Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Phản ứng kỳ lạ của mẹ nạn nhân

Đón tin dữ từ lực lượng chức năng, gia đình nạn nhân không khỏi bàng hoàng đau xót, tuy nhiên mẹ của anh Trần Trí T. lại giữ thái độ bình tĩnh đến lạ kỳ.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Khi vụ ánhai thi thể trong thùng bê tông” được đưa ra ánh sáng cũng là lúc gia đình các nạn nhân đối diện với tin dữ. Ông Trần Trung (55 tuổi, quê Hải Phòng, cha của nạn nhân Trần Trí T.) hoàn toàn suy sụp khi nhận thi thể của con trai.

Chia sẻ với Zing, ông Trung kể lại, thời điểm mới biết về vụ việc, ông đã có linh cảm chẳng lành bởi vài tháng qua đã không liên lạc được với con trai. Ông bố nóng ruột đã cố liên hệ với điều tra viên phụ trách vụ án và sau đó được Công an tỉnh Bình Dương mời đến làm việc.

Tại trụ sở công an, ông Trung được lấy niêm mạc để so sánh ADN với nạn nhân bị phi tang xác trong bê tông. "Xem tin tức thấy báo đăng nạn nhân gãy ba cái răng mà con mình đâu bị như vậy, nên tôi vẫn vững tâm. Đến khi công an mời đi lấy mẫu ADN thì tôi biết 98% là con mình rồi”, ông Trung nói.

Trong khi cả gia đình đứng ngồi không yên, tâm trạng bất an, mẹ của nạn nhân lại bình thản lạ kỳ. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh (48 tuổi, vợ ông Trung) có linh cảm rằng con trai vẫn còn sống. Kể cả khi kết quả kiểm tra ADN đã dập tắt hy vọng của những thành viên khác trong gia đình bà vẫn không bị lay chuyển.

"Tôi linh cảm rằng con tôi còn sống. Kết quả ADN không làm tôi xao động một chút nào. 99% cũng chưa hẳn là chắc chắn. Tôi tin rằng điều gì cũng có thể xảy ra”, người mẹ nhiều lần nói về linh cảm.

Bà T kể rằng, con mình là người người hiền lành, chưa từng mâu thuẫn với ai. Chàng trai 27 tuổi là người chỉ biết cho đi, không cần nhận lại. Trước nay, dù bị đánh bị chửi, nam thanh niên này chỉ cười.

Sự việc xảy đến khiến gia đình nạn nhân không khỏi bàng hoàng, đau xót.

2 kẻ cầm đầu trong vụ án.

Như thông tin trước đó đã đưa, anh T. cùng anh Trần Đức L. (hộ khẩu thường trú ở Nghệ An) tham gia một “giáo phái lạ” và tu luyện Pháp luân công. Trong quá trình tu tập môn phái, L. và T. không chịu được sự khắc nghiệt, mâu thuẫn với người trong giáo phái nên đã bị sát hại rồi phi tang thi thể trong cột bê tông.

Thi thể nạn nhân L. đã được người thân xác nhận và đưa về an táng về tại quê nhà ở xóm Minh Tâm, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An trong ngày 23/5.

Ghi nhận của PV tại tang lễ của nạn nhân, rất đông người thân, hàng xóm láng giềng đã đến để thắp hương, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Nhiều người không khỏi xót xa trước sự ra đi đột ngột của anh L..

Căn nhà của anh Trần Đức L. tại Nghệ An.

Anh Trần Đức Trung (47 tuổi, em trai nạn nhân) buồn bã chia sẻ: “Trước đây anh ấy hiền lành, chăm chỉ. Giờ gia đình đưa anh ấy về đây mai táng rồi lập bàn thờ trong nhà mẹ đẻ để tiện hương khói, thờ phụng”.

Liên quan đến cái chết của anh trai mình, anh Trung cho hay, người thân vẫn không tin anh L. tự tử mà nghi ngờ đã bị nhóm người xấu hãm hại. Và mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ sự việc.

Chị H. (sống cùng xóm với nạn nhân L.) cho biết, anh L. từng tu luyện và dạy mọi người học giáo phái lạ. Trước đây, anh L. nhiều lần đi nước ngoài và trở về địa phương, lần cuối cùng đi nước ngoài, anh L. trở về và ly hôn với vợ và về ở trong nhà mẹ đẻ. Khoảng thời gian này, anh L. ở nhà và tu luyện giáo phái lạ.

Còn bà N.T.X. (68 tuổi, trú cùng xóm) cho hay, bà từng chứng kiến anh L. dạy người dân tu luyện một giáo phái lạ. Có thời điểm, người đến tu luyện ngồi chật cứng cả sân nhà với khoảng hơn 20 người.

Liên quan đến vụ việc, chiều 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-hai-thi-the-trong-thung-be-tong-phan-ung-ky-la-cua-me-nan-nhan-a435146.html