụ xe ngồi nghỉ ngơi, uống nước. Khoảng 5 – 7 phút sau, nhóm người kia đến, loanh quanh lấy đồ, nói với nhau một lúc, cả bọn kéo vào phòng và hành hung Chiến.

Phi bảo, do ngồi quay mặt ra phía cửa ra vào nên khi nhóm đối tượng kéo tới, anh “ấn tượng” nhất là đối tượng đi đầu. Hắn ta mặc quần sooc bò, người đậm, cao chừng 1m60, đầu đội mũ lưỡi trai, áo phông đen và đặc biệt cánh tay trái được xăm trổ hết. “Anh ta hỏi ai là lái xe Duy Cường. Chị Thanh (chị gái Chiến) tưởng có người gửi đồ lên xe nên đã chỉ sang Chiến. Lập tức, đối tượng kia rút ra một vật cứng màu đen (nhìn giống con dao), dài tầm 25cm, vụt thẳng vào đầu Chiến khiến anh ấy loạng choạng ngã dúi xuống đất. Các đối tượng còn lại cũng lao tới. Người cầm ghế, người cầm phích nước liên tục đập thẳng vào người Chiến”, Phi rùng mình kể lại.

Phòng nghỉ của lái, phụ xe tại quán bánh mỳ Thăng Long – nơi Chiến bị hành hung

Chị Thanh chạy vào can ngăn liền bị một đối tượng đánh lại. Phi cũng định xông vào cứu hai chị em nhưng đối tượng xăm trổ ở tay đã ra chặn ngay ở cửa và giơ vật cứng màu đen (có chứa dụng cụ bên trong) quơ quơ qua lại dọa dẫm, ai vào sẽ đâm chết khiến ai cũng hốt hoảng, sợ hãi.

Mấy phút sau, Chiến vùng lên, cố gắng chạy ra khỏi phòng trong tình trạng rất thê thảm: máu chảy loang lổ cả áo, mặt mũi, người đỏ bừng, phần gáy và đầu đầy mảnh vụn của phích nước. Khi nhóm kia đi ra, đối tượng xăm trổ ở tay còn đe Chiến: không được cho xe khách chạy tuyến Ngọc Lặc – TP Hải Dương nữa. Sau đó, chúng lên 2 xe ô tô rồi đi mất.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Khoa, là lái xe phụ trách xe khách cùng tuyến với Chiến thì cho rằng, chắc chắn nhóm đối tượng kia đã thăm dò lịch trình chạy xe của các anh từ nhiều hôm trước. Bởi khi họ vừa cho xe vào quán, xe của nhóm kia cũng ập đến. Và vật cứng dài màu đen mà đối tượng xăm trổ ở tay dùng để đánh Chiến, anh Khoa khẳng định 99% là con dao.

Được biết, kể từ khi sự việc xảy ra, tuyến xe khách do hai anh phụ trách thường xuyên bị nhà xe khác (chạy cùng tuyến) cản trở, gây khó khăn, thậm chí cho người gọi điện đe dọa bắt phải “bỏ” tuyến. “Vì sợ người ta hành hung tiếp nên mỗi lần chạy xe trên đường, chúng tôi luôn cảm thấy bất an, lo lắng, sợ hãi. Sợ đến mức không dám chạy tuyến xe này nữa”, Chiến chia sẻ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng huyện Thanh Liêm xử lý, giải quyết.

Báo PLVN tiếp tục thông tin.

Dương Tươi

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ban-doc/vu-hanh-hung-o-ha-nam-nan-nhan-khong-dam-chay-tuyen-xe-nua-vi-so-bi-danh-tiep-449352.html