Vụ hai vợ chồng chết cháy ở gần Viện nhi: Giọt nước mắt xé tim can của cậu bé mồ côi

Vụ cháy ở gần bệnh viện Nhi hôm 17.9 vừa rồi đã cướp đi sinh mạng của anh Tạ Văn Tính (42 tuổi) và chị Hà Thị Lành (41 tuổi) – bố mẹ của một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi xác định được danh tính, 7h sáng ngày 26.9, tại thôn phố Khánh (TT. Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ) gia đình đã tổ chức lễ tang cho hai nạn nhân xấu số.

Đi men theo những con đường rải đá và vượt qua những con đèo trắc trở, 22h ngày 26.9, chúng tôi có mặt tại gia đình hai nhạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn ở gần viện Nhi hôm trước. Dẫu trời đã về đêm nhưng nhưng người đi viếng vẫn còn đông, những giọt nước mắt lã chã rơi trên những đôi gò má quê chất phác.

Bàn thờ anh Tính và chị Lành nằm giữa gian phòng khách của căn nhà vừa mới xây, phía bên trong hai chiếc quách đựng tro cốt thay cho những cỗ quan tài.

Bé Tạ Đình Công (14 tuổi) lặng lẽ gạt vội những giọt nước mắt, em nghiêm trang trong bộ áo trắng đứng cạnh bàn thờ của hai bậc song thân.

Đến bây giờ Công mới tin thật sự rằng cha mẹ em đã qua đời, trước đó em vẫn cứ hi vọng rằng đó là sự nhầm lẫn. Cha mẹ mất sớm, Công với em trai là trẻ mồ côi, em sớm có ý nghĩ trưởng thành để lo cho ông bà và nuôi em thay bố mẹ.

Khi bố mẹ Công còn sống, bố Công đi rửa xe, mẹ em đi làm chè, mỗi tháng trung bình kiếm được 3.000.000 đồng/người. Cần cù làm lụng, năm 2016 bố mẹ Công cũng xây được cái nhà để có chỗ ra chỗ vào, nhưng công nợ vẫn còn nhiều, gia cảnh cũng vẫn hết sức khó khăn.

Năm 2018 sau nhiều năm hiếm muộn, bố mẹ cũng hạ sinh cho Công một cậu em trai. Niềm vui chưa được tày gang, em trai Công vì đẻ non nên phải nằm viện nhiều ngày. Đến ngày 14.9, tình thế chuyển biến nặng (bị viêm phổi cấp), em trai Công chuyển gấp xuống Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ai ngờ, chuyển xuống được vài ngày, hôm 17.9 đúng hôm cháy ở Đê La Thành bố mẹ Công mất liên lạc, ông bà Công đành phải báo cáo với chính quyền là mất tích. Bởi vậy, đến khi nhận được tin báo là con trai và con dâu tử nạn, ông bà Công vô cùng hoảng loạn, khóc lên khóc xuống.

Tiếng thét dội thật mạnh vào không gian, lan ra cánh đồng tĩnh mịch trước ngõ. Ông Công năm nay tuổi đã 73 bị huyết áp cao, bà Công bước sang tuổi 71 sức khỏe cũng ngày một yếu vì tiểu đường. Dẫu lực bất tòng tâm nhưng ông bà Công vẫn quyết bằng mọi giá cho Công và em trai được đến trường.

Dòng người viếng bố mẹ Công ngày một nhiều, tiếng trống cáo biệt đêm đầu tiên mà cũng là đêm cuối cùng Công còn được gần gũi với tro cốt của cha mẹ, nên đêm nay em ngủ cạnh cha mẹ.

Những bước chân lặng lẽ rời đi, tiếng kêu xoàn xoạt của chiếc dép lê thay vào đó là tiếng đêm khuya tĩnh mịch, Công vào giấc ngủ.

Hiện thực đang soi chiếu và phản ánh dữ dội một tuổi thơ đầy biến cố của một cậu bé, bố mẹ mất cùng lúc, em trai đương nằm viện, ông bà già yếu. 14h ngày 27.9, bố mẹ Công sẽ vĩnh viễn nằm sâu dưới những thước đất ở nghĩa trang.

Trường Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/media/vu-hai-vo-chong-chet-chay-o-gan-vien-nhi-giot-nuoc-mat-xe-tim-can-cua-cau-be-mo-coi-632860.ldo