Vụ giang hồ bị bắn tử vong ở Long An: 'Thiếu gia' Tiền Giang vừa bị bắt là ai?

Liên quan đến vụ giang hồ bị bắn tử vong ở Long An, cơ quan công an vừa bắt giữ 5 đối tượng có liên quan, trong đó có một 'thiếu gia' ở Tiền Giang.Nạn nhân là người thế nào?

Theo tin tức báo Người lao động đăng tải, Công an tỉnh Long An vừa bắt 5 đối tượng có liên quan đến vu ông Đ.Q.L. (SN 1974; ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị bắn chết.

5 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Thành (38 tuổi; ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành), Tô Nhựt Khanh (ngụ huyện Châu Thành) và một người tên Phát cùng 2 đối tượng khác. Công an đã thu giữ rất nhiều súng, đạn có liên quan đến vụ án khi khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng.

Nguồn tin trên cho hay, vào chiều ngày 5/8, nhiều xe cảnh sát đậu trước nhà đại gia lò mổ bò T.C tại xã Tân Lý Nhân, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ít phút sau, cả trăm cảnh sát hình sự, CSGT, cảnh sát cơ động đã phong tỏa toàn bộ khu vực này.

Khám nghiệm nhà nghi phạm liên quan đến vụ giang hồ bị bắn chết ở Long An, lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng, đạn. Ảnh minh họa

Khám nghiệm nhà nghi phạm liên quan đến vụ giang hồ bị bắn chết ở Long An, lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng, đạn. Ảnh minh họa

Lò mổ này là cơ sở kinh doanh của gia đình Khanh. Kết thúc khám xét, Khanh được lực lượng chức năng đưa đi. Rời điểm khám xét này, đoàn xe đặc chủng cùng hàng trăm cảnh sát đã đến một căn nhà tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành (nhà riêng của gia đình Khanh) để tiếp tục khám xét. Ngoài ra, một căn nhà mặt tiền xã Tân Lý Tây cũng được công an khám xét đến 22h cùng ngày mới kết thúc.

Khám xét 3 căn nhà trên, công an đã thu giữ rất nhiều súng, đạn… Tuy nhiên, số lượng vẫn chưa được công an tiết lộ.

Người dân địa phương cho hay, gia đình của Khanh được xem như đại gia ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang với ngành nghề kinh doanh dịch vụ xe khách, kinh doanh giải trí, lò giết mổ động vật… Khanh được xem như một "cậu ấm" đã từng được cư dân mạng đăng tải thông tin bỏ tiền mua nhiều xe biển số đẹp. Trong đó có xe máy biển số 99999 đã được Khanh mua với số tiền 500 triệu đồng…

Đặc biệt, một nguồn tin cho biết, giữa ông L. và Khanh đã có "làm ăn" với nhau và xảy ra mâu thuẫn. Do không giải quyết được mâu thuẫn nên mới xảy ra vụ nổ súng khiến ông L. tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 25/7, ông L. điều khiển mô tô mang BKS 63B - 08866 chở Nguyễn Văn Thành lưu thông từ hướng Tiền Giang đi TP.HCM. Khi đến quán cơm Yến Nhi thuộc địa bàn khu phố Nhơn Hậu, phường Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An bất ngờ bị 2 thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển mô tô mang BKS 59U1-70697 chạy từ phía sau vượt lên, áp sát dùng vũ khí (chưa rõ chủng loại gì) bắn 1 phát vào nách làm nạn nhân L. bị thương nặng. Sau đó, nạn nhân được đưa vào bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, ông L. bị 23 đầu đạn ghim vào người. Súng được cơ quan công an nhận định là loại súng hoa cải. Điều đáng nói, Thành đi cùng với ông L. nhưng không hề bị trúng đạn. Trước nghi vấn này, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ các nghi phạm.

Chia sẻ với PV báo Đất Việt, người dân ấp Tân Thạnh cho biết, ông L. đã lập gia đình và có 3 con nhỏ. Kinh tế gia đình ông L. cũng thuộc hàng khá giả. Gia đình sống trong một căn nhà vườn khang trang với đầy đủ tiện nghi.

"L. được biết đến là đối tượng giang hồ có tiếng nhưng địa bàn người này hoạt động ở nơi khác chứ không phải ở địa phương. Cách đây mấy năm, L. từng gây gổ với mấy băng nhóm giang hồ và bị các đối tượng dùng dao đâm vào bụng. May mắn anh này được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát nạn.

Ngoài việc gây gổ với giang hồ, người đàn ông này còn thường xuyên đi đá gà, cờ bạc, địa phương cũng đã xuống nhà ông L. nhắc nhở để ông thay đổi. Những năm gần đây, ông L. không còn đi đá gà nữa, khi được hỏi anh làm nghề gì thì L. cho biết kinh doanh bất động sản để kiếm sống. Thực tế ở địa phương không ai rõ người này làm gì.

Cứ khoảng 11h trưa ông L. ăn mặc giản dị, đi chiếc xe Dream cũ ra khỏi nhà. L. thường đi một mình hoặc thỉnh thoảng đi cùng 1-2 người, ít ai nhìn thấy L. đi theo nhóm và cũng ít khi tụ tập các nhóm đối tượng tại địa phương", người dân địa phương cho hay.

Người dân này cũng nhận xét, ông L. sống thân thiện với mọi người. Mặc dù có điều kiện kinh tế, nhưng ông L. ăn mặc rất giản dị và thường đi chiếc xe máy cũ mỗi khi rời khỏi nhà.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-giang-ho-bi-ban-tu-vong-o-long-an-thieu-gia-tien-giang-vua-bi-bat-la-ai-a333606.html