Vụ hàng loạt học sinh bị cuốn trôi ở biển: Những tiếng khóc xé lòng

Cùng lúc có đến 4 đám tang trong xóm biển nghèo. Cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh sao mà đắng cay, ai oán.

Đến 15h ngày 9/2, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích 2 em học sinh bị nước cuốn trôi tại xã biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Danh tính 2 em học sinh mất tích này được xác định là Nguyễn Đức H. và Mai Văn C. (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình).

Cùng ngày, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã đến từng nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng đối với mỗi gia đình các em học sinh gặp nạn.

Tang thương, tiếng khóc ai oán bao trùm vùng biển nghèo Thăng Bình.

Chúng tôi tìm đến miền cát trắng huyện Thăng Bình để rồi không kìm được dòng nước mắt. Tang thương, ai oán đã bao trùm 2 xã Bình Định Nam, Bình Định Bắc (huyện Thăng Bình) - nơi các em học sinh gặp nạn sinh sống.

Ngồi thẫn thờ nơi bệ cửa, dòng nước mắt tuôn chảy vô định, ông Nguyễn Văn Hoàng (cha em Nguyễn Văn Y...- một trong 4 học sinh tử vong) không ngừng gọi tên con. Tang chồng tang ập đến nhà ông Hoàng khi mẹ ông vừa mới qua đời chưa lâu thì nay con trai cũng lẳng lặng bỏ ông mà giã biệt ra đi.

Cái Tết tưởng chừng sung túc, ấm êm nhất thì nay hóa bi kịch, đớn đau. Ông kể trong tiếng nấc nghẹn đắng cổ. Chiều mùng 4 Tết, ông đang chuẩn bị đồ cúng tiễn ông bà thì nghe tin con gặp nạn. Cả gia đình vội bỏ dở tất cả, cuống cuồng chạy ra biển. Thế rồi, ông như chết lặng khi thấy thi thể con trai vừa được đưa lên bờ.

Ý của ông là cậu trai mới 15 tuổi. Ý hiền lành lắm, chăm ngoan học giỏi. Ở miền cát nghèo, Ý là cả niềm tin, cả sự tự hào của ông. Nay mai thôi, Ý sẽ lớn khôn, thành tài mà thoát khỏi kiếp nghèo nơi miền cát. Nhưng rồi! Bao ước mơ của ông, hoài bão của con trai ông, tất cả tiêu tan trong chiều sóng biển Bình Minh hóa hung thần.

Người cha, người trụ cột, rắn giỏi nhất nơi miền biển khốn khó cũng không cầm được nước mắt trước bi kịch. Niềm vui ngày Tết năm nay sao ngắn ngủi, tan biến như bọt biển.

Cùng các thầy cô khác cùng nhau an ủi, động viên người thân các em học sinh, cô Nguyễn Thị Phương Thúy, cô giáo chủ nhiệm lớp các em học sinh gặp nạn nghẹn ngào rằng, cô chẳng thể tin được bi kịch ngày hôm nay.

Toàn bộ số học sinh này đều ở lớp cô, những cô cậu học trò nghịch ngợm mà cô Thúy xem như con cái trong nhà mới đây thôi nay đã đi xa. Cô kể, lớp có 27 học sinh, mà nay ra đi cùng lúc 6 em, ai mà không xót, mà không chết lặng.

Trước đó, như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, ngày 8/2, tức Mồng 4 Tết Kỷ Hợi, một nhóm 9 em học sinh lớp 9/1 trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, huyện Thăng Bình đến biển xã Bình Minh chơi. Lúc này, các em rủ nhau tắm mát và chụp ảnh.

Sự cố đau lòng xảy ra khi sóng biển ập đến cuốn 8 em vào dòng nước xiết. Em Phan Văn Trung là người duy nhất đứng trên bờ đã chạy về nhà kêu cứu. Lực lượng chức năng cùng các ngư dân bản địa đã vớt được 6 em, 2 em mất tích.

Đau lòng hơn cả, trong 6 em vớt được thì 4 em đã tử vong. Đó là: Trần Thị Thúy, Trần Lê Ly Na, Phạm Thị Thuận, Nguyễn Văn Ý (cùng xã Bình Định Nam). 2 em là Nguyễn Hòa Ngọc Anh và Lê Văn Duy Khánh thì em Khánh đã khỏe mạnh, còn em Anh đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Danh Vĩnh - Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-hang-loat-hoc-sinh-bi-cuon-troi-o-bien-nhung-tieng-khoc-xe-long-a421496.html