Vụ hàng loạt học sinh bị cuốn trôi ở biển: Tang thương ngày Tết

Hiện, vẫn còn 2 em đang mất tích ở biển. Sự việc tang thương ngày Tết đang khiến dư luận bàng hoàng.

Ngày 9/2, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ nhiều em học sinh trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bị sóng biển cuốn trôi mất tích trước đó.

Ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định danh tính 4 học sinh bị đuối nước, thiệt mạng là: Trần Thị Thúy, Trần Lê Ly Na, Phạm Thị Thuận, Nguyễn Văn Ý (cùng xã Bình Định Nam).

Riêng, 2 Nguyễn Hòa Ngọc Anh và Lê Văn Duy Khánh được cứu vớt đưa đi cấp cứu. Còn lại 2 nạn nhân mất tích là Nguyễn Đức Hoàng và Mai Văn Công (xã Bình Định Bắc).

Vụ việc 8 em học sinh gặp nạn ở vùng biển khiến tang thương bao trùm tỉnh Quảng Nam ngày Tết.

Vụ việc 8 em học sinh gặp nạn ở vùng biển khiến tang thương bao trùm tỉnh Quảng Nam ngày Tết.

Bà Phan Thị Hiệp, Chủ tịch UBND xã Bình Định Bắc cho biết: "Có 9 em đi vui chơi, tắm biển thì một số em gặp nạn. Thi thể 4 em đã đưa lên bờ, lo hậu sự; một số em cứu được đang điều trị ở bệnh viện còn 2 em mất tích đang được cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm".

Hiện, thi thể của các em học sinh cũng được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Ngày mồng Tết 5, tiếng khóc ai oán, màu trắng khăn tang bao trùm cả vùng biển nghèo Bình Định Bắc. Bi kịch này là quá đớn đau đối với gia đình các em học sinh.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, ngay khi nắm được vụ việc, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị có liên quan đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn cũng như để động viên, chia sẻ nỗi mất mát cùng với thân nhân các em học sinh xấu số.

Trước mắt, đối với mỗi trường hợp người mất, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 5 triệu đồng, huyện Thăng Bình hỗ trợ 5,4 triệu đồng.

Chính quyền tỉnh Quảng Nam, huyện Thăng Bình động viên, hỗ trợ các gia đình gặp nạn.

Theo lời kể của em Phạm Văn Trung là người may mắn sống sót, vào ngày 8/2, có 9 em học sinh lớp 9/1 trường THCS Nguyễn Duy Hiệu hẹn nhau đi vui chơi, chúc Tết thầy cô giáo. Đến cuối giờ chiều, các em rủ nhau đến khu vực bãi biển xã Bình Minh để chụp ảnh, tắm mát.

Trong lúc xếp hàng chụp ảnh thì sóng lớp ập đến xô ngã và cuốn 8 em xuống biển. Em Trung đã nhanh chóng chạy về nhà cấp báo và kêu cứu. Lực lượng chức năng sau đó đã cứu được 2 em đưa đi cấp cứu, còn 4 em thì tử vong đã vớt được thi thể và 2 em vẫn đang mất tích.

Hiện, vẫn còn nạn nhân mất tích. Các nạn nhân cứu sống vẫn đang được điều trị ở bệnh viện.

Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết, nhà chức trách đã huy động tổng lực các lực lượng gồm phòng Cảnh sát cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Nam, quân đội, biên phòng, dân quân, công an các xã ven biển như Bình Minh, Bình Hải, Bình Nam, Bình Dương, Duy Hải, Duy Nghĩa,... và hàng trăm ngư dân các xã biển tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin!

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-hang-loat-hoc-sinh-bi-cuon-troi-o-bien-tang-thuong-ngay-tet-a421467.html