Vụ hai vợ chồng bị sát hại trong đêm ở Hưng Yên: Hai con chó to 30kg xích sau nhà nhưng không sủa

Theo người dân xung quanh, thời điểm vợ chồng anh Trường bị kẻ lạ đột nhập vào nhà sát hại, trời mưa to. Nhà anh Trường cũng nuôi hai con chó to khoảng 30kg nhưng không có tiếng sủa nên không ai biết cho tới khi con nạn nhân kêu cứu.

Khám xét nhà không bị mất tài sản

Ngày 18/8, cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra truy bắt nghi phạm đột nhập vào nhà truy sát vợ chồng anh Đặng Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hoa, trú tại khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên rạng sáng ngày 17/8.

Nhiều người dân đau xót sau cái chết của vợ chồng anh Trường.

Nhiều người dân đau xót sau cái chết của vợ chồng anh Trường.

Ngay sau khi nhận hung tin, rất nhiều người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Phía cơ quan công an đã có thông báo phát, dán ở các nơi và đọc trên đài truyền thanh phường Hồng Châu để truy tìm hung thủ gây án.

Theo thông báo của công an trên đài truyền thanh phường, từ thông tin của gia đình, nghi phạm khoảng 30 tuổi, cao 1m70, dáng người gầy. Cơ quan công an cũng cung cấp 2 số điện thoại của Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP và Trưởng Công an phường để người dân nắm và thông báo khi có thông tin về vụ án, nghi phạm thì tố giác tới cơ quan công an.

Công an thu thập bằng chứng tại hiện trường.

Khu vực phòng ngủ của vợ chồng anh Trường, nơi đối tượng lẻn vào gây án.

Đại diện Tổ dân phố Nam Tiến (phường Hồng Châu) cho hay, quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan công an đã xác định, vợ chồng anh Trường bị kẻ lạ mặt này đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Đặc biệt, khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy, trong nhà nạn nhân không bị mất đồ đạc gì. Tuy nhiên, hiện nay, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Tại hiện trường, các đơn vị tham gia khám nghiệm của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Hưng Yên cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu một số mẫu về giám định.

Cơ quan công an bước đầu xác định, hung thủ không để lại vật gây án, nhà cửa đồ đạc không bị lục tung và vẫn còn nguyên. Trên giường, màn, dưới nền nhà và một số đồ dùng trong nhà của nạn nhân nhiều vết máu cho thấy có dấu hiệu nạn nhân đã chống cự nhưng vẫn bị đối tượng đâm nhiều nhát bằng hung khí.

Hai con chó to nhốt sau nhà không sủa

Chia sẻ với chúng tôi, anh Vương Văn Bình (43 tuổi, là hàng xóm và anh họ nạn nhân) cho hay, đến giờ này, bản thân anh vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi khi chứng kiến cảnh hiện trường vụ án. Theo anh Bình, khi nghe tiếng la hét kêu “cứu” của cháu Sơn (con anh Trường) vào khoảng 0h sáng 17/8, anh đã vội vàng chạy qua.

Anh Bình cho biết, gia đình anh Trường có hai con chó to nhưng thời điểm xảy ra án mạng không thấy tiếng chó sủa.

“Hai nhà sát cạnh nhau nhưng vườn rộng nên tôi cũng không biết từ đầu, chỉ đến lúc nghe tiếng hô hoán, kêu cứu của cháu Sơn, tôi mới vội vã chạy sang. Lúc đến nơi, một số người hàng xóm cũng đã cùng chạy tới hiện trường.

Lúc tôi vào đến nhà thì Trường nằm gục trên vũng máu ở cạnh giường, trong phòng tầng 1 còn Hoa vẫn đang ngoi ngóp. Lần đầu tiên tôi chứng kiến, máu vương vãi nhiều và khắp nơi như thế. Theo quan sát của tôi, cả hai đã bị đâm nhiều nhát khắp cơ thể còn hung thủ đã chạy trốn từ trước đó”, anh Bình đau xót kể.

Sau khi gây án đối tượng trèo qua cành cây nhãn thoát thân ra ngoài.

Ngay sau đó, anh Bình đã cùng một số người gọi báo cảnh sát 113 và xe cấp cứu. Tuy nhiên, anh Trường đã tử vong sau đó, còn chị Hoa khi lên đến BV Việt Đức cũng tử vong.

Theo anh Bình, điều đặc biệt, nhà anh Trường có nuôi 2 con chó to, chừng 30kg/con nhưng do xích ở khu vực chăn nuôi phía sau nhà và không sủa nên hàng xóm, người nhà không phát hiện kịp thời vụ việc.

Clip: Anh Bình kể lại thời điểm sau khi xảy ra vụ án.

“Mọi khi chúng tôi sang đến đầu nhà thì hai con chó to đã sủa inh ỏi rồi nhưng không hiểu sao đêm đó, chúng lại không sủa gì cả nên khi sang đến nơi đã quá muộn. Vợ chồng anh Trường, chị Hoa sống tử tế, hiền lành và không xích mích, nợ nần, thù hằn với ai nên cũng không hiểu vì sao đối tượng lại ra tay sát hại họ dã man như thế”, anh Bình nói.

Đại diện Tổ dân phố Nam Tiến và người thân của nạn nhân cũng xác nhận, việc gia đình nạn nhân có nuôi chó nhưng thời điểm trước và khi xảy ra sự việc, hai con chó này không sủa nên mọi người xung quanh đã không biết.

Một số hàng xóm cạnh nhà anh Trường cho biết thêm, trong đêm đó, mọi người cũng không thấy có tiếng xe máy hay tiếng nổ của phương tiện nào ở bên ngoài khu vực nhà anh Trường.

Trước đó, khoảng 00 giờ 30 ngày 17/8 tại số nhà 06 đường Linh Đài, Khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi).

Tại hiện trường, anh Trường chết trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người; chị Hoa bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó chuyển Bệnh viện Việt Đức điều trị, đến khoảng 8 giờ ngày 17/8 chị Hoa đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với Viện khoa học hình sự – Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp điều tra truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-hai-vo-chong-bi-sat-hai-trong-dem-o-hung-yen-hai-con-cho-to-30kg-xich-sau-nha-nhung-khong-sua-3492835.html