Gia đình Công Phượng: 'Mong con ghi bàn quyết định'

Trước trận đấu bán kết gặp đối thủ U23 Qatar vào ngày 23.1, bố mẹ của tiền đạo Công Phượng vô cùng lo lắng và mong muốn con trai mình ghi bàn quyết định để đưa tuyển U23 Việt Nam vào trận chung kết.

Chiến thắng đêm 20.1 của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Iraq đã mang lại niềm vui mừng, hạnh phúc cho người hâm mộ cả nước nói chung và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ nói riêng.

Trong ngôi nhà nhỏ ở xóm 6, làng Vồng Vổng, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) có một điều gì đó rất đặt biệt, khi cả làng cả xóm đến chia vui cùng gia đình Công Phượng khi hậu vệ Tiến Dũng dứt điểm thành công quả đá luân lưu cuối cùng đưa U23 Việt Nam lần đầu tiên vào bán kết của một giải đấu cấp châu lục.

Những ngày này, khi có mặt tại gia đình nhà Công Phượng, mọi sinh hoạt hầu như bị xáo trộn vì chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trước đối thủ Iraq. Từ đầu xóm cho đến nhà gia đình Công Phượng, chúng tôi gặp ai, họ cũng chúc mừngU23 Việt Nam và chúc mừng Công Phượng vì anh và đồng đội đã tỏa sáng giúp bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử.

Trước mỗi trận đấu bóng đá gia đình Công Phượng luôn chật kín hàng xóm và anh em đến xem và tiếp sức cho U23 Việt Nam. Ảnh: Cảnh Thắng"

Trước mỗi trận đấu bóng đá gia đình Công Phượng luôn chật kín hàng xóm và anh em đến xem và tiếp sức cho U23 Việt Nam. Ảnh: Cảnh Thắng"

Ông Nguyễn Công Bảy (62 tuổi) - bố Công Phượng cho biết: "Hôm nay gia đình tôi thu xếp mọi công việc đồng áng để sáng mai sắm sửa mọi vật dùng cần thiết nhằm chuẩn bị tiếp hàng xóm đến xem và động viên tinh thần thi đấu cho Công Phượng. Tôi dự kiến làm ấm nước chè xanh, ít kẹo lạc để hàng xóm và khách đến gia đình xem trận bán kết. Tối hôm 20.1, gia đình đã thu xếp công việc rồi ăn cơm tối từ rất sớm và đón anh em, bà con làng xóm theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và Iraq.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi) - mẹ Công Phượng thì cho rằng: "Trận đấu sắp tới gặp Qatar là một trận đấu rất khó khăn, nhưng bằng tinh thần thi đấu quả cảm, vì màu cờ sắc áo của tổ quốc, tôi tin đội tuyển chúng ta sẽ giành chiến thắng một cách thuyết phục. Tôi hi vọng Phượng vẫn tiếp tục ghi bàn, tiếp tục truyền lửa cho các đồng đội để tiến tới chiến thắng."

"Khi trận đấu còn hơn 1 ngày nữa mới diễn ra, nhưng không khí bóng đá trong xóm chúng tôi đã tràn ngập rồi, họ đã đăng ký đến gia đình tôi để xem trận đấu tới. Tôi vẫn hi vọng có một điều gì đó thần kỳ để tiếp thêm sức mạnh cho các cháu thi đấu thành công", bà Hoa cho biết thêm.

Khi chúng tôi hỏi về cảm xúc của trận đấu hôm 20.1, ông Bảy xúc động cho hay: "Trận tứ kết gặp Iraq là một trận đấu tuyệt vời, các cầu thủ đã thi đấu hết mình và từng bước đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, vui mừng đến vỡ òa trong chiến thắng... Những lúc có bàn thắng hàng xóm luôn bật đứng dậy, vỗ tay, reo hò huyên náo; khi bị gỡ hòa và dẫn bàn cả xóm như nín thở để theo dõi từng pha bóng của từng cầu thủ.

Chia sẻ trận đấu sắp tới, ông Bảy phấn khởi chia sẻ: "Hi vọng trận đấu sắp tới Phượng nó lại tiếp tục ghi bàn, mỗi khi nó ghi bàn tôi có cảm giác vô cùng phấn chấn và có cảm giác phiêu không thể giải thích nổi. Mong rằng, các cháu giữ đôi chân trên mặt đất và vì niềm tự hào của tổ quốc...".

Cảnh Thắng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/gia-dinh-cong-phuong-mong-con-ghi-ban-quyet-dinh-842411.html